Rơi nước mắt với câu chuyện người cha làm tài xế taxi để tìm con gái mất tích 23 năm

Ngày 09/03/2017 10:56 AM (GMT+7)

Cách đây 2 năm, người cha trong tình trạng tuyệt vọng đã quyết định trở thành tài xế taxi và mong công việc mới này có thể giúp anh tìm thấy con gái bị mất tích.

Con gái anh Wang Mingqing, ở Thành Đô, Trung Quốc bị mất tích cách đây 23 năm khi cô bé mới được 3 tuổi. Anh Wang nhớ lại, khi đó anh và vợ làm nghề bán trái cây trên đường phố. Vào một ngày, hai vợ chồng mải mê bán cho rất đông khách hàng đến cùng lúc, đến khi quay sang thì không thấy con gái ở đâu.

Anh Wang lập tức liên lạc với cảnh sát rồi tìm kiếm khắp nơi cả các xóm trọ, bệnh viện, địa điểm vui chơi trẻ em... nhưng tất cả đều vô ích. Vợ chồng anh trong suốt hơn 20 năm qua vẫn mỏi mòn đi tìm con.

Cuối cùng, vào năm 2015, anh Wang quyết định trở thành tài xế taxi với hy vọng có thể nhìn thấy con gái một lần nữa.

Rơi nước mắt với câu chuyện người cha làm tài xế taxi để tìm con gái mất tích 23 năm - 1

Anh Wang muốn trở thành tài xế taxi để dễ dàng hơn trong việc tìm con gái.

Trong 2 năm làm lái xe, anh Wang đã nói với gần 5.000 hành khách về việc con gái anh bị mất tích. Anh còn cẩn thận đưa cho mỗi người một chiếc card visit đầy đủ thông tin của mình để mong có ai, ở đâu đó biết chút manh mối nào của con anh. Đáng buồn là đến nay anh vẫn chưa tìm thấy con.

"Mong muốn lớn nhất của tôi bây giờ là một ngày nào đó con gái tôi sẽ ngồi vào trong xe của tôi rồi hét lên "Bố", anh Wang bày tỏ.

Khi được phóng viên hỏi về việc anh sẽ làm gì trong đầu tiên khi gặp con, anh Wang cho biết mình sẽ nói với con là "Bố xin lỗi con. Bố đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha".

Mặc dù con gái anh đã mất tích đến nay 23 năm nhưng chưa ngày nào vợ chồng anh Wang từ bỏ hy vọng. Thật không may, nạn bắt cóc và buôn bán trẻ em đang là vấn nạn lớn ở Trung Quốc, đặc biệt là khu vực nông thôn.

Thỉnh thoảng có trường hợp cha mẹ đoàn tụ với con cái sau khi bị thất lạc nhiều năm, tuy nhiên, đại đa số mọi người tìm kiếm con trong vô vọng.

Rơi nước mắt với câu chuyện người cha làm tài xế taxi để tìm con gái mất tích 23 năm - 2

2 năm làm lái taxi nhưng anh Wang vẫn chưa tìm được con.

Rơi nước mắt với câu chuyện người cha làm tài xế taxi để tìm con gái mất tích 23 năm - 3

Gần 5.000 người biết câu chuyện của anh.

Rơi nước mắt với câu chuyện người cha làm tài xế taxi để tìm con gái mất tích 23 năm - 4

Bé gái bị mất tích năm 3 tuổi.

Rơi nước mắt với câu chuyện người cha làm tài xế taxi để tìm con gái mất tích 23 năm - 5

Rơi nước mắt với câu chuyện người cha làm tài xế taxi để tìm con gái mất tích 23 năm - 6

Rơi nước mắt với câu chuyện người cha làm tài xế taxi để tìm con gái mất tích 23 năm - 7

"Bố xin lỗi con. Bố đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha".

T.N (Shanghaiist)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự