Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương

Ngày 12/10/2017 08:47 AM (GMT+7)

Đầu giờ chiều nay, hàng trăm học sinh Lương thế Vinh ở cả hai cơ sở xếp hàng ngay ngắn để đón linh cữu thầy Văn Như Cương về trường lần cuối.

Rạng sáng 9/10, Phó Giáo sư Văn Như Cương (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh, Hà Nội) đã qua đời ở tuổi 80 sau khoảng thời gian hơn 3 năm chống chọi với bệnh ung thư gan.

Sáng nay, người thân, bạn bè, đông nghiệp, các thế học sinh trường Lương Thế Vinh đã có mặt tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông để tiễn biệt thầy về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Theo lịch trình, từ 10h30 phút - 12h30 phút sáng nay sẽ tổ chức lễ viếng thầy Văn Như Cương tại nhà tang lễ số 5 Trần Thành Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu sẽ diễn ra vào hồi 12h30 cùng ngày.

Từ 13h30 - 14h30, gia đình sẽ đưa thi hài PGS Văn Như Cương qua cơ sở A (Nam Trung Yên) và Cơ sở 1 (Tân Triều) và làm lễ tiễn đưa ông tại đây. Sau đó, đoàn xe sẽ đưa di hài PGS Văn Như Cương qua đường 70 và di chuyển về an táng tại đài hoá thân hoàn vũ, nghĩa trang Văn Điển.

15h

Linh cữu thầy Văn Như Cương được đưa về đài hoá thân hoàn vũ Văn Điển.

14h40

Đoàn xe tang đưa linh cữu của thầy Văn Như Cương đến cơ sở 2 ở Tân Triều. Tiếng trống trường hòa với tiếng khóc của các em học sinh trường Lương Thế Vinh đón thầy về thăm trường lần cuối. 

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 1

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 2

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 3

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 4

Hàng nghìn học sinh mặc đồng phục trường tay đặt trên ngực hát vang bài hát về mái trường mình đang theo học

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 5

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 6

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 7

14h15

Đoàn xe tang chuyển bánh qua cơ sở 2 ở Tân Triều. Ánh mắt của các em học sinh dõi theo đoàn xe lăn bánh, và vẫn hát vang bài ca "Hát về mái trường Lương Thế Vinh"...

Tại Trường Lương Thế Vinh cơ sở Tân Triều, học sinh, giáo viên, và cả người dân đang xếp hàng để đón linh cữu thầy Văn Như Cương về trường.

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 8

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 9

14h

Đoàn xe tang chở linh cữu thầy Văn Như Cương đi qua trường LTV. Học sinh và cán bộ công nhân viên đội nắng, xếp hàng và hát vang bài ca "Hát về mái trường Lương Thế Vinh" để đón thầy.

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 10

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 11

Đoàn xe chở linh cữu thầy đi qua trường Lương Thế Vinh

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 12

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 13

Các em học sinh vừa khóc nấc, vừa hát vang bài ca "Hát về mái trường Lương Thế Vinh"

Đến cổng trường, đoàn xe dừng lại 5 phút, người thân đưa di ảnh vào trong trường để thầy tạm biệt ngôi trường lần cuối. 

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 14

Đoàn xe chở linh cữu của thầy dừng trước cổng trường 5 phút

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 15

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 16

Người thân đưa di ảnh vào trong trường để thầy tạm biệt mái trường thân yêu lần cuối

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 17

13h30

Các em học sinh Trường Lương Thế Vinh cơ sở Nam Trung Yên xếp hàng ngay ngắn để tiễn đưa người thầy đáng kính.

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 18

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 19

13h10

Linh cữu thầy Văn Như Cương được đưa lên xe rời nhà tang lễ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 20

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 21

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 22

12h55

Người con cả của thầy Văn Như Cương xúc động gửi lời cảm ơn đến toàn thể mọi người đã dành thời gian đến đưa thầy Cương về nơi an nghỉ cuối cùng:

"Chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài lời lời cảm ơn chân thành từ đáy lòng. Bố - một nhân cách lớn lao vẫn còn mãi. Cả cuộc đời, bố đã cống hiến trọn vẹn cho giáo dục. Với gia đình, bố là người tinh tế, chu đáo, người cha nghiêm khắc, người ông hết mực yêu thương các cháu. Bố ra đi, nhưng hình ảnh của bố vẫn luôn trong trái tim mọi người. Hàng ngàn con hạc giấy sẽ cùng bố bay lên trời cao. Mẹ và chúng con yêu bố rất nhiều!”.

Cựu học sinh trường Lương Thế Vinh hát bài "Bài học đầu tiên" tiễn biệt thầy

12h40

Ban tổ chức bắt đầu làm lễ truy điệu. GS Đỗ Đức Thái (Trưởng khoa Toán-Tin, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) đọc điếu văn tiễn biệt thầy Văn Như Cương. 

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 23

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 24

12h30

Bạn bè, đồng nghiệp, cựu học sinh trường Lương Thế Vinh vẫn đang lần lượt ghi vài dòng cảm xúc vào sổ tang. Từng dòng, từng dòng trong cuốn sổ tang đều thấm đẫm niềm tiếc thương vô hạn khi thầy giáo Văn Như Cương - người cha đáng kính của mái trường Lương thế Vinh ra đi mãi mãi.

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 25

"Xin thầy yên giấc ngàn thu. Chúng con mãi kính yêu thầy"

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 26

"Trước khi đi xa, thầy có nguyện ước tập hợp tất cả các thế hệ học sinh trường LTV. Và điều đó hôm nay đã thành hiện thực. Tất cả chúng con đều đang ở đây bên thầy".

12h10

Giờ viếng sắp kết thúc để chuẩn bị làm lễ Truy điệu. Tuy nhiên, hàng ngàn người vẫn đội nắng, xếp dài vẫn kéo dài ra tận đường lớn để được vào bên trong nói lời tiễn biệt thầy lần cuối. Ban tổ chức lễ tang phải để lại vòng hoa ở ngoài để các đoàn vào viếng nhanh hơn.

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 27

Dòng người vẫn đội nắng, xếp hàng chờ vào tiễn biệt thầy Văn Như Cương

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 28

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 29

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 30

11h30

Cựu học trò trường Lương Thế Vinh chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ với người thầy Văn Như Cương.

Chị Hà Thị Việt Anh (Hà Nội) -  một trong những lứa học trò đầu tiên của Trường Lương Thế Vinh cho biết 4 anh em nhà chị đều học dưới mái trường này. Hôm nay, cả 4 người đều có mặt tại nhà tang lễ để tiễn đưa thầy về nơi an nghỉ. 

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 31

"Mỗi lần mấy chị em tôi đỗ đại học, thầy đều đến tận nhà để chúc mừng, động viện. Có lẽ hiếm có người thầy nào lại quan tâm tới học trò đến như vậy", chị Việt Anh chia sẻ.

Anh Bảo (cựu học sinh khóa 1của trường Lương Thế Vinh) kể lại: "Chúng tôi - những học sinh khóa đầu tiên của trường sẽ không bao quên những kỷ niệm đáng nhớ với thầy. Đó là những lần thầy trò cùng nhau “chạy chỗ”, chuyển từ địa điểm nọ đến địa điểm kia. Rồi những buổi học thiếu thốn về đủ mọi thứ nhưng thầy trò vẫn kề vai sát cánh bên nhau vượt qua mọi khó khăn. Cũng chính từ những khó khăn đó, chúng tôi mới có được thành công như ngày hôm nay".

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 32

Những giọt nước mắt của cựu học sinh trường Lương Thế Vinh khi viết vào sổ tang tiễn biệt thầy:

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 33

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 34

11h20

Đoàn cán bộ UBND TP.Hà Nội do đồng chí Nguyễn Đức Chung dẫn đầu đến viếng thầy Cương.

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 35

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ghi lại dòng tâm sự trong sổ tang.

11:00

Các em học sinh trường Lương Thế Vinh xếp hàng vào viếng người thầy đáng kính.

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 36

Các em khối THCS Tân Triều xếp thành hàng dài phía trước nhà tang lễ. 

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 37

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 38

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 39

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 40

Những giọt nước mắt đã rơi

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 41

Nhiều người rơi nước mắt khi xem những thước phim ghi lại những khoảnh khắc trước đây của thầy Cương được trình chiếu ở bên ngoài hội trường

Em Trịnh Trang (học lớp 12A1, trường Lương Thế Vinh) chia sẻ: "Dù hôm nay phải đi học nhưng em vẫn xin nghỉ để đến chào tạm biệt thầy lần cuối. Tuy chưa từng được gặp thầy, học thầy nhưng em luôn coi thầy như người ông của mình. Thầy đã ra đi mãi mãi, nhưng trong tâm trí của các thế hệ học sinh trường Lương Thế Vinh, thầy vẫn còn sống mãi".

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 42

10:30

Lễ viếng bắt đầu.

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 43

Vợ và con gái nhìn thầy lần cuối trước khi chia xa

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 44

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 45

Dòng người xếp hàng, lần lượt vào viếng và ngắm thầy lần cuối

Chị Đoàn Mai Chi (khóa 1994 -1997), ra trường cách đấy 20 năm về nhà tang lễ viếng thầy. Chị chi và các bạn cùng khóa in ảnh đen trắng của thầy Văn Như Cương, dán lên ngực mỗi thành viên để tưởng nhớ người thầy đáng kính.

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 46

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 47

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 48

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 49

10:00

Gia đình đưa linh cữu thầy ra từ nhà khâm liệm ra nhà tang lễ. Ngoài sân, những hình ảnh xúc động, những lời tâm tình của học trò gửi tới người thầy đáng kính được trình chiếu trên màn hình.

Tiếng trống trường hòa tiếng khóc của học sinh LTV tiễn biệt thầy Văn Như Cương - 50

Đến cuối đời, ông chỉ còn là một nhà giáo già xứ Nghệ. Không học hàm học vị, không vênh vang với đời. Danh xưng giản dị từ những ngày đầu, hôm nay lại vẹn tròn bên ông: NHÀ GIÁO VĂN NHƯ CƯƠNG

Cô Kim Oanh được con cháu dìu đi vì không đứng vững trước nỗi mất mát quá lớn

Tại trường Lương Thế Vinh, việc học trong ngày hôm nay vẫn diễn ra bình thường. Thầy và trò toàn trường sẽ có buổi tiễn đưa riêng người thầy đáng kính vào đầu giờ chiều, khi gia đình đưa thi hài PGS Văn Như Cương qua cơ sở A (Nam Trung Yên) và Cơ sở 1 (Tân Triều).

9:45

Học sinh trường Lương Thế Vinh tập trung ở bên ngoài hội trường, mỗi em viết những lòng cảm xúc vào mẩu giấy nhỏ để chia tay, tiễn biệt người thầy đáng kính.

 “Thầy ơi, Em là một trong hai người đã đại diện cho trường đến gặp thầy hôm thầy ốm đó. Thầy lúc đó khoẻ lắm… hỏi han bọn em nữa… nhìn thầy sao em thấy vui như vậy. Vậy sao giờ thầy đã đi xa rồi… Thầy có nhớ bọn em không… chúng em nhớ thầy lắm…” Lời tâm sự của học sinh trường THPT Lương Thế Vinh lần cuối cùng gửi tới người thầy yêu quý.

Hàng ngàn bức thư tiễn biệt PGS Văn Như Cương rời cõi tạm về trời

9:00

Người thân đang làm lễ nhập quan cho thầy Văn Như Cương.

Người vợ khóc nấc bên di hài người chồng quá cố.

Con cháu, người thân, bạn bè, học trò tề tựu xung quanh linh cữu. Mọi người cố nén đau thương để tổ chức tang lễ chu đáo, tuy nhiên, vẫn không kìm được những giọt nước mắt đau buồn vì sự ra đi của PGS Văn Như Cương.

8:30

Trước giờ nhập quan, toàn bộ gia quyến đã có mặt tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông. Cô Kim Oanh (vợ thầy Văn Như Cương) gương mặt thất thần, đứng không vững, phải có người dìu vào trong.

Cô Kim Oanh (vợ thầy Văn Như Cương) thất thần, không thể đi được phải có người dìu đi

Đúng 8h30 diễn ra lễ nhập quan.

Các nhà sư đang tụng kinh chuẩn bị nghi lễ nhập quan

7:30

Sau 3 ngày thầy Văn Như Cương qua đời, hôm nay cửa nhà thầy đã mở và có thông báo tin buồn dán ở trước cổng.

Khoảng 7h30, gia quyến thầy Văn như Cương chuẩn bị di chuyển về nhà tang lễ.

Cổng nhà thầy Văn Như Cương dán thông báo Tin buồn

Vào ngày 1/7/2014, khi đi khám lại khối u xơ tiền liệt tuyến, PGS Văn Như Cương tình cờ phát hiện mình mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Các bác sĩ nói rằng, bệnh của thầy đã bước vào giai đoạn rất nguy hiểm, rất có thể chỉ sống từ 3-5 tháng. Nhưng bằng nghị lực của mình, thầy Văn Như Cương đã chiến đấu với căn bệnh quái ác suốt 3 năm qua.

Thầy Văn Như Cương đã qua đời ở tuổi 80 sau một thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư quái ác

Trong suốt cuộc đời và trong suốt chặng đương chiến đấu với bạo bệnh, chưa có lúc nào thầy Cương quên đi nhiệm vụ phải lan tỏa tinh thần sống tích cực đến cộng đồng. Bản thân thầy cũng đã sống bằng tất cả sự khiêm nhường và lạc quan như thế.

Ngày 21/2 vừa qua, thầy Cương ngã bệnh trở lại. Lần này, sức khỏe thầy yếu đi nhiều. Ai cũng biết, ung thư không thể chữa khỏi. Bản thân thầy Cương cũng hiểu nhưng không vì thế mà mất đi niềm tin vào cuộc sống. Những bức ảnh chụp thầy trên giường bệnh, dù mệt mỏi, gương mặt vẫn sáng lên với nụ cười hiền hậu cũng đã đủ chứng minh tất cả triết lý sống lạc quan.

Từ trước tới nay, thầy Văn Như Cương luôn được nhắc tới là một nhà giáo có tâm với nghề, được nhiều thế hệ học trò yêu mến và cảm phục. 

Sinh ra trong gia đình làm nghề dạy chữ Hán tại làng Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu, Nghệ An), từ nhỏ thầy Cương đã ham học và học giỏi. Tốt nghiệp phổ thông năm 1954, ông ra Hà Nội học khoa Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội và được giữ làm cán bộ giảng dạy.

Chỉ một thời gian ở Hà Nội, theo lời kêu gọi của giáo sư Nguyễn Thúc Hào, thầy Văn Như Cương cùng thầy Hào vào xây dựng Đại học Sư phạm Vinh (Nghệ An). Sau đó, thầy được cử đi học chương trình nghiên cứu sinh ngành Toán học tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (cũ). Bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ vào năm 1971, thầy Cương trở về giảng dạy ở tổ Hình học, Khoa Toán, Đại học Sư phạm Vinh, sau đó lại về Đại học Sư phạm Hà Nội.

Với mong muốn thay đổi nền giáo dục đang trì trệ bởi cung cách dạy và học từ thời bao cấp, thầy Cương nghĩ "phải có loại trường khác với trường công lập".

Năm 1988, thầy Văn Như Cương và thầy Nguyễn Xuân Khang gửi thư ngỏ tới Bộ trưởng GD&ĐT khi ấy là GS Phạm Minh Hạc, xin phép thành lập trường tư thục đầu tiên của Hà Nội và cũng là đầu tiên của cả nước.

Được các cơ quan chức năng ủng hộ, trường phổ thông dân lập đầu tiên tại Việt Nam ra đời mang tên nhà toán học nổi tiếng Lương Thế Vinh.

PGS Văn Như Cương là người chủ biên và trực tiếp biên soạn hơn 60 đầu sách giáo khoa, sách tham khảo phổ thông và giáo trình đại học về chuyên ngành hình học. Ông là tác giả bộ sách giáo khoa hình học phổ thông (chương trình nâng cao).

Ông có nhiều đóng góp cho giáo dục nước nhà. Nhiều câu nói của ông truyền cảm hứng cho các thế hệ như: "Biển học mênh mông, sách vở chỉ là vùng biển gần bờ"; "Ai cũng vào đại học là lạc hậu", "Trước hết phải là người tử tế"...

Đặc biệt, những ý kiến thẳng thắn, trực diện của ông về văn hóa, xã hội, giáo dục trên báo chí, Facebook cá nhân có sức ảnh hưởng lớn.

Thầy Cương đã về cõi vĩnh hằng, nhưng chắc chắn, trong lòng rất nhiều người, hình ảnh thầy Cương vẫn còn sống mãi.

Trường THPT Lương Thế Vinh được thành lập ngày 01/06/1989 theo quyết định của UBND Thành phố Hà Nội, do nhà giáo Văn Như Cương làm hiệu trưởng. Từ năm học đầu tiên (1989 – 1990) với 800 học sinh khối THPT, đến nay trường đã có hơn 3400 học sinh ở cả 2 khối cấp. Ngay từ khi mới thành lập, nhà trường luôn kiên trì mục tiêu đào tạo kép: “Giáo dục toàn diện cho học sinh thi đỗ tốt nghiệp và chuẩn bị tốt nhất cho học sinh thi đỗ vào các trường Đại học và Cao đẳng”.

Thành tích của trường:

Bậc THCS:

- Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%

- Điểm thi vào THPT (theo thống kê và xếp loại của SGD&ĐT Hà Nội) những năm gần đây đều đứng trong top 3 các trường có điểm TB 2 môn Toán, Văn cao nhất

Bậc THPT:

- Các năm gần đây đều đỗ tốt nghiệp 100% (đặc biệt có năm Lương Thế Vinh là trường duy nhất ở Hà Nội đỗ tốt nghiệp 100%)

- Kết quả đỗ vào các trường Đại học thường đạt 92%

- Theo Thống kê của Bộ GD&ĐT về xếp loại các trường THPT (không kể các trường chuyên) có điểm thi vào Đại học từ cao xuống thấp

Năm 2009 – 2010: LTV đứng thứ 7 toàn quốc, thứ 2 Hà Nội

Năm 2010 – 2011: LTV đứng thứ 7 toàn quốc, thứ 1 Hà Nội

Nhóm PV
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề PGS Văn Như Cương