Trở về sau 3 năm đi xuất khẩu lao động, vợ đưa 300 triệu cùng một tờ giấy khiến tôi lạnh người

Lyly - Ngày 20/02/2025 19:00 PM (GMT+7)

Sau 3 năm xa cách, một ngày nọ, vợ bất ngờ thông báo sẽ trở về. Niềm vui tràn ngập trong lòng, cuối cùng sau bao năm xa cách thì giờ đây vợ chồng tôi đã sắp được đoàn tụ.

Tôi và vợ quen nhau qua mai mối. Ngày đó, tôi đã 30 tuổi mà vẫn chưa dẫn bạn gái về nhà khiến bố mẹ đứng ngồi không yên, nên gặp ai mẹ cũng than thở, nhờ họ có mối nào tốt thì giới thiệu cho tôi.

Thực ra, trước đây tôi cũng thử hẹn hò với một vài cô gái, nhưng chẳng hiểu sao không ai cho tôi cảm giác tin tưởng, muốn gắn bó cả đời. Bởi người thì tôi cảm thấy quá thực dụng, người thì tính tình quả tiểu thư, ngại khó ngại khổ, người thì không cùng tần số với tôi. Mãi cho tới khi gặp Mai, cô gái được họ hàng giới thiệu cho, trái tim tôi mới thực sự rung động.

Cô ấy không những xinh đẹp mà còn dịu dàng, nết na, nhưng ẩn sâu bên trong là sự kiên cường, không chịu khuất phục. Nghe Mai và những người xung quanh kể, gia đình cô ấy khó khăn, chính cô ấy đã đi làm kiếm tiền nuôi 2 người em ăn học. Biết hoàn cảnh của Mai, tôi càng nể phục cô ấy hơn.

Tôi và vợ quen nhau qua mai mối. (Ảnh minh họa)

Tôi và vợ quen nhau qua mai mối. (Ảnh minh họa)

Điều kiện của gia đình tôi tốt hơn gia đình Mai nhiều, nhưng bố mẹ tôi không bận tâm tới điều đó. Họ cũng như tôi, đều coi trọng phẩm chất của Mai hơn tiền bạc.

Tình cảm giữa chúng tôi nhanh chóng nóng dần lên, yêu nhau hơn nửa năm thì tiến tới hôn nhân. Khi kết hôn, gia đình tôi đã chuẩn bị một khoản sính lễ hậu hĩnh để hỗ trợ gia đình Mai. Khi đó, cô ấy cảm kích đến rơi nước mắt.

Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi sống riêng. Mỗi sáng hai vợ chồng cùng nhau đi làm, chiều tối về cùng nhau nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, cuộc sống trôi qua vô cùng êm ấm.

Mai nấu cơm ngon, lại khéo ăn khéo nói, biết vun vén cho gia đình, không ai chê được điểm nào. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc và tự hào khi cưới được một người vợ như vậy.

Thời gian trôi qua, tôi từng nghĩ rằng mình sẽ cùng vợ sống hạnh phúc đến cuối đời. Nhưng, mọi chuyện đã chuyển sang một hướng khác khi tôi gặp một tai nạn nghiêm trọng, khiến tôi bị gãy chân và không thể đứng dậy được nữa.

Khoảng thời gian đó, tôi cảm thấy cuộc sống thật tăm tối, thậm chí đã từng nghĩ đến việc tự tử. May mắn thay, vợ đã ở bên cạnh, giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này. Trong suốt thời gian nằm viện, cô ấy đã tận tâm chăm sóc tôi, khiến tôi vừa biết ơn vừa thấy có lỗi với vợ.

Sau khi xuất viện, tôi mới biết gia đình đã tiêu tốn toàn bộ tiết kiệm để chi trả viện phí cho mình. Muốn nhanh chóng kiếm tiền để trang trải cuộc sống, tôi đã vay mượn từ bạn bè và người thân để bắt đầu kinh doanh. Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm, tôi đã thua lỗ toàn bộ số tiền đầu tư. Từ đó, mâu thuẫn giữa tôi và vợ ngày càng gia tăng, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã.

Mâu thuẫn giữa tôi và vợ ngày một gia tăng khi tôi làm ăn thua lỗ. (Ảnh minh họa)

Mâu thuẫn giữa tôi và vợ ngày một gia tăng khi tôi làm ăn thua lỗ. (Ảnh minh họa)

Sau đó, vợ quyết định đi xuất khẩu lao động để tăng thu nhập, giúp tôi trả nợ. Dù không còn bên nhau, vợ vẫn đều đặn gửi tiền về mỗi tháng. Sau 3 năm xa cách, một ngày nọ, vợ bất ngờ thông báo sẽ trở về.

Niềm vui tràn ngập trong lòng, cuối cùng sau bao năm xa cách thì giờ đây vợ chồng tôi đã sắp được đoàn tụ. Nhưng khi thấy vợ trở về với chiếc xe hơi sang trọng cùng trang sức lấp lánh đeo trên người, tôi bắt đầu hoài nghi về cuộc sống mà vợ đã trải qua trong suốt thời gian qua.

Vừa bước vào nhà, cô ấy dõng dạc thông báo:

- Em đã yêu người khác rồi, anh ấy rất giàu có, có thể lo cho em cuộc sống đủ đầy. Nay em về chỉ là để hoàn tất thủ tục ly hôn thôi. Đơn em đã viết xong, anh ký vào đi.

Nói xong, Mai chìa ra tờ đơn ly hôn có sẵn chữ ký của cô ấy, kèm theo đó là một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 300 triệu. Mai nói, số tiền này để tôi trang trải cuộc sống sau này, coi như trọn vẹn nghĩa tình. Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ không còn ràng buộc gì với nhau.

Nghe những lời đó, tôi lạnh cả người, cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ. Tôi không biết phải bước tiếp như thế nào nữa.

Hai con gái lấy chồng cùng lúc, tôi cho con lớn 100 triệu và chỉ cho con út 10 triệu
Dù đã giấu rất kỹ nhưng con gái út vẫn biết được số tiền tôi cho con gái lớn nên đã chạy đến chất vấn tôi.

Tâm sự

Theo Lyly
Nguồn: [Tên nguồn]20/02/2025 17:50 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự