Dự báo khoảng 12-13/11, một đợt không khí lạnh mạnh có thể tràn xuống nước ta, gây ra đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm nay ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Theo các chuyên gia khí tượng, khoảng đầu tuần tới, một đợt không khí lạnh có cường độ từ trung bình đến mạnh có thể tràn xuống nước ta.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong hai ngày 12-13/11, miền Bắc có thể đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng phía Đông Bắc Bộ xuất hiện mưa rải rác từ ngày 11/11.
Tại miền Trung, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió nên từ ngày 13-17/11, khu vực này có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.
Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, dự báo từ ngày 13/11, khu vực vùng núi, trung du các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ có thể chuyển rét với nhiệt độ cao nhất khoảng 19-21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, khu vực đồng bằng chuyển lạnh với nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ.
Trước khi đón không khí lạnh, từ nay đến cuối tuần, các tỉnh miền Bắc duy trì thời tiết hửng nắng, ít mưa, trời se lạnh vào đêm và sáng.
Miền Bắc sắp chuyển rét.
Khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và Nam Bộ trong ngày và đêm nay (8/11) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, ngập úng tại nơi trũng, thấp.
Mùa đông năm nay đến muộn và được nhận định ấm hơn trung bình nhiều năm. Từ đầu tháng 10 đến nay, miền Bắc đón 3 đợt không khí lạnh tràn xuống. Tuy nhiên, các đợt không khí lạnh này chỉ khiến nền nhiệt giảm nhẹ, trời se lạnh về đêm và sáng.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, mùa đông năm 2023-2024, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn và số ngày rét đậm, rét hại có xu hướng thấp hơn.
Thực hư thông tin hiệu trưởng "tư vấn" ban phụ huynh thu 3 triệu đồng/lớp cho giáo viên đi dã ngoại
Cụ thể, mới đây trên hội nhóm mạng xã hội xuất hiện bài đăng của một phụ huynh, đăng tải thông tin Hiệu trưởng Trường Mầm non Kim Đồng (quận Hà Đông, Hà Nội) tư vấn ban phụ huynh thu 3 triệu đồng/ lớp để tổ chức cho giáo viên đi dã ngoại nhân dịp 20/11 sắp tới.
Nội dung bài đăng nêu: "Đầu năm nộp quỹ phụ huynh và đã trích lại một phần nộp về quỹ phụ huynh trường. Thế mà chuẩn bị ngày 20/11, hiệu trưởng lại tư vấn cho ban phụ huynh trường thu mỗi lớp 3 triệu đồng từ quỹ để cho các cô đi dã ngoại. Tổng cả trường có 9 lớp là đóng 27 triệu đồng".
Thêm nữa, phụ huynh này cũng phản ảnh thêm tình trạng tổ chức Trung thu của trường vừa qua, kê giá thực phẩm cao hơn giá thực tế và chất lượng tiệc không đầy đủ.
"Trường tổ chức tiệc tự chọn với chi phí 20 triệu đồng cho gần 300 học sinh nhưng chỉ được phát cho 1 rổ xúc xích, cánh gà, 1 khay hoa quả thái nhỏ và 1 khay bánh ngọt. Nếu đếm số lượng trẻ thì mỗi cháu ăn 1 cái là hết", bài đăng nêu.
Trả lời phóng viên về vụ việc trên, chiều 8/11 Hiệu trưởng Trường Mầm non Kim Đồng Đinh Thị Thanh, cho biết thông tin trên mạng xã hội về việc trường thu 3 triệu/ lớp để tổ chức dã ngoại cho thầy cô là không có thật.
Bài đăng đang gây xôn xao dư luận
Lý giải thêm thông tin tổ chức tiệc Trung thu theo phản ánh mạng xã hội, cô Thanh cho biết, trước khi tổ chức, hội phụ huynh học sinh đã xin ý kiến nhà trường. Trường cũng đã tổ chức họp ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường và ban phụ huynh các lớp để bàn bạc về vấn đề này. Sau đó ban đại diện phụ huynh thông tin đến toàn thể phụ huynh trong lớp của mình và tất cả đều đồng thuận tổ chức.
Chính vì thế, nhà trường đã phối hợp với hội phụ huynh tổ chức Trung thu cho các con.
Ban Giám hiệu nhà trường và các cô giáo phối hợp cùng tổ chức, còn lại các đầu việc như mua sắm mâm ngũ quả, múa sư tử, văn nghệ, tiệc tự chọn... do hội phụ huynh học sinh đứng lên thực hiện.
“Tất cả các nguồn thực phẩm do hội phụ huynh mua, nhà trường chỉ giám sát và phối hợp tổ chức chương trình”, bà Thanh nói.
Cháy lớn trong căn nhà khóa cửa, nam thanh niên tự thoát ra ngoài rồi... bỏ đi
Lửa cháy đỏ rực bên trong căn nhà
Vụ cháy xảy ra khoảng 12h trưa ngày 8/11, tại căn nhà trên đường Dân Trí, phường 6, quận Tân Bình (TP.HCM).
Thời điểm trên, người dân phát hiện khói lửa phát ra từ căn nhà nên hô hoán. Tuy nhiên, do căn nhà bị khoá cửa nên việc dập lửa tại chỗ bất thành.
Sau đó, người dân phát hiện một thanh niên tự thoát ra từ căn nhà cháy rồi bỏ đi với biểu hiện bất thường.
Xe cứu hoả đến hiện trường dập lửa
Nhận được tin báo lực lượng PCCC và CHCN Công an quận Tân Bình đến hiện trường dập lửa. Đám cháy được khống chế và dập tắt sau đó vài phút.
Theo người dân, nam thanh niên tự thoát ra ngoài gần đây có biểu hiện bất thường, đến nay thì xảy ra sự việc cháy nhà.
Hiện công an địa phường đang tìm thanh niên này để phục vụ điều tra làm rõ nguyên nhân.
Cô gái trẻ bán hàng online chiếm đoạt 2,5 tỉ đồng
Ngày 8-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Võ Thị Tuyết (SN 1990, trú tại xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Võ Thị Tuyết tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp
Trước đó, vào tháng 8-2023, Võ Thị Tuyết tham gia đầu tư bán hàng online, quá trình tham gia đầu tư bị thua lỗ nên đối tượng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong các ngày 29 và 30-8-2023, Võ Thị Tuyết đã nói dối với bị hại rằng có nhiều người cần vay tiền để "đảo khế" do khoản vay của họ sắp đến thời hạn phải tất toán, sau khi giải ngân sẽ trả lại tiền.
Sau khi nạn nhân tin tưởng chuyển tiền, Tuyết sử dụng tiền vào việc trả nợ, tiếp tục đầu tư bán hàng trên mạng và chi tiêu cá nhân mà không trả lại cho nạn nhân như cam kết. Với thủ đoạn trên, Tuyết đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2,5 tỉ đồng của nạn nhân.
Nhận được tin báo cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, bắt giữ Võ Thị Tuyết về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, Tuyết đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.
Một trường học ra thông báo không nhận quà nhân ngày 20/11
Theo báo Tiền Phong, trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (xã Ea Huar, huyện biên giới Buôn Đôn, Đắk Lắk) ra thông báo quán triệt học sinh, phụ huynh học sinh và người lao động không tổ chức đến nhà giáo viên và lãnh đạo trường tặng quà nhân ngày 20/11.
Thông báo được nhà trường ban hành vào ngày 6/11, nhằm quán triệt học sinh, phụ huynh học sinh và người lao động trong toàn trường không tổ chức đến nhà giáo viên và lãnh đạo trường tặng quà nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai.
Trong thông báo, lãnh đạo nhà trường cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của các cấp, ngành trong thời gian qua để tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học. Đặc biệt, lãnh đạo trường cảm ơn và mong muốn quý phụ huynh tiếp tục phối hợp với các thầy cô giáo chăm lo, dạy dỗ tốt nhất cho học sinh.
Ông Nguyễn Đỗ Quang, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai cho hay, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hằng năm là ngày kỷ niệm quan trọng để tri ân các thầy, cô giáo và những người hoạt động trong ngành giáo dục. Điều này vô cùng phù hợp với một dân tộc hiếu học và có truyền thống tôn sư trọng đạo như đất nước Việt Nam, báo Nhân Dân dẫn tin.
Ngày 20/11 cũng là dịp để các thế hệ học sinh thể hiện lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đến thầy, cô giáo của mình. Dù đang ngồi hay rời xa ghế nhà trường, cứ đến ngày 20/11 mọi người đều hướng đến thầy, cô giáo, gửi những lời tốt đẹp nhất đến thầy, cô giáo.
Tuy nhiên, nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay, lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai quyết định ra thông báo về việc quán triệt học sinh, phụ huynh học sinh và người lao động trong toàn trường không tổ chức đến nhà giáo viên và lãnh đạo nhà trường tặng quà với các lý do:
Thứ nhất Ea Huar là xã đặc biệt khó khăn của huyện Buôn Đôn và tỉnh Đắk Lắk, đồng bào dân tộc thiểu số đông và đời sống còn gặp rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao nên không để phụ huynh và học sinh phải suy nghĩ và lo lắng đến việc tặng quà cho giáo viên và lãnh đạo nhà trường. Thậm chí để có tiền mua quà tặng các thầy, cô giáo, nhiều em học sinh phải đi làm thuê mới có tiền
Thứ hai, vào Ngày Nhà giáo Việt Nam hằng năm, qua theo dõi báo chí nhiều em học sinh đi tri ân thầy, cô đã xảy ra một số vụ tai nạn thương tâm. Vì vậy, việc không tổ chức tặng quà cho thầy, cô giáo sẽ ngăn chặn được các vụ tai nạn thương tâm này.
Thứ ba, việc không tặng quà cho thầy, cô giáo sẽ tạo ra sự đối xử công bằng với tất cả các em học sinh, vì đôi khi học sinh là con em các gia đình có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện đi thăm giáo viên, giáo viên lại không quan tâm bằng các em đi thăm.
“Việc tri ân thầy, cô giáo không nhất thiết cứ phải đến tận nhà thăm hỏi và tặng quà mà tri ân với thầy, cô thì các em ngoan ngoãn, lễ phép, chăm học, học giỏi và đến ngày 20/11, các em có thể nhờ cha mẹ hoặc anh chị nhắn tin lên nhóm zalo của lớp để gửi những lời chúc mừng thầy, cô giáo đó là sự tri ân rồi”, ông Nguyễn Đỗ Quang chia sẻ.