"Công tử” Bạc Liêu thích thầm "đàn chị" suốt 3 năm không nói cho đến khi lên sóng truyền hình

Ngày 21/10/2017 09:02 AM (GMT+7)

Tạo nên khung cảnh đầy lãng mạn với bong bóng, cảnh Đà Lạt thơ mộng, liệu chàng trai đến từ Bạc Liêu có "cưa đổ" cô nàng Oanh Kiều hơn anh 3 tuổi.

Chương trình hẹn hò Vì yêu mà đến tuần này tiếp tục mang đến những màn tỏ tình lãng mạn, thú vị cho khán giả.

Trong tập 6 vừa phát sóng ngày 19/10, khán giả đã có cơ hội chứng kiến màn tỏ tình lãng mạn và vô cùng xúc động của chàng “công tử” Bạc Liêu với cô nàng Oanh Kiều hơn anh 3 tuổi.

amp;#34;Công tử” Bạc Liêu thích thầm amp;#34;đàn chịamp;#34; suốt 3 năm không nói cho đến khi lên sóng truyền hình - 1

Chàng trai Bạc Liêu, 25 tuổi hiện đang là chuyên viên tài chính.

Trịnh Thái Hiệp (25 tuổi), đến từ Bạc Liêu, hiện đang là chuyên viên tài chính. Mở màn cho sự xuất hiện của mình, Thái Hiệp đã dành tặng các cô gái bài hát “Nhỏ ơi” để lấy cảm tình. Giọng hát ấm áp và truyền cảm của chàng trai đã khiến cô nàng Tuyết Anh phải bày tỏ sự ngưỡng mộ “anh hát không chỉ hay mà còn rất tình cảm nữa.”

amp;#34;Công tử” Bạc Liêu thích thầm amp;#34;đàn chịamp;#34; suốt 3 năm không nói cho đến khi lên sóng truyền hình - 2

Anh chàng lấy lòng 8 cô gái bằng giọng hát cực tình cảm qua ca khúc "Nhỏ ơi".

Thêm vào đó, Thái Hiệp còn là người sống khá tình cảm khi anh chia sẻ những từ khóa như nắm tay, ôm từ phía sau, 5 năm,…

Chàng trai 25 tuổi cũng không ngần ngại chia sẻ bản thân đã từng buồn tới mức bật khóc khi đi dưới mưa hay tâm sự về mối tình mà anh vô tình bị đẩy vào thế “người thứ ba” khi phát hiện ra người yêu đã có bạn trai từ rất lâu.

amp;#34;Công tử” Bạc Liêu thích thầm amp;#34;đàn chịamp;#34; suốt 3 năm không nói cho đến khi lên sóng truyền hình - 3

Thái Hiệp khiến các cô nàng thích thú với các từ khóa như "nắm tay", "ôm từ phía sau",...

Thái Hiệp cũng ngượng ngùng chia sẻ về tình cảm thời “bọ xít” khi học lớp 5 nhưng có thể kéo dài tới tận năm lớp 10. Anh chàng cũng khiến cô nàng Oanh Kiều bày tỏ sự yêu thích với từ khóa nắm tay: “Kiều rất ấn tượng với từ nắm tay của Hiệp. Kiều rất thích nhìn mọi người già, trẻ nắm tay và chụp lại những khoảnh khắc này.”

Lúc này khán giả được phen bất ngờ khi Thái Hiệp gọi Oanh Kiều là chị vì cô hơn anh 3 tuổi và anh chàng tiết lộ cả hai đã từng đóng chung trong vở kịch tốt nghiệp khi cùng học trường diễn xuất.

amp;#34;Công tử” Bạc Liêu thích thầm amp;#34;đàn chịamp;#34; suốt 3 năm không nói cho đến khi lên sóng truyền hình - 4

Cô nàng Oanh Kiều chính là người Thái Hiệp thầm thương trộm nhớ suốt 3 năm.

Sau khi trò chuyện cùng 8 cô gái để có thể thấu hiểu nhau hơn, Thái Hiệp đã làm một điều khiến khản giả và các cô nàng xinh đẹp hồi hộp khi yêu cầu cả 8 người quay ghế lại.

Sau đó anh chàng từ từ bước đến phía sau chiếc ghế của Oanh Kiều và dắt tay cô nàng lên sân khấu trong khung cảnh vô cùng lãng mạn với bong bóng xà phòng và khung cảnh Đà Lạt hiện ra trước mắt. Bởi Thái Hiệp biết Kiều quê ở Đà Lạt, hiếm khi về nhà, vì vậy anh chàng đã cố gắng tạo nên khung cảnh quen thuộc để cô đỡ nhớ nhà.

amp;#34;Công tử” Bạc Liêu thích thầm amp;#34;đàn chịamp;#34; suốt 3 năm không nói cho đến khi lên sóng truyền hình - 5

Khung cảnh lãng mạn mà "cậu em" Thái Hiệp dành tặng riêng cho "chị" Oanh Kiều.

Ngồi bên cạnh người thương, Thái Hiệp vẫn xưng hộ chị em và thành thật chia sẻ những lời từ đáy lòng: “Mình làm với nhau cũng 3 năm rồi. Lúc đó, em gặp Kiều cũng chỉ cảm thấy đó là cô gái rất bình thường. Cho đến khi em làm việc chung thì em thấy nó rất đặc biệt. Một cô gái trong trẻo, mỏng manh, thanh thoát, dễ chịu và dễ gần.”

Sau đó, anh chàng còn từ từ bước ra phía sau Oanh Kiều và nhẹ nhàng buộc tóc cho cô gái ở xứ sở ngàn hoa. Anh nói tiếp: “Những bộ phim em xem Kiều đóng cũng như những lúc đi quay em rất thích cách Kiều buộc như này, nên em muốn ngắm nhìn lại hình ảnh đó” Khiến khán giả vỗ tay rần rần.

amp;#34;Công tử” Bạc Liêu thích thầm amp;#34;đàn chịamp;#34; suốt 3 năm không nói cho đến khi lên sóng truyền hình - 6

Anh chàng ghi nhớ rất nhiều kỷ niệm về Oanh Kiều khiến cô nàng ngại ngùng.

Sau đó anh chàng còn hài hước kể lại những kỷ niệm về cô mà anh luôn ghi nhớ mãi đó là khi cô nàng đi bán bánh mà không biết mình đang bán gì khiến cho anh chàng cảm thấy rất dễ thương và nhớ mãi.

Xúc động nhất là khi Thái Hiệp trao cho Oanh Kiều chiếc khăn len và nói: “Kiều dùng chiếc khăn này để nhớ em. Đà Lạt lạnh lắm.” Nữ diễn viên lặng im mà nước mắt trực trào vì cảm động: “Kiều thích bài Nhỏ ơi của Hiệp, Kiều thích “cái nắm tay” của Hiệp. Nhưng từ lâu Kiều đã xem Hiệp là một người bạn ở trong suy nghĩ cùa Kiều. Và có lẽ chúng ta nên tiếp tục làm bạn như vậy.”

amp;#34;Công tử” Bạc Liêu thích thầm amp;#34;đàn chịamp;#34; suốt 3 năm không nói cho đến khi lên sóng truyền hình - 7

Thái Hiệp tặng cô chiếc khăn vì Đà Lạt quê cô khá lạnh.

Những tâm tư của Thái Hiệp thực sự đã chạm tới trái tim của khán giả và ngay cả cô nàng Tuyết Anh cũng nhiều lần rơi mắt mà không hiểu lý do vì sao. Nữ diễn viên Trà Ngọc ngồi trên "ghế nóng" cũng cảm động bày tỏ sự hụt hẫng: “Em cảm thấy tình cảm của anh Hiệp rất chân thật, anh ấy đã đặt hết tâm ý của mình vào những việc nhỏ nhất. Đây là một người đàn ông tốt.”

amp;#34;Công tử” Bạc Liêu thích thầm amp;#34;đàn chịamp;#34; suốt 3 năm không nói cho đến khi lên sóng truyền hình - 8

amp;#34;Công tử” Bạc Liêu thích thầm amp;#34;đàn chịamp;#34; suốt 3 năm không nói cho đến khi lên sóng truyền hình - 9

Cả Tuyết Anh và Trà Ngọc đều tiếc nuối cho màn tỏ tình cảm động nhưng bất thành.

Có lẽ đây là màn tỏ tình để lại nhiều tiếc nuối nhất cho khán giả kể từ ngày đầu tiên phát sóng chương trình.

>> XEM TIẾP: Cô gái mặc váy cưới tỏ tình với... người cũ ngay trên show hẹn hò 

Hoàng Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vì yêu mà đến