Chàng trai lạnh lùng bỏ đi mặc bạn gái quỳ gối xin tha thứ, hành động sau cùng chú ý

Hạo Phi - Ngày 24/12/2022 12:00 PM (GMT+7)

Cô gái đã vứt bỏ lòng tự trọng của mình, khóc lóc quỳ gối cầu xin bạn trai tha thứ mặc kệ ánh mắt của người qua đường.

Chuyện tình cảm vốn không thể gượng ép, nhưng không ít bạn trẻ vẫn rơi vào trạng thái bi lụy, thậm chí sẵn sàng vứt bỏ lòng tự trọng để quỳ gối, cầu xin đối phương yêu mình, đừng rời bỏ mình. Tuy nhiên, từ trước tới nay, có mấy người vứt bỏ tôn nghiêm của mình mà đổi lại được tình yêu của nửa kia? Hay chỉ khiến nửa kia thêm coi thường, sợ hãi sự lụy tình đó mà né tránh?

Mới đây mạng xã hội Trung Quốc đang xôn xao trước đoạn video quay cảnh một cô gái đang cầu xin bạn trai tha thứ trên đường phố.

Cô gái quỳ gối cầu xin bạn trai tha thứ bên đường.

Cô gái quỳ gối cầu xin bạn trai tha thứ bên đường. 

Trời đã về đêm, xe cộ qua lại trên đường vẫn còn nhộn nhịp, nhưng ở con phố bên đường lại diễn ra một cảnh tượng hiếm thấy. Một cô gái đã vứt bỏ lòng tự trọng của mình, khóc lóc quỳ gối cầu xin bạn trai tha thứ. Tuy nhiên đáp lại hành động của bạn gái, chàng trai lại tỏ ra khá dửng dưng và lạnh lùng rời đi.

Đáng chú ý, trước khi rời đi, chàng thanh niên này còn xoa đầu bạn gái, nhìn cô với ánh mắt thương hại rồi nói: “Anh tha lỗi cho em, nhưng chúng ta hết cơ hội rồi”.

Chàng trai xoa đầu cô gái trước khi lạnh lùng rời đi.

Chàng trai xoa đầu cô gái trước khi lạnh lùng rời đi. 

Trên thực tế, có không ít người lụy tình như vậy. Cách đây vài ngày, một trường hợp tương tự cũng xảy ra ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, một cặp đôi đã xảy ra cãi vã trên đường phố. Để được đối phương tha thứ, người phụ nữ đã quỳ xuống cầu xin người đàn ông tha thứ.

Thấy anh ta vẫn dửng dưng không nói gì, cô đã liên tục tự tát vào mặt mình. Vừa tát cô vừa van xin: “Xin anh hãy tha thứ cho em, đừng hành hạ em thế này nữa”.

Không dừng lại ở đó, cô tới ôm chân người đàn ông cầu xin nhưng bị anh ta phũ phàng đá ngã nhào ra đất. Sau đó, người đàn ông lên xe máy rời đi, bỏ mặc người phụ nữ đang khóc lóc thảm thiết bên đường.

Người phụ nữ quỳ gối, tự tát vào mặt mình xin người đàn ông tha thứ.

Người phụ nữ quỳ gối, tự tát vào mặt mình xin người đàn ông tha thứ. 

Không rõ mâu thuẫn giữa hai cặp đôi trên là gì, ai đúng ai sai nhưng hai người phụ nữ kia cũng không nên quỳ gối cầu xin nửa kia như vậy. Nếu thật sự lỗi sai nằm ở mình, hãy bình tĩnh nói chuyện với đối phương, xin họ tha thứ hoặc, có thể dùng hành động tinh tế hơn để bù đắp sai lầm. Nếu nửa kia vẫn không đồng ý tha lỗi cho bạn thì chứng tỏ duyên phận giữa hai người đã đến hồi kết, vậy thì không nên níu kéo thêm làm gì nữa.

Nếu người đàn ông kia là một kẻ lăng nhăng, không ra gì, rời bỏ bạn vì một người khác thì bạn càng không nên quỳ gối cầu xin anh ta ban phát chút tình cảm làm gì. Kể cả anh ta có đồng ý nối lại tình xưa với bạn thì có lẽ anh ta chỉ đang thương hại bạn, sợ bạn làm điều gì dại dột mà thôi và chắc gì sau này anh ta không phản bội bạn thêm lần nữa.

Nói chung, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, phụ nữ cũng không nên lụy tình mà đeo bám đàn ông, đừng vứt bỏ sự tôn nghiêm của mình. Bởi, muốn được người khác yêu thương, tôn trọng thì bạn phải biết yêu thương, quý trọng bản thân mình trước đã.

Vui sướng U50 lấy được vợ trẻ 25 tuổi, đêm tân hôn cả nhà tôi phải đưa cô ấy đi cấp cứu
Cuối cùng cái đêm tân hôn đầy mong chờ đó cũng đến. Ôm vợ mềm mại ngọt ngào trong vòng tay, tôi ngỡ mình là người chồng hạnh phúc nhất.

Chuẩn bị mang bầu

Theo Hạo Phi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những sai lầm trong tình yêu