Tình chị em lãng mạn của chàng 134kg và nàng 50kg

Ngày 21/08/2015 09:05 AM (GMT+7)

Để cưa đổ "chị", chàng trai sinh năm 1995 đã giảm ngay 20kg chỉ trong 6 tháng.

Khi những hình ảnh hạnh phúc của cặp đôi Đặng Hồng Trung (sinh năm 1995) - Nguyễn Thị Hoài Thương (sinh năm 1992) được một cư dân mạng phát hiện và chia sẻ trên mạng xã hội, nó đã ngay lập tức thu hút sự chú ý bởi sự chênh lệch khá lớn về ngoại hình của hai nhân vật chính. Nếu như chàng trai cao tới 1,82 m và nặng 134 kg thì cô gái chỉ vỏn vẹn 1,62 m và nặng 50 kg. Tuy nhiên, chuyện tình của họ, hoá ra cũng vì thế mà trở nên cực kỳ lãng mạn.

Tình chị em lãng mạn của chàng 134kg và nàng 50kg - 1
Bức ảnh gây xôn xao cộng đồng mạng của cặp đôi Hoài Thương - Hồng Trung.

Nên duyên từ lời thách đố giảm cân

Hoài Thương và Hồng Trung theo cha mẹ sang Nga sinh sống từ nhỏ và hiện theo học ngành Kinh tế ở đây. Thành phố Hoài Thương sinh sống bên Nga không có nhiều người Việt Nam. Có thể nói, ai là người Việt thì mọi người ở đây đều biết hết. Thương và Trung biết nhau cũng vì thế. "Nếu tính thời gian tụi mình quen biết là 3 năm còn chính thức yêu thì vừa tròn 1 năm. Mình và Trung biết nhau vì mình chơi thân với chị gái của Trung. Có lẽ do bị mọi người trêu và gán ghép nhiều quá nên Trung bắt đầu có tình cảm với mình", cô gái sinh năm 1992 nhớ lại.

Hồng Trung bắt đầu tán tỉnh Hoài Thương bằng cách ảnh nào trên facebook của cô anh cũng comment và chọc ghẹo "yêu em đi chị Thương ơi". Đáp lại lời trêu đùa của cậu em trai kém mình 3 tuổi, Hoài Thương cũng đưa ra thử thách bao giờ giảm được 30kg thì sẽ chấp nhận yêu nhau.

"Khi đó mình chỉ đùa thôi, nhưng không ngờ Trung nghiêm túc tập luyện nhịn ăn và giảm được 20kg trong vòng nửa năm. Mình cảm thấy tình cảm của Trung chân thành nên đồng ý làm người yêu Trung từ khi đó", Hoài Thương kể.

Tình chị em lãng mạn của chàng 134kg và nàng 50kg - 2
Trung và Thương dần để ý nhau từ những lời gán ghép.

Tình chị em lãng mạn của chàng 134kg và nàng 50kg - 3
Quyết tâm cưa đổ "bà chị", chàng trai 95 đã giảm liền 20kg trong 6 tháng.

Thương cho biết vì Trung sống và lớn lên ở Nga từ bé, chỉ chơi với người nước ngoài là chính nên rất thật thà, cộng với bản chất anh vốn hiền lành, tình cảm. Anh chàng là người dù ở cách nhà cô đến 30km vẫn đều đặn mỗi ngày đến đón chỉ vì lo lắng không yên tâm khi để Thương một mình; là người bỏ tất cả công việc để ngồi nghe Thương lảm nhảm, cằn nhằn; là người sẵn sàng ăn phần đồ ăn thừa khi Thương không ăn nữa. "Là người vì tôi nhất định sẽ cố gắng làm mọi thứ. Là người dù có như thế nào cũng sẽ ở cạnh tôi", cô gái sinh năm 1992 hạnh phúc chia sẻ

Tình chị em lãng mạn của chàng 134kg và nàng 50kg - 4
Tuy chênh lệch tuổi tác nhưng Thương hạnh phúc cho biết, Trung luôn là chỗ dựa vững chắc cho cô.

Chuyện tình yêu như ăn bát mì tôm, người ngoài thấy ngấy nhưng mình thấy ngon

Sự chênh lệch về ngoại hình và đặc biệt là cân nặng khiến cặp đôi Hoài Thương - Hồng Trung gặp phải nhiều tình huống "dở khóc dở cười". Thương cho biết, tạng người như Trung ở bên Nga rất nhiều nên khi yêu nhau mọi thứ diễn ra rất bình thường. Tuy nhiên, khi về đến Việt Nam thì mọi chuyện trở nên thú vị hơn nhiều. "Lúc nào đi cùng Trung cũng có cảm giác đang đi bên cạnh người nổi tiếng vì ai cũng phải ngoái nhìn, xin chụp ảnh. Nhưng cũng có cơ số điều bất tiện vì ở Việt Nam cái gì cũng bé, đi xe máy với nhau Trung ngồi mất 2/3 ghế nên lắm lúc mình chỉ sợ bị rơi tọt ra khỏi xe mất", Thương vui vẻ kể lại.

Tình chị em lãng mạn của chàng 134kg và nàng 50kg - 5
Ngoại hình chênh lệch khiến cặp đôi gặp nhiều ánh mắt kỳ lạ khi cùng nhau sánh bước ngoài đường. 

Tình chị em lãng mạn của chàng 134kg và nàng 50kg - 6

Cô gái sinh năm 1992 cũng từng phải "đau đầu" trước một số lời dị nghị của cộng đồng mạng và những người lạ xung quanh về chàng trai của mình hay thậm chí cho rằng cô nàng yêu Trung chỉ vì "mê đại gia".

Đáp trả những lời chê bai ngoại hình bạn trai và nghi ngờ tình yêu của mình, Thương cho biết "Tình yêu của tôi cũng như chuyện tôi ăn một bát mỳ tôm. Người ngoài thấy nó ngấy, nhưng miễn tôi thấy ngon là được. Anh ấy có vô vàn khuyết điểm, nhưng chỉ cần một ưu điểm mà tôi thích, thì những điểm khuyết kia có là gì?...

Chàng trai của tôi không trắng trẻo, người béo ú. Nhưng anh ấy sinh ra không phải để trở thành Mr. Perfect (hoàn hảo) trong lòng ai cả. Anh ấy vốn chỉ là chàng trai của riêng tôi thôi, không phải sao? Khi đi cùng tôi thỉnh thoảng anh lại bảo: 'Anh xấu thế này mất mặt em!'. Anh ấy tiết kiệm hết mức có thể để đưa tôi đi những nơi tôi yêu, ăn những món tôi thích và nhường nhịn tôi mọi lúc mọi nơi. Lâu lâu anh ấy sẽ tự buồn về mình, nhưng vì chúng tôi gặp nhau và yêu nhau đã là điều kì diệu hạnh phúc như thế, thì tất cả vấn đề khác có sao đâu.

Nếu tôi đang yêu một đại gia thì chẳng phải giờ đây tôi nên up ảnh du lịch cùng một đống đồ hàng hiệu sang chảnh chứ. Nhưng xin lỗi người tôi yêu rất bình thường, chúng tôi chỉ giàu tình cảm nên chỉ biết khoe hạnh phúc như thế này thôi"

Tình chị em lãng mạn của chàng 134kg và nàng 50kg - 7
Bất chấp nhiều lời dị nghị, Thương cho biết, chuyện tình cảm của cô chỉ cần hai người hiểu nhau là được.

Tình chị em lãng mạn của chàng 134kg và nàng 50kg - 8

Hiện tại, Hoài Thương và Hồng Trung đang trải qua những ngày tháng cực hạnh phúc bên nhau. Chuyện tình ngọt ngào của Trung và Thương quả thật khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. 

Tình chị em lãng mạn của chàng 134kg và nàng 50kg - 9

Tình chị em lãng mạn của chàng 134kg và nàng 50kg - 10

H.My
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu