Xổ số mở lại: Người dân Sài Gòn từ hụt hẫng chuyển sang háo hức, vui mừng

Ngày 28/04/2020 00:06 AM (GMT+7)

Anh Hoàng Anh - một người có sở thích mua vé số cho biết, anh mong chờ từng ngày, từng ngày hết cách ly để sáng sáng lại mua những tấm vé dự thưởng.

Trữ lượng tìm kiếm từ khóa "xổ số" tăng đột biến

Trong thời gian thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về giãn cách xã hội nhằm phòng ngừa dịch COVID-19, thị trường xổ số tạm ngừng hoạt động khiến không ít người cảm thấy "nhớ thương". Bởi vậy khi xổ số rục rịch quay trở lại, nhiều người gồm cả bán lẫn mua đều vui vẻ và háo hức. Đặc biệt, trữ lượng tìm kiếm từ khóa "xổ số" tăng đột biến.

Xổ số mở lại: Người dân Sài Gòn từ hụt hẫng chuyển sang háo hức, vui mừng - 1

Từ khóa xổ số được tìm kiếm nhiều nhất khi đến giờ quay thưởng.

Cụ thể, trong 7 ngày vừa qua (tức trước ngày nới giãn cách xã hội đến bây giờ - PV), trữ lượng tìm kiếm từ khóa xổ số miền Bắc, xổ số Khánh Hòa, xổ số chủ nhật hàng tuần...luôn ở mức đột phá. Đặc biệt, trong ngày 27/4, có hơn 50.000 lượt tìm kiếm kết quả xổ số Phú Yên.

Xổ số mở lại: Người dân Sài Gòn từ hụt hẫng chuyển sang háo hức, vui mừng - 2
Xổ số mở lại: Người dân Sài Gòn từ hụt hẫng chuyển sang háo hức, vui mừng - 3

Cụm từ liên quan đến xổ số được tìm kiếm nhiều nhất trong 7 ngày qua.

Cụm từ khóa "Xổ số mở lại ngày nào" có lượng tìm kiếm đột phá sở dĩ do người dân ở khu vực phía Nam rất quan tâm. Đây được coi là một nét văn hóa tiêu dùng của người dân. Thực tế, có rất nhiều lý do để người dân Sài Gòn nói riêng và khu vực phía Nam nói chung mua vé số.

Thường người mua vé số muốn tìm lấy sự may mắn cho riêng mình, sau đó muốn giúp đỡ người nghèo có được thu nhập qua từng tờ vé mà họ bán ra. Ngoài ra, một số người coi việc mua vé số mỗi ngày giống như một niềm đam mê của riêng mình.

Chị Tin Tin (42 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) nói: "Chơi vé số lâu ngày cũng "nghiện" đó. Ngày nào không mua dù chỉ một tờ cũng cảm thấy khó chịu khi đến giờ xổ số quay thưởng. Nhưng buồn nhất là mình "nuôi" vài tháng mà mãi không chịu "ra", đến ngày mình quên mua thì nó lại "xổ". Tôi thường mua xổ số kiến thiết của tỉnh Kiên Giang vì mấy lần đã trúng giải ba giải tư. Có lẽ tôi có duyên với cái đài kiến thiết đấy".

"Mong chờ từng ngày thị trường xổ số hoạt động trở lại"

Anh Hoàng Anh (34 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) - một người có "sở thích" mua vé số cho biết, anh mong chờ từng ngày., từng ngày hết cách ly để sáng sáng mua những tấm vé dự thưởng.

"Trước kia, sáng nào ngồi uống cà phê, tôi cũng mua 2-3 tờ vé số truyền thống ủng hộ những người bán dạo và lấy may mắn cho bản thân. Nhưng gần 3 tuần cách ly xã hội, các cửa hàng lẫn người bán vé số dạo đều nghỉ, tôi cảm thấy thiếu thiếu, có chút hụt hẫng.

Đến tối 22/4, tôi đọc thông tin thị trường xổ số được phát hành và quay số mở thưởng từ ngày 23/4 mà vui mừng hẳn. Cuối cùng, thói quen mỗi ngày của tôi và "văn hóa chơi xổ số" của người Sài Gòn đã trở lại. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ", anh Hoàn Anh tâm sự.

Xổ số mở lại: Người dân Sài Gòn từ hụt hẫng chuyển sang háo hức, vui mừng - 4

Người bán vé số dạo bắt đầu hoạt động trở lại.

Cũng giống anh Hoàng Anh, chị Ngọc Hương (28 tuổi, ngụ quận 9) mặc dù không thường xuyên mua vé số nhưng cũng cảm thấy hụt hẫng khi thị trường xổ số tạm ngừng hoạt động. Chị kể, cứ mỗi tối, các con của chị lại quây quần bên phòng khách bật tivi xem quay số trúng thưởng rồi lôi tờ vé mà chồng chị đã mua ra so... Nhưng từ khi giãn cách xã hội, "thú vui" ấy đã không còn.

"Chơi xổ số giống như một nét văn hóa không thể thiếu của người miền Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng. Dường như nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của mỗi con người nên khi thiếu vắng, người ta sẽ cảm thấy hụt hẫng và mong chờ ngày gặp lại.

Tôi không thường xuyên mua vé số như ông xã nhưng thực sự 3 tuần qua chạy xe ngoài đường không thấy người bán vé số dạo mời chào cũng thấy thiếu thiếu gì đó. Cảm giác thật lạ", chị Hương nói.

Các cửa hàng bán vé số bắt đầu mở cửa trở lại

Cảm giác của anh Hoàng Anh và chị Ngọc Hương có lẽ cũng là suy nghĩ chung của rất nhiều người thích chơi xổ số. Vậy nên không lấy làm lạ khi nhiều điểm bán vé xổ số tại Sài Gòn vừa mở cửa được vài ngày đã ghi nhận lượng khách hàng đông đảo.

Chị Quỳnh Thy (43 tuổi) - chủ một đại lý bán vé xổ số điện toán ở quận Thủ Đức cho biết, gần 3 tuần qua, chị đã đóng cửa hàng và tuân thủ đúng chỉ thị của Thủ tướng về việc giãn cách xã hội. Chị có chút buồn vì không thể kinh doanh nhưng chấp nhận thất nghiệp ở nhà tránh dịch.

 "Giờ tôi phấn khởi hơn rất nhiều, thành phố đã nới lỏng giãn cách và cửa hàng được mở lại, khách đến mua vé số tới tấp. Trung bình mỗi ngày, tôi bán được gần nghìn tờ vé số - so với trước dịch thì ít nhưng dần dần sẽ bán được nhiều hơn", chị Thy tâm sự.

Xổ số mở lại: Người dân Sài Gòn từ hụt hẫng chuyển sang háo hức, vui mừng - 5

Người bán chuẩn bị những cọc vé số để chuẩn bị ra đường mời chào khách hàng.

Ghi nhận tại nhiều con phố tại trung tâm quận 1, bắt đầu lác đác người bán vé số dạo đi khắp các quán cà phê, phở, cơm... mời chào mọi người mua vé số. Chị Tý (35 tuổi, quê Bến Tre) - một người có "thâm niên" gần 5 năm bán vé số dạo cho biết, chị lên Sài Gòn đi làm lại từ ngày 25/4 nhưng sáng 26/4 chị mới đến đại lý lấy vé số về bán. 

Xổ số mở lại: Người dân Sài Gòn từ hụt hẫng chuyển sang háo hức, vui mừng - 6

Vì cuộc sống mưu sinh, bé gái này phải ra đường bán vé số sau khi nới lỏng giãn cách xã hội.

"Gần một tháng thất nghiệp, tôi đâu có vốn để lấy vé số về bán. May mắn, đại lý gọi điện bảo cho chịu tiền nên tôi mới dám đến lấy 200 tờ về bán. Sáng giờ, tôi cũng bán được kha khá nhưng so với trước dịch thì vẫn ít. Tôi hi vọng dịch sớm kết thúc để chúng tôi ổn định cuộc sống mưu sinh", chị Tý trải lòng. 

Xổ số mở lại: Người dân Sài Gòn từ hụt hẫng chuyển sang háo hức, vui mừng - 7

Điều tốt đẹp tại Sài Gòn giữa mùa COVID-19: Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy ấm lòng
Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, tình người – tình yêu thương đồng bào ở mảnh đất Sài Gòn càng thêm đong đầy thông qua từng...
Khai Tâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h