Khi con trai tôi được 3 tuổi thì tôi nghe được người họ hàng bên vợ cũ nói là cô ấy đã lấy chồng và đang mang bầu. Tôi không tin lời nói đó nên quyết định tìm đến tận nhà của vợ cũ để xem thực hư thế nào.
Ngày đó ngoại hình tôi to cao đẹp trai, công việc ổn định, lương mỗi tháng 20 triệu, có nhà riêng và tương lai vô cùng tươi sáng. Thế nhưng từ sau khi lấy vợ, tôi mới nhận ra, cuộc đời rất công bằng, không cho ai tất cả hạnh phúc.
Chúng tôi lấy nhau hơn một năm mà chưa có con nên tôi đưa vợ đi khám thai để tìm ra nguyên nhân sớm và chữa trị. Bác sĩ nói sức khỏe sinh sản của vợ chồng tôi đều có vấn đề và cần chữa cho cả 2.
Hơn một năm chữa vô sinh, tôi cảm thấy mệt mỏi chán nản và nhiều lần muốn từ bỏ. Có người đồng nghiệp kể một câu chuyện của bố họ:
“Bố tôi lấy bà cả 7 năm không có con, đến khi lấy bà hai thì cả 2 bà cùng mang thai. Cậu thử tìm một người phụ nữ khác để tìm kiếm đứa con xem có khởi sắc không?”.
Nghe lời khuyên của bạn, tôi quyết định qua lại với một cô gái khác và thật may mắn, sau hơn 2 năm qua lại, cô ấy đã có bầu. Ngay lập tức, tôi ly hôn vợ để theo người con gái khác. Khi biết tôi sắp được làm bố, vợ chúc mừng và rời đi trong hòa bình nên tôi thấy cũng nhẹ lòng.
Hơn một năm chữa vô sinh, tôi cảm thấy mệt mỏi chán nản và nhiều lần muốn từ bỏ. (Ảnh minh họa)
Sau đó, tôi làm đám cưới với vợ mới và cuộc sống của chúng tôi rất hạnh phúc. Vợ mới của tôi hiền lành, đối xử với bố mẹ chồng rất tốt, nói năng nhẹ nhàng và có thu nhập độc lập, không phụ thuộc vào tôi.
Cuộc đời tôi kể ra cũng may mắn, lấy được 2 người phụ nữ đều yêu chiều tôi hết mực. Dù ly hôn với vợ cũ rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi vì đã phản bội cô ấy trước.
Khi con trai tôi được 3 tuổi thì tôi nghe được người họ hàng bên vợ cũ nói là cô ấy đã lấy chồng và đang mang bầu. Tôi không tin lời nói đó nên quyết định tìm đến tận nhà của vợ cũ để xem thực hư thế nào.
Nhìn thấy cô ấy đi đứng khệ nệ mà tôi giật mình sửng sốt, vợ cũ không bị vô sinh, chẳng lẽ lỗi không có con là do tôi sao? Vậy đứa con 3 tuổi của tôi là của ai? Chẳng lẽ tôi bị vợ mới lừa sao?
Không thể hiểu nổi, trở về nhà, tôi muốn đưa con đi xét nghiệm ADN để cho rõ thực hư. Nhưng vợ khóc lóc nói:
“Tất cả lỗi tại anh, nếu ngày đó anh không nói dối em là còn trai tân thì em đâu mang tiếng tiểu tam, cướp chồng người khác. Suốt nhiều tháng chúng ta quan hệ với nhau mà không dùng biện pháp gì, em không có thai. Do lo lắng bị vô sinh nên em đã qua đêm với bạn trai cũ, không ngờ chỉ 1 lần mà em đã dính bầu.
Khi có thai rồi, anh mới công khai chuyện đã có vợ và sẽ về ly hôn chị ấy để cưới em. Vì em đã mang thai nên không còn sự lựa chọn khác và đành phải cưới anh để cho đứa nhỏ có bố”.
Khi con trai tôi được 3 tuổi thì tôi nghe được người họ hàng bên vợ cũ nói là cô ấy đã lấy chồng và đang mang bầu. (Ảnh minh họa)
Những lời thật thà của vợ nói ra, tôi nhận thấy bản thân là người đàn ông sở khanh lừa lọc, dối trá. Tôi hủy hoại cuộc đời của 2 người phụ nữ rồi, không thể làm khổ đứa bé nữa.
Với lại, tôi không thể sinh con, có một người vợ tốt và một đứa con bên cạnh cũng là một cái phúc. Tôi phải quý trọng và đối xử tốt với họ thì mới mong có tương lai yên ổn hạnh phúc. Tư tưởng được đả thông, gia đình 3 người sống vui vẻ từ đó đến nay.
Khi con trai tôi được 7 tuổi thì gia đình bố ruột của con đến xin được nhận cháu. Nghe nói là bạn trai cũ của vợ tôi sinh con một bề nên muốn có đứa cháu nối dõi. Tôi vất vả nuôi con và nó như là máu mủ ruột thịt của tôi nên từ chối nguyện vọng xin nhận con của nhà đình kia. Nhưng vợ lại thuyết phục tôi mở rộng lòng để cho cháu qua lại với nhà nội, bởi sau này lớn lên con cũng sẽ đi tìm về cội nguồn của nó. Cứ mở rộng lòng con càng yêu quý bố dượng hơn.
Tôi bối rối khi nghe những lời vợ nói, không biết phải làm sao nữa?