Tin tức 24h: Thảm án người Việt ở Thái Lan: Buổi chiều định mệnh ở căn phòng tử thần

Thảo Anh - Ngày 17/07/2024 18:44 PM (GMT+7)

Bà Sherine Chong, người Mỹ gốc Việt, được cảnh sát Thái Lan xác định là nghi phạm đầu độc 5 người khác tại khách sạn sang trọng Grand Hyatt Erawan ở thủ đô Bangkok trước khi tự sát bằng thuốc độc.

Thảm án người Việt ở Thái Lan: Buổi chiều định mệnh ở căn phòng tử thần

Buổi chiều định mệnh

Nhân viên khách sạn phát hiện các thi thể trong phòng 502 ở tầng 5 của khách sạn Grand Hyatt Erawan vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều 16-7, một ngày sau khi họ dự kiến trả phòng.

Tất cả 6 người chết bên trong phòng, không có dấu hiệu ẩu đả. Hành lý của họ để ở gần cửa trước.

Dữ liệu camera giám sát cho thấy nhân viên phục vụ bắt đầu dọn phòng 502 lúc 13 giờ 1 phút ngày 15-7, sau đó mang đồ ăn vào phòng theo yêu cầu. Lúc phục vụ phòng rời đi vào 13 giờ 57 phút, trong phòng khi đó chỉ có bà Chong.

Theo truyền thông Thái Lan, nhân viên phục vụ đề nghị pha trà nhưng bà Chong từ chối.

Đến 14 giờ 4 phút ngày 15-7, những người khác lần lượt kéo valy vào phòng 502. Từ 14 giờ 17 phút trở đi, toàn bộ 6 người đều ở trong phòng và không trở ra nữa.

Bên dưới là ảnh chụp qua camera an ninh cho thấy nhóm 6 người dường như mang hành lý đến phòng 502 ở tầng 5 của khách sạn Grand Hyatt Erawan chiều 15-7.

Tin tức 24h: Thảm án người Việt ở Thái Lan: Buổi chiều định mệnh ở căn phòng tử thần - 1

Tin tức 24h: Thảm án người Việt ở Thái Lan: Buổi chiều định mệnh ở căn phòng tử thần - 2

Tin tức 24h: Thảm án người Việt ở Thái Lan: Buổi chiều định mệnh ở căn phòng tử thần - 3

Tin tức 24h: Thảm án người Việt ở Thái Lan: Buổi chiều định mệnh ở căn phòng tử thần - 4

Kết quả điều tra sơ bộ vụ nhiều người tử vong trong khách sạn ở Thái Lan

Kết quả điều tra sơ bộ vụ nhiều người tử vong trong khách sạn ở Thái Lan

Kết quả pháp y nói gì?

Báo The Nation (Thái Lan) dẫn lời cảnh sát cho biết kết quả khám nghiệm 2 tử thi đầu tiên đã cho thấy dấu vết của xyanua.

Trong cuộc họp báo trưa 17-7, ông Trirong Piupan, chỉ huy Cơ quan Khoa học Pháp y cảnh sát, xác nhận 6 tách nước trong phòng chứa cà phê đen và kết quả kiểm tra dương tính với kali xyanua. Nhân viên khách sạn là người mang ly tách và 2 chai nước nóng, sữa và bình trà… vào phòng.

"Nhóm 6 người đã đặt đồ ăn qua dịch vụ phòng của khách sạn nhưng không đụng tới và chỉ uống một ít đồ uống" - Cảnh sát trưởng Bangkok Thiti Saengsawang cho biết.

Hình ảnh đĩa cơm chiên, rau củ và súp tom yum còn nguyên bọc che đã lan truyền trên mạng. Chỉ có một trong số những chiếc đĩa bị gỡ phần bọc bên ngoài.

Bà Sherine Chong, người Mỹ gốc Việt, được cảnh sát Thái Lan xác định là nghi phạm đầu độc 5 người khác. Ảnh: X

Bà Sherine Chong, người Mỹ gốc Việt, được cảnh sát Thái Lan xác định là nghi phạm đầu độc 5 người khác. Ảnh: X

Liên quan đến nợ nần

Báo Khaosod và Bangkok Post dẫn lời thiếu tướng cảnh sát Theeradet Thumsuthee, đến từ Cục Cảnh sát thủ đô Bangkok, cho biết các nhà điều tra Thái Lan đưa ra kết luận sơ bộ sau khi thẩm vấn một số nhân chứng, bao gồm con gái của một trong những người thiệt mạng.

"Nguyên nhân được cho là do vấn đề nợ nần. Cảnh sát không điều tra các nghi phạm khác vì căn phòng nơi phát hiện thi thể bị khóa từ bên trong và không còn ai khác bước vào. Không có dấu hiệu ẩu đả. Thủ phạm nằm trong số 6 người đã thiệt mạng" - ông Thumsuthee nói.

Theo các nhà điều tra, những người thiệt mạng là một nhóm người đi vay, người cho vay và người bảo lãnh. Báo cáo của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cho biết 2 trong số những người thiệt mạng đã kết hôn với nhau. Số tiền nợ liên quan chưa được tiết lộ.

Trong khi đó, báo Khaosod viết: "(Bà Chong) nợ số tiền khổng lồ sau khi bà ta thuyết phục cặp vợ chồng trong nhóm đầu tư xây một bệnh viện ở Nhật Bản. Tuy nhiên, họ thua lỗ tới 10 triệu baht (khoảng 278.000 USD). Cặp vợ chồng liên tục đòi nợ nên cuối cùng họ hẹn gặp ở Nhật Bản để giải quyết. Song, một người không lấy được visa đi Nhật nên họ đổi kế hoạch và gặp nhau ở Thái Lan".

Nhóm gồm 3 nam và 3 nữ đều là người gốc Việt. Hai người trong số họ – bao gồm bà Chong, 56 tuổi – là công dân Mỹ.

Nhiều phương tiện truyền thông đưa tin một trong những người thiệt mạng là nghệ sĩ trang điểm người Việt Phú Gia Gia, 37 tuổi, được cho là từng làm việc với những người nổi tiếng và hoa hậu Việt Nam.

Nhân viên khách sạn tìm thấy các thi thể trong căn phòng ở tầng 5 của khách sạn Grand Hyatt Erawan vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều 16-7. Ảnh: Bangkok Post

Nhân viên khách sạn tìm thấy các thi thể trong căn phòng ở tầng 5 của khách sạn Grand Hyatt Erawan vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều 16-7. Ảnh: Bangkok Post

Cảnh sát trưởng Bangkok Thiti Saengsawang cho hay nhóm này đã đặt một số phòng với 7 tên ở các tầng khác nhau. Người thứ bảy là em gái của một trong những người đã thiệt mạng, theo Khaosod. Cô này rời Thái Lan vào ngày 10-7 và không bị nghi ngờ có liên quan đến vụ án.

Kết quả khám nghiệm pháp y dự kiến có trong ngày 18-7. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng hỗ trợ cảnh sát Thái Lan điều tra. Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok thông báo họ đang làm việc với chính quyền Thái Lan.

Grand Hyatt Erawan ở trung tâm thủ đô Bangkok là khách sạn 5 sao sang trọng và rất được du khách ưa chuộng. Khách sạn nằm cạnh đền Erawan, một trong những địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng bậc nhất ở thủ đô Bangkok.

Lời kể của nhân viên khách sạn Bangkok khi đối mặt nghi phạm đầu độc khách Việt

Trang tin The Thaiger.com dẫn lời lực lượng cảnh sát Thái Lan nói rằng, các du khách tử vong trong vụ việc trên đã lần lượt tới khách sạn Grand Hyatt Erawan ở Bangkok trong các ngày 14-15/7. Vào đầu giờ chiều 15/7, nhóm khách tụ tập ở căn phòng của bà Sherine Chong (56 tuổi) nằm tại tầng 5 khách sạn.

Trong quá trình xét hỏi các nhân viên khách sạn Grand Hyatt Erawan, một người trong số đó nói với cảnh sát rằng anh ta đã phục vụ đồ ăn và thức uống cho nhóm khách trên lúc gần 14h chiều 15/7.

Vị trí phát hiện các nạn nhân trong căn phòng khách sạn. Ảnh: Thai PBS

Vị trí phát hiện các nạn nhân trong căn phòng khách sạn. Ảnh: Thai PBS

“Nhân viên phục vụ đã đề nghị pha trà cho nhóm du khách, nhưng nghi phạm Chong từ chối. Từ lời tường thuật của người nhân viên, bà Chong khi đó có giọng nói rất nhỏ và dáng vẻ căng thẳng. Người nhân viên sau đó đã rời khỏi căn phòng, và không có ai ngoài những du khách trên bước vào đó”, nguồn tin từ cảnh sát Thái Lan nói.

Nguồn tin sau đó nói thêm, các điều tra viên nghi ngờ bà Chong đã lợi dụng cơ hội không có ai khác ở trong phòng để hòa một loại thuốc mạnh hơn xyanua vào trà của những du khách khác, và sau đó cũng uống thuốc độc tự tử.

Dựa theo những hình ảnh được camera an ninh tầng 5 khách sạn ghi lại, cảnh sát Thái Lan xác nhận nhân viên khách sạn lúc 13h53 chiều 15/7 đã mang thức ăn tới phòng bà Chong, và rời đi vào lúc 13h58. Khoảng 6 phút sau, bà Nguyen Thi Phuong, một thành viên trong nhóm du khách kéo theo chiếc vali hồng và bước vào phòng của Chong.

Hiện cảnh sát Thái Lan đang nghi ngờ động cơ gây án của nghi phạm Chong được cho bắt nguồn từ khoản nợ khổng lồ của bà này.

Đồ ăn thức uống trong căn phòng xảy ra án mạng. Ảnh: Bưu điện Bangkok

Đồ ăn thức uống trong căn phòng xảy ra án mạng. Ảnh: Bưu điện Bangkok

Bà Nguyen Thi Phuong kéo vali về phía phòng của nghi phạm Chong. Ảnh: Bưu điện Bangkok

Bà Nguyen Thi Phuong kéo vali về phía phòng của nghi phạm Chong. Ảnh: Bưu điện Bangkok

Án mạng tại quận 11, TP HCM

Ngày 17-7, Công an TP HCM cho biết các phòng nghiệp vụ đang phối hợp với Công an quận 11 và nhiều đơn vị chức năng bắt giữ Vũ Hoài Nam (SN 2001) về hành vi "Giết người".

Vũ Hoài Nam tại cơ quan điều tra

Vũ Hoài Nam tại cơ quan điều tra

Trước đó, ngày 14-7, ông V.Q.L. (SN 1955) được gia đình phát hiện tử vong trong nhà với nhiều vết thương nghi do bị đánh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định người gây ra vụ việc là Vũ Hoài Nam, cháu ruột nạn nhân, và bắt giữ khi Nam đang trốn tại một chung cư ở quận 5.

Nam khai trước đó cần tiền, xin nhưng ông V.Q.L. không cho, Nam đã dùng khúc gỗ đánh ông L. bất tỉnh. Biết tin bác ruột mình tử vong nên Nam bỏ trốn và bị bắt giữ sau đó.

Hà Nội: Khởi tố tài xế gây tai nạn khiến 4 mẹ con tử vong thương tâm

Trước đó, khoảng 11h00' ngày 16/7, tại ngã tư giao cắt giữa đường ĐH05 và đường Ba Chàng, thuộc xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải BKS 88H-288.49 do Đàm Văn Lương điều khiển với xe ô tô tải BKS 29C-597.75.

Sau đó, xe ô tô tải BKS 29C- 597.75 văng vào xe mô tô do chị H (SN 1992, trú Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội) điều khiển, chở theo 3 người con (1 con gái SN 2011, 1 con gái SN 2014 và 1 con trai SN 2016) và ép xe mô tô cùng 4 người trên xe vào thành cầu, ngay vị trí ngã tư.

Đối tượng Đàm Văn Lương

Đối tượng Đàm Văn Lương

Hậu quả, 4 mẹ con chị H. tử vong tại chỗ, lái xe tải BKS 29C-597.75 bị thương, được đưa đi cấp cứu (hiện sức khỏe ổn định).

Sau khi xảy ra tai nạn, Đàm Văn Lương rời khỏi hiện trường. Đến 23h45' cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa Đàm Văn Lương về Công an huyện Hoài Đức làm việc, khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ, trên địa bàn xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức. Qua xét nghiệm, Đàm Văn Lương dương tính với ma túy.

Theo Thảo Anh Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h