Với tinh thần "mở đường khi gặp núi, bắc cầu khi gặp sông", không ngừng cố gắng, từng bước vượt qua những khó khăn, cuộc đời sẽ dần trở nên rộng mở và tươi sáng hơn.
Trong cuộc sống này, ai cũng mong muốn mình là người có vận mệnh tốt đẹp. Có người tìm cách dựa dẫm vào người khác để thay đổi vận mệnh, nhưng thường gặp phải những thất bại đau đớn. Ngược lại, có những người nhận thức rõ ràng thực tế, tự mình làm chủ cuộc đời mình.
Phải nói rằng, những người tự lực tự cường, không ngừng nỗ lực vươn lên, không bị khuất phục trước những khó khăn của cuộc sống thường có vận mệnh tốt đẹp hơn. Họ luôn độc lập, mạnh mẽ và kiên cường, không ngừng "cắm rễ" sâu xuống để phát triển và vươn lên, tự mình khám phá những điều tốt đẹp trên con đường đời.
Những người này hiểu rõ bản thân, có lòng nhiệt huyết với cuộc sống, tự tạo dựng hạnh phúc bằng đôi tay và trí tuệ của mình. Người tự lực không ghen tị với thành công của người khác, không lo lắng về sự trôi qua của thời gian, càng không sợ hãi trước những thử thách của số phận. Họ dùng đôi tay của chính mình để cố gắng, nỗ lực tạo dựng cho mình một chỗ đứng trong cuộc đời.
Người xưa có câu: "Quân tử cầu ở mình, tiểu nhân cầu ở người".
Bậc quân tử luôn hiểu rằng, cầu xin người khác không bằng tự mình cố gắng, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Cha mẹ rồi cũng sẽ già đi, bạn bè cũng có những khó khăn riêng, bạn đời cũng có lúc mệt mỏi. Suy cho cùng, chúng ta vẫn phải dựa vào chính mình.
Có thể, tự lực tự cường sẽ rất vất vả, phải trải qua muôn vàn khó khăn, thậm chí có những lúc phải đặt cược tất cả. Có thể, quá trình tự mình vươn lên sẽ có những lúc chật vật, thậm chí khó tránh khỏi vấp ngã. Nhưng, dựa vào chính mình mới là điều đáng tin cậy nhất, tự mình đứng lên mới có khí phách và bản lĩnh.
Dù áp lực có lớn đến đâu cũng hãy cố gắng vượt qua. Dù gánh nặng có lớn đến đâu cũng phải kiên trì. Dù thế nào đi chăng nữa, bạncũng phải dũng cảm mà bước tiếp.
Khi không có tiền, hãy tự mình đi kiếm. Khi gặp khó khăn, hãy tĩnh tâm lại và tìm cách giải quyết. Với tinh thần "mở đường khi gặp núi, bắc cầu khi gặp sông", không ngừng cố gắng, từng bước vượt qua những khó khăn, cuộc đời sẽ dần trở nên rộng mở và tươi sáng hơn.
Thế gian này vốn chẳng phải là cõi tịnh, mỗi người đều có những nỗi khổ riêng. Nếu bạn luôn đặt hy vọng vào người khác, cuối cùng chỉ nhận lại thất vọng.
Suy cho cùng, trong cuộc sống này, việc mọi người quên bạn khi bạn rời đi là điều bình thường, việc mọi thứ và con người thay đổi là điều không thể tránh khỏi; người tìm sự giúp đỡ ở bạn thì nhiều nhưng rất ít người sẵn sàng giúp đỡ khi bạn cần.
Đời người, không ai có thể trông cậy vào người khác mãi. Điều đau khổ nhất trên đời này không phải là sự tàn nhẫn của người khác, mà là bản thân không thể nghĩ thông, không thể buông bỏ.
Người ta nói rằng, mỗi một người khi quyết định quay lưng đều đã từng đứng trong gió rất lâu. Con người ta, chỉ khi trải nghiệm đủ nhiều, mới có thể ngộ ra điều gì đó; chỉ khi đau lòng đến tận xương tủy, mới cảm thấy chán nản với người khác.
Khoảnh khắc thực sự thức tỉnh nhất định là khi thất vọng và ấm ức đã tích tụ đến một mức độ. Và khi đó, người ta có thể nhìn thấy rõ nhiều sự thật.
Như vậy, chi bằng hãy lắng đọng lại, không còn dựa dẫm vào người khác, cũng không còn kỳ vọng gì vào ai mà lựa chọn dựa vào chính mình, tập trung vào những người và sự việc quan trọng với bản thân.
Hãy không ngừng làm phong phú bản thân, không ngừng hoàn thiện chính mình, làm mình vui vẻ, vun vén cho cuộc đời chỉ có một lần này!
Những người tự tin vào bản thân, tự lực tự cường đều hiểu rõ, cuộc đời này không có đường tắt. Chúng ta rồi cũng sẽ sớm ngộ ra, thay vì đặt cược vào người khác, chi bằng hãy đặt cược vào chính mình.
Những cách sống tưởng chừng như tiết kiệm sức lực, không phải mất sức khổ sở, nhìn bề ngoài là người khác trả tiền cho bạn, nhưng thực tế người gánh chịu cuối cùng vẫn là chính bạn. Chỉ nghĩ đến việc dựa dẫm vào người khác là quá ngây thơ. Sẽ có một ngày, người dựa dẫm phải đối mặt trực diện với sự vô tình của hiện thực, sự tồi tệ của tình thân, sự phản bội của người yêu và cảm giác bất lực khi túi tiền trống rỗng.
Mái hiên của người khác dù lớn đến đâu, cũng không bằng việc tự mình có ô. Trên đời này, chỉ có sự tuyệt vời mà bản thân mình sở hữu mới thực sự thuộc về mình. Vinh quang giành được bằng cách dựa dẫm vào người khác sẽ không tồn tại lâu dài.
Không có gì quan trọng hơn là kho tàng kiến thức phong phú của bản thân, nền tảng kinh tế đủ đầy, cơ thể khỏe mạnh, tâm trạng ổn định và sự kiên trì không ngừng nghỉ. Khổ tự mình nếm; việc tự mình gánh; tiền tự mình kiếm. Khi bạn dựa vào chính mình để kiếm tiền, cơ thể khỏe mạnh, nhân duyên tốt, bạn sẽ cảm ơn bản thân hôm qua đã nỗ lực tiến về phía trước.
Ở đời, hãy không tiếc sức lực mà tự lực tự cường. Dựa vào chính mình để sống kiên cường và độc lập, dựa vào chính mình để sống dũng cảm và tốt đẹp, nói năng kiên quyết, làm việc quyết đoán, vận mệnh sẽ ngày càng tốt hơn!