Vụ lật tàu hỏa thảm khốc ở Huế: Phó tàu tử nạn chưa kịp về giỗ cha

Ngày 21/02/2017 09:00 AM (GMT+7)

"Chắc do anh Phượng bị xô dồn, các vật dụng chèn ngang nên mới không thể thoát ra ngoài được. Hôm qua, tôi mới nghe anh ấy nói ngày 26 âm này sẽ về quê đám giỗ cha mình nhưng không ngờ...", trưởng tàu chia sẻ.

Phút sinh tử qua lời kể nhân chứng

Như đã đưa tin, khoảng 15h ngày 20/2, tàu SE2 đi từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội khi đến đoạn đường ngang Km 738+200, tuyến đường sắt Bắc Nam, thuộc địa bàn thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc thì bất ngờ va chạm với xe tải mang biển kiểm soát 75C – 02691.

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 4 người bị thương nặng. Đầu tàu cùng 5 toa tàu phía sau cũng bị chệch khỏi đường ray.

Trong số các nạn nhân, ngoài tài xế và phụ xe tải tử vong tại chỗ, trên tàu SE2 còn có Phó tàu phụ trách an ninh Phạm Hồng Phượng (SN 1984, quê Yên Bái) bị mắc kẹt và 4 hành khách khác bị thương.

Lúc xảy ra vụ việc, trên đoàn tàu có 230 hành khách, nhưng các toa tàu bị lật rất ít nên hầu hết đều được an toàn.

Vụ lật tàu hỏa thảm khốc ở Huế: Phó tàu tử nạn chưa kịp về giỗ cha - 1

Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa Bắc Nam khiến nhiều người thương vong. Ảnh: L.C

Chưa hết sốc, ông Huỳnh Quang Sinh (SN 1966, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội) kể lại: “Tôi đi toa 3, ngồi ở gần cuối. Đang ngồi thì tôi nghe thấy tiếng sình sình rất lớn, đồ đạc bay ra hết ra ngoài. Ngó ra ngoài thì thấy cảnh tượng rất sợ. Hai người trong chiếc xe tải chết tại chỗ. Khi được mọi người hỗ trợ đưa ra ngoài tôi mới biết mình sống”

Ông Vương Quốc Dũng (59 tuổi, quê Thanh Oai, Hà Nội) là hành khách trên tàu SE2 vẫn nhớ như in sự việc. Ông Dũng cho biết, mình ngồi ở toa số 6 trên đoàn tàu xấu số. Khi đoàn tàu đi ngang qua địa phận tỉnh Thừa Thiên – Huế, ông đang ngắm cảnh bên đường thì bỗng nghe tiếng rầm.

“Lúc đó tôi ngó thùng đồ ở cửa có thùng trợ giúp tôi cậy ra lấy cái búa. Tôi lại cậy phòng số 5 lấy thêm cái búa khác và phá khóa cho bà con xuống. Khi ấy tôi thấy mùi dầu hỏa khét lẹt”, ông Dũng nhớ lại.

Vụ lật tàu hỏa thảm khốc ở Huế: Phó tàu tử nạn chưa kịp về giỗ cha - 2

Hành khách trên chuyến tàu SE2 bàng hoàng kể lại giây phút gặp nạn. Ảnh: L.C

Chung tâm trạng với ông Dũng, bà Phạm Thị Thẻo, quê ở tỉnh Quảng Trị, hành khách có mặt trên tàu từ TP. Hồ Chí Minh đi Ga Đông Hà cho biết thêm: “Lúc ấy, tôi bất ngờ nghe tiếng ầm rồi thấy mọi người la hét. Khi nhìn ra ngoài, tôi thấy mấy toa tàu trật khỏi ray, một cảnh tượng quá hỗn loạn”.

Được biết, sau khi gặp nạn các hành khách gặp nạn trên tàu SE2 đã được đưa lên xe quay về TP. Huế. Sau khi về tới Ga Huế, các hành khách được bố trí chỗ nghỉ ngơi tại Công ty vận tải hành khách Hà Nội – Chi nhánh Huế. Dù sợ hãi và khá mệt mỏi vì chuyến đi không được như ý nhưng nhiều người cho hay mình vẫn còn rất may mắn khi tận mắt chứng kiến sự việc xảy ra. Ngay trong đêm 20/2, những hành khách đi trên đoàn tàu SE2 cũng được tạo điều kiện lên chuyến tàu SE7 để tiếp tục lộ trình của mình.

Vợ phó tàu khóc ngất gọi tên chồng

Làm việc trên tàu đã nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên anh Nguyễn Văn Hùng, nhân viên bảo vệ tàu SE2 chứng kiến một vụ tai nạn tàu hỏa kinh hoàng đến vậy. Nhắc đến vụ việc, anh Hùng vẫn chưa hoàn hồn: “Lúc xảy ra vụ việc, tôi và 10 người khác đang ở toa bưu vụ thì bất ngờ nghe thấy tiếng còi inh ỏi, tàu hãm gấp. Ngay sau đó, toa bưu vụ bị hất nghiêng qua taluy bên trái, xoay hướng về phía Nam. Tôi bị dồn vào khoang giường và ôm được đế chân. Thấy cửa thoát hiểm mở nên tôi vớ búa đập cửa và đưa anh em ra ngoài. Do mọi việc diễn ra rất nhanh. Cả toa lật nghiêng, tôi quay nhiều vòng đập xuống sàn và nghĩ mình khó sống.”

Không may mắn như anh Hùng, trong số các nạn nhân tử nạn, trên tàu SE2 có Phó trưởng tàu phụ trách an ninh Phạm Hồng Phượng. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến anh Phượng tử vong và mắc kẹt trong đầu kéo. Phải đến 19h30 cùng ngày, sau nhiều nỗ lực tiếp cận, lực lượng cứu hộ mới đưa được thi thể của anh ra khỏi hiện trường. Sự ra đi đột ngột của anh khiến người thân và bạn bè, đồng nghiệp không khỏi tiếc thương.

Vụ lật tàu hỏa thảm khốc ở Huế: Phó tàu tử nạn chưa kịp về giỗ cha - 3

Chị Hồng - vợ Phó tàu Phạm Hồng Phượng khóc ngất trước sự ra đi đột ngột của chồng. Ảnh: Đ.Q

Được biết, Phó tàu Phượng quê ở Yên Bái, hiện đang sống cùng vợ và 2 con tại Hà Nội. Trước khi xảy ra tai nạn, anh Phượng đang xuống ban và ở buồng nghỉ của Toa bưu vụ. Ông Nguyễn Thanh Minh - Trưởng tàu SE2 cho biết, trước khi gặp nạn ông có nghe anh Phượng tâm sự rằng ngày 26 âm lịch tháng này sẽ về đám giỗ cha mình.

“Anh Phượng có kinh nghiệm 10 năm làm Phó tàu an ninh, trong đó có 6 năm trực tiếp theo tàu cùng tôi. Chắc do anh Phượng bị xô dồn, các vật dụng chèn ngang nên mới không thể thoát ra ngoài được. Hôm qua, tôi mới nghe anh ấy nói ngày 26 âm này sẽ về quê đám giỗ cha mình nhưng không ngờ…”, ông Minh chia sẻ.

Nhận được tin dữ, ngay trong đêm chị Hồng – vợ của anh Phượng cùng người thân tức tốc bay từ Hà Nội vào Huế và đến ngay hiện trường. Trước sự ra đi bất ngờ của anh Phượng, chị Hồng cứ khóc ngất gọi tên chồng đến lạc giọng.

Ngoài nạn nhân Phạm Hồng Phượng - Phó tàu phụ trách an ninh, hai lái tàu Nguyễn Văn Công (lái chính) và Vũ Như Ý (phụ lái) bị thương hiện được sơ cứu ở Bệnh viện Đà Nẵng. Theo cơ quan chức năng, lúc xảy ra tai nạn, tàu đang chạy với tốc độ khoảng 75km/h (cho chạy 80km/h theo tiêu chuẩn đường). Khi gặp nạn, nhờ Trưởng tàu Nguyễn Thanh Minh huy động nhân viên dùng búa cứu nạn đập các cửa kính toa lái để cứu nhân viên còn lại mà giảm được thiệt hại về người.

Theo Lê Chung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn giao thông mới nhất