Tin tức 24h: Lời khai ban đầu của người chồng bạo hành vợ dã man ở Bình Dương

K.T - Ngày 06/09/2023 19:00 PM (GMT+7)

Đại diện Viện KSND tỉnh Bình Dương cho hay các cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục để khởi tố Hồ Văn Trí về tội "Giết người".

Lời khai ban đầu của người chồng bạo hành vợ dã man ở Bình Dương

Ngày 6-9, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đang tạm giữ Hồ Văn Trí (51 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi ngược đãi, bạo hành vợ.

Tại cơ quan công an, Trí khai do ghen tuông nên đã chích điện rồi dùng dao đâm vào người vợ.

Đại diện Viện KSND tỉnh Bình Dương cho hay các cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố Hồ Văn Trí về tội "Giết người".

Bà L. đang điều trị tại Bệnh viện, đã ăn được vài thìa cháo và nói vài từ, mặc dù đã qua khỏi nguy hiểm nhưng vẫn nằm trong phòng hồi sức để theo dõi.

Bà L. đang điều trị tại Bệnh viện, đã ăn được vài thìa cháo và nói vài từ, mặc dù đã qua khỏi nguy hiểm nhưng vẫn nằm trong phòng hồi sức để theo dõi.

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 3-9, trong lúc đang nói chuyện thì Trí và vợ tên L. xảy ra mâu thuẫn.

Bực tức, Trí lấy sợi dây điện cắm vào ổ điện chích vào người bà L. nhưng sau đó bị chập điện, dây điện văng ra ngoài, bé gái 2 tuổi ngủ cùng mẹ cũng bị điện giật nhẹ.

Trí tiếp tục lấy con dao trong bếp rồi đâm nhiều nhát vào người bà L. Nghe tiếng la hét của mẹ, người con trai lớn xuống can ngăn và mở cửa cho mẹ thoát ra ngoài.

Thấy bà L. bị thương, hàng xóm đã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà dân kèm bức thư nhói lòng của người mẹ

Ngày 6/9, ông Phan Công Văn, Chủ tịch UBND xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, xã đang phát thông báo tìm người thân cho bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân trên địa bàn.

Bé sơ sinh khoảng 7 ngày tuổi được người dân chăm sóc.

Bé sơ sinh khoảng 7 ngày tuổi được người dân chăm sóc.

Ông Văn thông tin thêm, sự việc xảy ra cách đây khoảng 10 ngày. Người phát hiện ra cháu bé là bà Nguyễn Lan (ở giáo xứ Bố Sơn, xã Nghi Vạn). Bà Lan phát hiện cháu bé khoảng lúc 5h ở trước cửa nhà. Bà nhanh chóng đưa cháu bé vào nhà và trình báo đến cơ quan chức năng.

Bức thư nhói lòng của người mẹ.

Bức thư nhói lòng của người mẹ.

Qua kiểm tra, cháu bé bị bỏ rơi là bé gái khoảng 7 ngày tuổi và sức khỏe bình thường. Trong giỏ đồ, có một bộ quần áo, bình sữa kèm một ít tiền mặt và một mảnh giấy có dòng chữ: "Mẹ con tôi hoàn cảnh. Xin ông bà cô chú nuôi con tôi dùm. Con ơi, mẹ xin lỗi con nhiều. Cảm ơn nhiều".

Hiện, cơ quan chức năng đang phát thông báo tìm người thân cho cháu bé.

Đến lượt phía Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh muốn được xác định là bị hại của bà Nguyễn Phương Hằng

Sáng 6-9, TAND TP HCM tiếp nhận thêm đơn kiến nghị xác định lại tư cách tham tố tụng đối với ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) trong vụ bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) cùng 4 đồng phạm bị đưa ra xét xử về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Đơn kiến nghị của ông Hưng do người đại diện ủy quyền của ông này gửi đến tòa.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, ông Huỳnh Minh Hưng được triệu tập tới tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, ông này đề nghị tòa án xác định tư cách tham gia tố tụng của mình là bị hại của bà Nguyễn Phương Hằng cùng các đồng phạm.

Bà Nguyễn Phương Hằng.

Bà Nguyễn Phương Hằng.

Trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Giàu, một người được tòa án triệu tập với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, cho biết bà muốn tòa án xác định bà là bị hại trong vụ án. Bà Giàu cho biết thêm luật sư của bà đã gửi đơn kiến nghị xác định lại tư cách tham gia tố tụng của thân chủ đến TAND TP HCM.

Tương tự, bà Đinh Thị Lan cũng gửi đơn kiến nghị tòa án xác định lại tư cách tham gia tố tụng của bà là bị hại thay vì người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan như nội dung quyết định đưa vụ án ra xét xử thể hiện.

Cùng ngày, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh) – được tòa án xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, cho biết ông cũng xác định thân chủ của mình là bị hại trong vụ án.

Trước đó, ngày 31-8, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Nguyễn Đức Hiển cũng có đơn kiến nghị HĐXX vụ án này về việc xác định tư cách tố tụng của ông Đức Hiển.

Theo đó, luật sư của ông Đức Hiển trình bày "tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án xác định rất rõ ông Hiển là một trong số các cá nhân trực tiếp bị thiệt hại về tinh thần (uy tín, danh dự cá nhân) do hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Phương Hằng gây ra".

Trong đó, luật sư dẫn chứng, tại bản cáo trạng số 236 ngày 25-4-2023 của VKSND TP HCM xác định "Nguyễn Phương Hằng đã có các phát ngôn thông tin bịa đặt, sai sự thật; có nội dung xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân của ông Nguyễn Đức Hiển".

Bên cạnh đó, luật sư cho rằng "quyền, lợi ích của cá nhân là một trong những khách thể trực tiếp của tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo quy định tại điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)".

Từ những phân tích khác, luật sư của ông Đức Hiển cho rằng thân chủ của mình đáp ứng đủ điều kiện để được công nhận là bị hại trong vụ án này.

"Việc tòa án không công nhận tư cách bị hại của ông Hiển mà xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, qua đó gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân ông Hiển" - luật sư nêu.

Vụ 2 nữ sinh tử vong trên đường đi khai giảng về: Khởi tố tài xế xe tải

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 6/9, Công an TP Điện Biên Phủ (Điện Biên) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với lái xe Nguyễn Văn Quân (SN 1985, ở Điện Biên) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cụ thể, vào khoảng 10h45 ngày 5/9, Nguyễn Văn Quân điều khiển xe tải lưu thông theo hướng bến xe TP Điện Biên Phủ đi cầu Mường Thanh.

Khi đi đến đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Thanh Bình (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) đã xảy ra va chạm với xe máy điện chở 2 nữ sinh Lò Thị Thu và Lò Thị Thảo, cả 2 đều 14 tuổi, ở xã Thanh Luông (huyện Điện Biên, Điện Biên) đang lưu thông cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến 2 học sinh tử vong tại chỗ, xe máy điện bị hư hỏng nặng. 2 nữ sinh này đang trên đường khai giảng về thì gặp nạn.

Hiện công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Từ ngày 1-1-2025 sẽ không được rút BHXH một lần?

Thời gian qua, Báo Người Lao Động nhận được nhiều câu hỏi của bạn đọc về việc gần đây lan truyền thông tin từ ngày 1-1-2025 người lao động sẽ không được rút BHXH một lần. Riêng những người bệnh hiểm nghèo thì được giải quyết nhưng nhận không quá 50% thời gian tham gia BHXH. Thông tin này có đúng không?

Trả lời vấn đề này, luật sư Trần Hữu Tín, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và Cộng sự, cho biết hiện chế độ BHXH một lần vẫn đang được thực hiện theo quy định của Luật BHXH năm 2014 và Nghị quyết 93/2015/QH13.

Người dân làm thủ tục tại BHXH TP HCM. Ảnh: Hoàng Triều

Người dân làm thủ tục tại BHXH TP HCM. Ảnh: Hoàng Triều

Theo đó, người lao động được bảo lưu thời gian đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật BHXH năm 2014. Trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau 1 năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau 1 năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần.

Sắp tới, Luật BHXH sẽ sửa đổi, bổ sung và đang trong quá trình lấy ý kiến góp ý, trong đó bao gồm góp ý cho các đề xuất về phương án giải quyết BHXH một lần. Dự kiến, Luật BHXH sửa đổi được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp tháng 10-2023, thông qua tại kỳ họp tháng 5-2024 và có hiệu lực từ 1-7-2025.

Do đó, thông tin kể từ ngày 1-1-2025 người lao động sẽ không được rút BHXH một lần và chỉ giải quyết cho trường hợp bệnh hiểm nghèo nhưng không quá 50% thời gian tham gia BHXH là không chính xác.

Người đàn bà độc lạ nhất nhì Vĩnh Long: Gần 20 năm không có nụ cười, ăn cơm luôn bị vãi ra ngoài
Chị Loan cho biết gần 20 năm qua chị chưa từng nở một nụ cười, ăn cơm lúc nào cũng bị vãi ra ngoài.

Những câu chuyện cảm động

Theo K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h