Hẹn hò lần đầu đã nghĩ gặp chàng gay, 9X vẫn quyết lấy chồng Hàn và cái kết bất ngờ

Ngày 30/04/2020 06:00 AM (GMT+7)

Thái Hòa chấp nhận lời cầu hôn của ông xã Hàn Quốc mà không có hoa, không nến, không nhẫn cưới và cả không đám cưới.

Hẹn hò lần đầu đã nghĩ gặp chàng gay, 9X vẫn quyết lấy chồng Hàn và cái kết bất ngờ - 1

7 năm gặp gỡ, yêu và kết hôn với ông xã Hàn Quốc Eun Sejun (33 tuổi), Thái Hòa (29 tuổi) biết rằng mình đã gặp đúng người, đúng thời điểm. Kể từ khi ở bên anh, cô đã thay đổi ngoạn mục từ một người như đàn ông trở nên nữ tính hơn, từ một người nóng nảy, xấu tính trở nên dịu dàng tốt bụng hơn và từ một cô gái không biết nấu ăn trở nên đảm đang việc bếp núc hơn.

Cô không biết mình và Sejun sẽ đi cùng nhau được bao xa nhưng cô tin rằng đoạn đường cả 2 cùng nhau bước đi sẽ luôn hạnh phúc.  

“Em là một cô gái may mắn vì gặp anh, nếu không, có khi em lại ế đến giờ này mất” - Hòa cười.

Hẹn hò lần đầu đã nghĩ gặp chàng gay, 9X vẫn quyết lấy chồng Hàn và cái kết bất ngờ - 2

Vợ chồng Thái Hòa và Sejun.

Hẹn hò lần đầu đã nghĩ gặp chàng gay, 9X vẫn quyết lấy chồng Hàn và cái kết bất ngờ - 3

Hòa hiện nay đang là thiết kế thời trang kiêm nội thất. Còn chồng cô – anh Sejun đang làm việc trong linh vực kinh doanh xuất nhập khẩu đã sinh sống ở Việt Nam được 7 năm nay. Hiện tại 2 vợ chồng cô đều đang sống và làm việc tại TP.HCM.

Chia sẻ về mối duyên gặp gỡ của vợ chồng mình, Thái Hòa cho biết, cô và ông xã gặp nhau cách đây 7 năm khi anh Sejun mới qua Việt Nam năm 2013. Trước đó, anh làm việc tại Hàn Quốc, chuyên ngành giáo dục học còn cô đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học ngành thiết kế thời trang.

Hồi đó, anh Sejun đến Việt Nam để du lịch, vì mê ngoại ngữ nên anh quyết định ở lại tìm hiểu và học tiếng Việt. Nhờ có người bạn chỉ cách nhắn tin qua Zalo để giao tiếp tiếng Việt với người Việt học hỏi thêm, anh Sejun đã chọn chế độ tìm người gần nhất và không ngờ người đó lại là chính Hòa.

Mặc dù vốn không thích nói chuyện với người lạ qua mạng xã hội nhưng ông trời run rủi thế nào lại để cho Hòa vô tình mở Zalo trao đổi công việc với khách hàng và thấy được tin nhắn của anh Sejun.

“Lúc đó mình cũng tò mò vì lần đầu tiên nói chuyện với một người Hàn, nhìn hình anh hơi ngố nên mình thử nhắn tin trả lời xem thế nào, rồi từ đó tụi mình nói chuyện với nhau thường xuyên hơn”, Hòa chia sẻ.

Dù chưa gặp trực tiếp nhưng Hòa rất ấn tượng vì cách anh Sejun tìm tòi và học tiếng Việt cực kì chăm và chịu khó. Có gì anh không hiểu đều nhắn tin hỏi cô đến khi hiểu rõ vấn đề mới thôi. Cô thấy sự dễ thương của anh dù viết tiếng Việt còn sai rất nhiều.  

Sau một thời gian trò chuyện, vào dịp Giáng sinh vì thấy Sejun không có bạn nên Hòa đã chủ động rủ anh đi chơi cùng mình và các bạn. Cả 2 đã có lần gặp gỡ đầu tiên. Tuy nhiên lần gặp gỡ này lại không mấy tốt đẹp vì Hòa tưởng Sejun là “gay” còn Sejun lại nghĩ Hòa là lesbians, thậm chí là người chuyển giới.  

“Lần đầu gặp nhau tại quán cafe, mình còn tưởng anh ấy gay vì nhìn anh hơi yểu điệu, rụt rè và cách nói chuyện cũng dịu dàng. Do bạn bè của mình rất nhiều bạn đồng tính nam nên mình thấy những người bạn như vậy rất dễ thương và gần gũi.

Còn tính cách mình thì mạnh mẽ đàn ông và ăn mặc hơi cá tính nên dễ làm người ta hiểu lầm là lesbians, và anh cũng không ngoại lệ. Mình nghe kể là lần đó anh còn hết hồn, tưởng mình chuyển giới vì giọng nói mình hơi giống đàn ông”, Hòa cười nhớ lại.

Hẹn hò lần đầu đã nghĩ gặp chàng gay, 9X vẫn quyết lấy chồng Hàn và cái kết bất ngờ - 4

Cả 2 quen nhau qua mạng xã hội. 

Sau 1 tuần gặp nhau thường xuyên, anh Sejun đã quyết định tỏ tình với Hòa và nói muốn hẹn hò với cô. Tuy nhiên vì biết cả 2 chưa hiểu về nhau, bản thân cô chỉ mới thích anh vì sự dễ thương mà không có cảm xúc gì nên đã nói với anh để cho mình suy nghĩ một thời gian rồi trả lời. Cuối cùng sau vài tháng, khi cảm nhận được sự chân thành và nhận nhiều tình cảm từ anh Sejun, Hòa bắt đầu mềm lòng và đồng ý quen anh.

Hòa tâm sự, ban đầu cô tưởng khoảng cách ngôn ngữ, văn hóa sẽ là bức tường ngăn cách cả 2. Tuy nhiên ngược lại đó lại là những điều thú vị trong chuyện tình yêu của cả 2. Từ khi quen anh, cô cảm thấy cuộc sống mình thêm nhiều màu sắc, học hỏi được nhiều điều như sự kiên nhẫn, chăm chỉ và suy nghĩ tích cực từ anh Sejun. Đặc biệt, anh Sejun luôn là người mang lại tiếng cười cho cô bởi cách biến tấu ngôn ngữ đầy sáng tạo.

“Có lần mình bị đau bao tử, anh nhắn tin bảo mình phải uống sữa và ăn ngũ cốc vào buổi sáng do mình hay bỏ bữa. Mình cố tình bảo không thích để chọc tức anh song anh nhắn lại:“em muốn chết ngắn đời thì cứ làm như thế đi”. Mình thắc mắc, anh giải thích: “anh nghe người ta hay nói sống lâu đời thì anh nghĩ trái nghĩa với sống lâu đời thì phải là chết ngắn đời chứ” khiến mình chỉ biết phì cười”, Hòa nhớ lại.

Hẹn hò lần đầu đã nghĩ gặp chàng gay, 9X vẫn quyết lấy chồng Hàn và cái kết bất ngờ - 5

Hồi đó tình yêu của cả 2 vô cùng giản dị, chỉ gặp, nắm tay nhau đi dạo quanh các con hẻm, cô dạy anh tiếng Việt, cùng nhau kể chuyện, ăn uống hàng quán lề đường hay cùng nhau ăn một gói mì cũng thấy vui. Rồi những ngày cô vừa làm luận văn tốt nghiệp vừa chăm sóc anh vì sốt cao do không quen khí hậu mấy tuần liền không chịu đi viện. Nhìn anh co ro, rên rỉ cô chỉ biết khóc vì thương, vì lơ ngơ không biết làm gì hơn. May mắn mọi khó khăn cũng trôi qua hết.

Hẹn hò lần đầu đã nghĩ gặp chàng gay, 9X vẫn quyết lấy chồng Hàn và cái kết bất ngờ - 6

Hòa tâm sự, Sejun từng có suy nghĩ không bao giờ kết hôn vì áp lực, vì ám ảnh bố mẹ ly hôn khi mình còn nhỏ. Anh sợ không thể trở thành người chồng tốt, không thể chăm sóc tốt cho gia đình. Hơn nữa, bản thân anh lại rất thương mẹ nên đã quyết định sẽ không bao giờ kết hôn để có thể chăm sóc cho mẹ.

Vì điều này mà chuyện tình yêu của Hòa và Sejun đã từng đi đến chia tay. Thế nhưng sau khi cả 2 quay lại, cô không còn bận tâm đến chuyện kết hôn nữa, cô chỉ quan trọng rằng chỉ cần hạnh phúc khi ở bên nhau là đủ.

Tuy nhiên vào năm 2017 sau 4 năm quen nhau, Hòa bất ngờ khi nhận được lời cầu hôn của Sejun trong một buổi hẹn hò cuối tuần trước khi anh phải về công ty ở Bình Dương.

“Mình kết hôn nha” – Sejun ghé vào tai Hòa nói nhỏ.

Không hoa, không nến, không nhẫn cầu hôn, Hòa rất bất ngờ và tưởng mình nghe nhầm. Cô về nhà chỉ biết khóc vì quá xúc động bởi trước đó cô chưa từng kì vọng cả 2 sẽ kết hôn. Dẫu màn cầu hôn đơn giản nhưng cô cảm nhận được sự chân thành và cảm thấy cảm xúc hơn là những thứ sắp đặt hoa mỹ vẻ bề ngoài.

Hẹn hò lần đầu đã nghĩ gặp chàng gay, 9X vẫn quyết lấy chồng Hàn và cái kết bất ngờ - 7

Sejun cầu hôn Hòa vô cùng đơn giản nhưng đong đầy yêu thương. 

Vì không thích ồn ào nên Hòa và Sejun không tổ chức tiệc cưới. Sau màn cầu hôn đơn giản, cả 2 dắt nhau đi đăng ký kết hôn và ra mắt 2 bên gia đình rồi về chung sống với nhau.

Sau 1 năm về chung một nhà vì Sejun vẫn làm ở Bình Dương, một tuần mới về nhà vào cuối tuần nên Hòa thấy cuộc sống cả 2 không thay đổi nhiều và chưa cảm nhận được nhiều về cuộc sống hôn nhân.

Mãi sau khi quyết định sống ở Việt Nam và khi Sejun về Sài Gòn làm việc, 2 vợ chồng cô mới nghĩ đến việc mua nhà. Từ đó vợ chồng cô dần cảm nhận được cuộc sống hôn nhân. Cả 2 bắt đầu tiết kiệm, quản lý chi tiêu thay vì thoải mái như trước đây.

Thay vì đi ăn hàng, cô dần tập nấu ăn từ những món đơn giản để cuối ngày vợ chồng có thể quầy quần ăn cơm cùng nhau, trò chuyện và chia sẻ với nhau nhiều hơn sau mỗi ngày làm việc. Thay vì chỉ tập trung lo cho bản thân thì giờ, cả 2 đều có trách nhiệm với nhau, quan tâm đến gia đình 2 bên hơn. Cô chững chạc hơn rất nhiều, từ một người nóng nảy, thiếu suy nghĩ và tiêu cực dần điềm tĩnh, suy nghĩ thấu đáo và tích cực hơn.

Hẹn hò lần đầu đã nghĩ gặp chàng gay, 9X vẫn quyết lấy chồng Hàn và cái kết bất ngờ - 8

Cả 2 dự định sẽ tổ chức đám cưới sau khi có con để con chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của bố mẹ. 

Sau khi kết hôn, Hòa cảm thấy mình may mắn vì nhận được quá nhiều điều từ Sejun - một người chu đáo và vô cùng ngọt ngào. Dù đi làm rất mệt nhưng anh vẫn luôn vui vẻ và chia sẻ việc nhà với cô như phơi đồ, lau nhà, rửa chén,…. Anh sẵn sàng massage cho cô nếu cô bảo mệt mỏi, hoặc lấy nước khi cô bảo khát. Anh luôn chỉnh sẵn vòi nước nóng để cô đi tắm cho dễ chịu,… Dù chỉ là những hành động nhỏ thôi những cô cũng cảm nhận được tình cảm chồng dành cho mình.

“Chồng mình thuộc kiểu rất hay thể hiện ra bên ngoài, anh ấy thích hôn vợ mọi lúc mọi nơi, trước khi đi làm, sau khi làm về, trước khi ngủ và khi thức dậy. Anh ấy còn ra luật, dù 2 vợ chồng giận nhau thì đi đâu cũng phải nắm tay, ngủ cũng phải ôm, tuyệt đối không được ngủ quay lưng lại. Đi ra ngoài anh ấy sẽ luôn luôn nắm tay mình, anh ấy hay đùa là “vì anh sợ em đi lạc”.

Chồng mình hay nhõng nhẽo và đôi khi như trẻ con nhưng anh ấy rất chững chạc, bản thân mình khá nóng nảy nên đôi khi hay cáu bẳn. Những lúc như vậy anh không bao giờ nổi giận mà chỉ nhẹ nhàng ngồi lại phân tích chỗ đúng và sai. Anh ấy luôn giúp mình giải toả cơn giận bằng cách pha trò cho mình cười hoặc ôm mình vào lòng. Anh ấy cũng luôn biết cách quan tâm gia đình mình nên gia đình mình ai cũng rất quý”, Hòa chia sẻ về ông xã.

Hẹn hò lần đầu đã nghĩ gặp chàng gay, 9X vẫn quyết lấy chồng Hàn và cái kết bất ngờ - 9

Đối với Hòa, điều quan trọng để giữ lửa hạnh phúc trong gia đình là lòng tin, sự tôn trọng và đương nhiên không thể thiếu tình yêu, sự chia sẻ. Vợ chồng cô bao giờ giấu giếm nhau điều gì và tin tưởng nhau tuyệt đối. Cả 2 luôn sống chân thật, không dối trá đối phương, luôn biết tôn trọng đối phương, chia sẻ và cho đi tình yêu thương. Cho và nhận luôn cần song hành mà không thể chỉ cho hay chỉ nhận từ một phía.

Cô gái xứ Thanh lấy chồng Tây đẹp như tạc, ngày cưới người đặc biệt ôm mặt khóc nức nở
Chồng đẹp, vợ xinh, con đáng yêu, tổ ấm nhỏ của chị Băng Khanh và anh Nathan khiến mọi người vô cùng ngưỡng mộ.
Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lấy chồng Tây