Tin tức 24h: Chủ nhà đi tù, quỳ lạy nhờ giúp việc nuôi con bị u máu suốt 11 năm

Ngày 21/04/2018 18:41 PM (GMT+7)

11 năm qua, cô giúp việc không nhớ nổi đã bao lần chạy vạy vay tiền đưa đứa con bệnh tật của chủ nhà đi viện vì bệnh u máu quái ác.

Chủ nhà đi tù vì giết tình địch, quỳ lạy nhờ giúp việc nuôi đứa con tàn tật

Lê Ngọc Linh (SN 2007) giúp việc cho gia đình anh Dũng, chị Thủy, công việc chính là chăm sóc cho đứa con thứ 2 bị u máu. 

Khi gặp chị Thủy và có với nhau hai đứa con trai, anh Dũng rất yêu thương và hết mực chăm lo cho vợ và hai con. Nhưng không hiểu vì lý do gì, chị Thủy lại đem lòng thương yêu người bạn thân của chồng mình là anh Thư.

Tin tức 24h: Chủ nhà đi tù, quỳ lạy nhờ giúp việc nuôi con bị u máu suốt 11 năm - 1

11 năm qua, bà Tám cùng chị Hồng nuôi nấng, chăm sóc cháu Lê Ngọc Linh

Một ngày tháng 7/2007, Dũng đã mua dao chờ Thư đi ra ngoài xe thì lao tới dâm 3 nhát khi biết người này gặp vợ mình. Phát hiện Thư chưa chết, lại thấy cảnh Thủy ôm đỡ, cứu giúp tình nhân nên càng làm Dũng căm giận, hờn ghen cực độ. Và 6 nhát đâm liên tiếp đã khiến Thư chết tại chỗ. Khoảng 3h sáng hôm sau, Thủy đã lẳng lặng gieo mình xuống sông kết liễu cuộc đời, để lại hai đứa con nhỏ bệnh tật.

Sau khi giết anh Thư, anh Dũng có về nhà nói là đã giết người, rồi quỳ xuống nhờ tôi chăm sóc hai đứa nhỏ. 11 năm qua, chị Hồng không nhớ nổi đã bao lần chạy vạy vay tiền đưa Linh đi viện. Chị Hồng bươn bả đi làm thuê kiếm tiền chữa bệnh u máu cho Linh. Tuổi thanh xuân của cô giúp việc trôi qua trong gánh nặng nuôi nấng, chăm sóc đứa trẻ có số phận hẩm hiu, khiến cả gia đình bà Tám cũng lao đao theo.

>> Xem thêm: Chuyện ít biết về người giúp việc 11 năm nuôi con thay chủ đi tù vì giết tình địch

Bất ngờ với phát biểu của phó chi cục trưởng vụ 'cà phê pin'

Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Đắk Nông cho biết rất mệt mỏi vì "từ người hùng" phát hiện vụ việc "cà phê pin" trở thành "giống như tội phạm" bị "quay" về trách nhiệm quản lý trên địa bàn.

Tới chiều 18-4, tôi tổng kết có khoảng 50 bài báo tập trung nói về cà phê bẩn của Đắk Nông và "cà phê pin". Tôi khẳng định tới thời điểm này, tại cơ sở chúng tôi kiểm tra (cơ sở thu mua nông sản của bà Nguyễn Thị Thanh Loan ở thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông - PV) không có dụng cụ rang cà phê, xay cà phê.

Họ chỉ khai báo lòng vòng rằng do cơ sở kinh doanh kém hiệu quả nên làm như vậy để giả hồ tiêu làm hồ sơ vay vốn ngân hàng.

Tin tức 24h: Chủ nhà đi tù, quỳ lạy nhờ giúp việc nuôi con bị u máu suốt 11 năm - 2

Tạp chất vỏ cà phê nhuộm than pin tại cơ sở của bà Nguyễn Thị Thanh Loan tại Đắk Nông

Thông tin của báo G. đăng ngày 17-4 có nội dung: "Số cà phê sau khi được nhuộm đen đem rang rồi xay, đóng gói bán ra thị trường. Cũng theo bà Loan, từ đầu năm đến nay, cơ sở đã xuất bán ra thị trường hơn 3 tấn cà phê bẩn và được nhuộm đen bằng pin Con Ó".

Thông tin trên là thiếu căn cứ. Hình thức báo chí theo dạng câu like làm ảnh hưởng rất lớn đến 3 chuỗi cà phê do tỉnh Đắk Nông hỗ trợ từ thu hái cho đến chế biến thành phẩm. Chúng tôi cũng nhận rất nhiều thông tin là "lên Đắk Nông uống cà phê pin". Tới thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng chưa xác định cơ sở bà Loan trộn vỏ cà phê với pin và đá nhuyễn để làm gì. Do vậy, chúng ta cứ uống cà phê bình thường".

>> Xem thêm: Phát ngôn gây sốc của phó chi cục trưởng về "cà phê pin"

Lời kể của mẹ bé trai bị thương vì cô giáo lùi xe: "Tôi chạy đến trường thì thấy con nằm một chỗ gào khóc"

Sáng sớm nay (21.4), bà con dân bản Pó Nhàng 1 (xã Vân Hồ) đã cùng nhau tiễn đưa cháu bé xấu số Sồng A Ninh (SN 2011) - học sinh lớp 1A, Trường Tiểu học Vân Hồ, nạn nhân trong vụ lùi xe bất cẩn về nơi an nghỉ cuối cùng. Chị Mùi Thị Tánh - mẹ của Ninh mặt như hóa đá. Từ hôm xảy ra sự việc đau lòng đến giờ, chị không sao khóc được vì nỗi mất mát quá lớn này. 

May mắn hơn cháu Ninh, cháu Trần Tuấn Anh (học cùng lớp) đã may mắn thoát chết. Hiện cháu Tuấn Anh đang được điều trị tại Bệnh viện thị trấn Nông trường Mộc Châu.

Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh - mẹ của cháu Tuấn Anh cứ đi đi lại lại trong phòng bệnh, chị không thể ngồi một chỗ trước bệnh tình của con trai. "Suốt mấy ngày qua, con trai tôi có ăn uống được gì đâu, thi thoảng cháu vẫn bị nôn. Bác sĩ mới mổ xong cái chân trái bị gãy. Riêng cái tay trái của cháu bị gãy 2 đoạn, bác sĩ bảo phải đợi vài ngày nữa mới tiến hành phẫu thuật được", chị Hạnh buồn rầu nói. 

Cả gia đình chị Hạnh cũng đã thở phào nhẹ nhõm khi biết kết quả chụp cắt lớp đầu của Tuấn Anh không bị sao. Tuy nhiên, mỗi khi nhớ lại cái giây phút kinh hoàng khi chị trực tiếp chứng kiến con trai nằm thoi thóp ở trường học mà tim chị thắt lại. Chị Hạnh nói như để tự động viên mình: "Tuấn Anh thoát khỏi ranh giới sinh tử trong giây phút". 

Tin tức 24h: Chủ nhà đi tù, quỳ lạy nhờ giúp việc nuôi con bị u máu suốt 11 năm - 3

Bố của Tuấn Anh không rời cái giường bệnh nửa bước. Anh ngồi đó động viên và truyền nghị lực cho cậu con trai bé bỏng của mình. 

Chị Hạnh kể lại giây phút con trai thoát nạn trong nỗi xót xa vô bờ: "Trưa 19.4, tôi đang ở nhà bỗng nhận được điện thoại từ cô giáo của Tuấn Anh là "mời chị lên trường có việc gấp". Tôi vội vàng đến trường học, vừa bước vào cửa trường thì thấy chiếc xe ô tô 4 chỗ chèn lên vườn hoa. Cháu Ninh - bạn cùng lớp với Tuấn Anh nằm bất động. Con trai tôi cũng nằm một chỗ gào khóc thảm thiết. Tôi cùng các thầy, cô trong trường vội vàng đưa các cháu đi cấp cứu". 

Tôi chạy đến trường thì thấy con nằm một chỗ gào khóc, máu chảy nhiều ở chân và đầu
Mỗi khi nhớ lại cái giây phút kinh hoàng khi trực tiếp chứng kiến con trai nằm thoi thóp ở trường học mà tim chị Hạnh (mẹ của học sinh lớp 1 bị thương...
Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h