Suy ngẫm với bài thơ 'Anh không lấy vợ giáo viên đâu'

Ngày 04/09/2015 10:25 AM (GMT+7)

'Anh không lấy vợ giáo viên đâu/Ốm đau khó nhọc chẳng được câu/Con mình em chẳng thèm để ý/Đi chăm con người được gì đâu?'...

Đó là những câu thơ trong bài thơ "Anh không lấy vợ giáo viên đâu" đang được rất nhiều các thầy cô giáo truyền tay nhau như một trải lòng về nghề nghiệp. Chỉ tính riêng trên một diễn đàn về giáo viên, bài thơ này đã nhận được gần 7.000 lượt yêu thích và hơn 3.200 lượt chia sẻ.

Từ trước đến nay, nghề giáo luôn được mọi người coi trọng và yêu thích bởi là nghề cao quý và có nhiều thời gian dành cho gia đình. Thế nhưng, thực tế nhiều giáo viên đang chịu cảnh quá tải vì sau 8 tiếng làm việc tại trường (7h sáng đến 5h chiều), tối về, các cô thầy còn phải giải quyết một đống sổ sách, giáo án hoặc làm đạo cụ cho học sinh... Đấy là lý do để bài thơ "Anh không lấy vợ giáo viên đâu" được các cô giáo yêu thích vì dường như bài thơ nói hộ lòng mình.

Suy ngẫm với bài thơ amp;#39;Anh không lấy vợ giáo viên đâuamp;#39; - 1

Bài thơ nhận được nhiều chia sẻ trên diễn đàn.

Nội dung bài thơ: Anh không lấy vợ giáo viên đâu

Anh không lấy vợ giáo viên đâu
Quanh năm bụi phấn bạc trắng đầu
Nửa đêm vợ chồng đang ngon giấc
Giật mình em gọi "trả bài mau!"

Anh không lấy vợ giáo viên đâu
Suốt ngày đổi mới lại chuyên sâu
Cơm ăn không đủ, lương thì thiếu
Quỹ nọ quỹ kia, cũng phát sầu!

Anh không lấy vợ giáo viên đâu
Ngày làm 8 tiếng, thức đêm thâu
Cơm nước ở nhà không ai nấu
Râu tôm để sẵn, luộc với bầu.

Anh không lấy vợ giáo viên đâu
Ốm đau khó nhọc chẳng được câu
Con mình em chẳng thèm để ý
Đi chăm con người được gì đâu?

Suy ngẫm với bài thơ amp;#39;Anh không lấy vợ giáo viên đâuamp;#39; - 2

Bài thơ nhận được hàng trăm lời bình luận. Trên diễn đàn về giáo viên, thành viên có tên Thảo Vân nhắn nhủ: "Lấy vợ giáo viên không dễ đâu/Là nghề cao quý nhất trên đời".

Còn bạn có tên Nguyet Nguyen thì trăn trở: "Chồng bộ đội, vợ giáo viên, ngày khai giảng của con muốn đưa con đi, chụp cho con mấy kiểu ảnh con biểu diễn văn nghệ làm kỉ niệm mà đành chịu. Đọc xong bài này tủi thân quá!".

Bên cạnh đó, các cô giáo cũng thấy an ủi phần nào với bài thơ đối đáp của một thành viên khác:

Bài thơ: Chắc gì cô giáo đã lấy anh

Chắc gì cô giáo đã lấy anh
Mà anh cạnh khóe với đành hanh
Cô giáo làm vợ giờ là mốt
Vừa đẹp vừa xinh lại tinh anh.

Chắc gì cô giáo đã lấy anh
Khi yêu họ chọn trai nhà lành
Con cháu cha ông thời càng tốt
Xin việc dễ dàng chuyển trường nhanh.

Chắc gì cô giáo lại lấy anh
Suốt ngày vất vả với học sinh
Rồi bài rồi vở tiền lương thấp
Có chồng san sẻ cũng đỡ đành.

Chắc gì cô giáo đã lấy anh
Hai bàn tay trắng chẳng công danh
Lại hay toan tính: Này kia nọ
Liệu có trăm năm vợ chồng lành?

Mặc dù có lượng bình luận, chia sẻ lớn nhưng đến giờ tác giả bài thơ vẫn là điều bí ẩn. Trước đó, bài thơ "Giáo viên mầm non" hay "Khi mẹ là giáo viên" cũng nhận được nhiều quan tâm, hưởng ứng của những người làm trong ngành giáo dục.

Tào Nga
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự