Hoa khôi Nga làm hoàng hậu 46 ngày khiến chồng thoái vị, bị ly hôn vì “con không giống bố”

Ngày 26/11/2019 10:32 AM (GMT+7)

Oksana từng nhiều lần tuyên bố chính cựu vương Malaysia là bố của con mình, đồng thời tiết lộ cô thụ thai khi đi trăng mật ở Australia nhưng không ai tin.

Ngày 17/7, truyền thông Malaysia đưa tin cuộc hôn nhân của cựu vương Malaysia Muhammad V với hoa khôi Nga đã tan vỡ chỉ sau 1 năm kết hôn và con trai đầu lòng của họ mới 2 tháng tuổi.

Theo các trang tin địa phương, bản xác nhận ly hôn của hai người đang lan truyền trên mạng xã hội là chính xác. Theo đó, ông Muhammad V và vợ là Oksana Voevodina đệ đơn ly hôn từ tháng 5 và đã hoàn tất thủ tục tại tòa án Sharia Singapore hôm 1/7.

Hoa khôi Nga làm hoàng hậu 46 ngày khiến chồng thoái vị, bị ly hôn vì “con không giống bố” - 1

Ông Muhammad V và Oksana Voevodina đã đệ đơn ly hôn sau đám cưới khủng.

Làm vương hậu 46 ngày đã khiến chồng hủy hôn

Trước đó, cựu vương Muhammad V bí mật tổ chức lễ cưới Hồi giáo với Voevodina vào giữa năm ngoái, trước khi tổ chức đám cưới công khai ở Nga vào tháng 11/2018. Đầu tháng một, ông bất ngờ thông báo thoái vị chỉ sau 2 năm lên ngôi, đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 1957 có một vị vua Malaysia tự nguyện rời ngai vàng.

Có thông tin cho biết vì Quốc vương Muhammad V công khai quá nhiều về đời tư đặc biệt là sau đám cưới gây chú ý của ông với Hoa hậu Nga 2015 Oksana Voevodina nên mới thoái vị để bảo toàn danh tiếng và cũng để cả 2 có cuộc sống ít bị soi mói hơn. Như vậy, tính tới lúc Muhammad V thoái vị, Oksana Voevodina chỉ làm vương hậu được 46 ngày.

Nhiều người chỉ biết về đám cưới xa hoa với hồi môn khủng và những món ăn truyền thống nổi tiếng của họ mà không biết cặp đôi đã có chuyện tình yêu đẹp hơn cổ tích. Oksana Voevodina thẳng thắn cho biết: "Đối với nhiều người, câu chuyện về cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi vẫn là bí ẩn. Thật ra chúng tôi đã gặp nhau vào mùa xuân năm 2017 ở châu Âu". 

Hoa khôi Nga làm hoàng hậu 46 ngày khiến chồng thoái vị, bị ly hôn vì “con không giống bố” - 2

Trước đó, cô đã có một chuyện tình như mơ.

Người đẹp cũng hé lộ cô và chồng cũ gặp nhau qua lời giới thiệu. Khi gặp nhau, Muhammad V nói với cô rằng ông là Vua Malaysia, tất nhiên, chẳng cô gái nào tin điều đó là sự thật. Oksana Voevodina cũng không ngoại lệ.  

"Tôi gặp một người đàn ông giới thiệu mình là Vua Malaysia. Tôi nghĩ đó là trò đùa nên tôi cũng nói đùa rằng tôi là nữ hoàng của Moskva. Chúng tôi nói chuyện suốt buổi tối và trao đổi số điện thoại với nhau sau đó”, cô kể.

Trong bài đăng hôm 6/7, Voevodina nói rằng dù cô và ông Muhammad V ở cách xa nhau, họ nói chuyện điện thoại hàng ngày kể từ lần gặp đầu tiên. 1 thời gian sau đó Voevodina nhận được hợp đồng làm người mẫu ở New York nhưng cô từ chối chỉ sau một chuyến đi Malaysia cùng với mẹ.

Trong chuyến đi này, cô như phải lòng đất nước Malaysia và quyết định ở lại đây trọn đời bên người chồng của mình. Trước đó hôn lễ hoa khôi đã cải sang đạo Hồi và lấy tên là Rihana Oksana Petra. Cô sinh con trai vào tháng 5. 

Hoa khôi Nga làm hoàng hậu 46 ngày khiến chồng thoái vị, bị ly hôn vì “con không giống bố” - 3

Đám cưới hoành tráng theo phong cách hoàng gia.

Ôm bụng về Nga sinh con rồi bị ly hôn vì “con không giống bố” 

Ngôn tình là thế nhưng dù đã sinh con cho quốc vương, Voevodina chưa được hoàng gia Malaysia công nhận là vương hậu của bang Kelantan. Sự nghiệp người mẫu của cô khiến một số người bảo thủ Malaysia có cái nhìn không thiện cảm, sau khi những bức ảnh Voevodina mặc nội y tạo dáng được chia sẻ trên mạng. 

Đến tháng 7/2019, cựu vương Malaysia tuyên bố đã ly hôn với Oksana Voevodina - hoa khôi người Nga sau 1 thời gian ngắn kết hôn và từ chối đưa ra lý do. Cựu vương này sau đó đã bỏ lại Oksana Voevodina khi ấy đang mang thai 4 tháng ở Moscow (Nga). Thậm chí, ngay cả khi vợ trẻ sinh con trai đầu lòng, ông cũng chưa một lần gặp mặt bé.

Nhiều người đồn đoán đây không phải con của cựu vương Malaysia và người đẹp xứ bạch dương đã 2 lần từ chối xét nghiệm ADN. Trong một tuyên bố, luật sư đại diện ông Muhammad V cũng đề cập: “Không có bằng chứng khách quan nào về việc xác định ai là cha đẻ của đứa trẻ”. Người này còn khẳng định, tới chính Oksana Voevodina cũng chưa chắc biết ai mới là cha thực sự của đứa bé, ngầm tố cáo người đẹp có quan hệ bất chính trước đó. 

"Có thể cô ta muốn xem đứa trẻ trông ra sao trước đã. Có khi chính cô ta cũng không dám chắc ai là bố đẻ của con", một trong số người này khẳng định. 

Hoa khôi Nga làm hoàng hậu 46 ngày khiến chồng thoái vị, bị ly hôn vì “con không giống bố” - 4

Cậu bé sinh ra hồi tháng 5 bị nghi ngờ về thân phận.

Bị phía hoàng gia Malaysia tố hai lần ngăn cản làm xét nghiệm ADN, Oksana Voevodina tiết lộ bức thư cô gửi cho chồng khi mới sinh con trai Ismail Leon được vài ngày. Trong đó cô viết: "Em sẽ gửi cho anh vài bức ảnh của con và hy vọng anh sẽ không cần phải làm xét nghiệm ADN nữa, bởi Ismail giống như bản photo của anh vậy. Nhưng nếu anh vẫn thấy nghi ngờ, anh hoàn toàn có thể làm thế, em cũng không ngại". 

Oksana từng nhiều lần tuyên bố chính cựu vương Malaysia là bố của con mình, đồng thời tiết lộ cô thụ thai khi đi trăng mật ở Australia sau đám cưới bí mật kiểu Hồi giáo của họ vào năm ngoái. 

Ly hôn vẫn bị tố đào mỏ, bán nhẫn kim cương để nuôi con

Các nguồn tin hoàng gia ở bang Kelantan, nơi ông Muhammad V đang là tiểu vương, miêu tả Oksana là kẻ đào mỏ vì những đòi hỏi về tài sản của cô. 

Trong khi phía Oksana tuyên bố cựu vương không chu cấp một xu, luật sư đại diện cho Muhammad V khẳng định đã đưa cho Oksana 20.000 USD. Ngoài ra, cựu vương từng tặng cho Oksana một chiếc Porsche Cayenne, một chiếc nhẫn kim cương Jacob Arabo và nhiều món trang sức khác của hiệu Cartier. 

Hoa khôi Nga làm hoàng hậu 46 ngày khiến chồng thoái vị, bị ly hôn vì “con không giống bố” - 5

Cặp đôi hiện vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về vấn đề pháp lý.

Oksana nói cô có rất nhiều khoản tiền phải chi trả như tiền thuê nhà, bảo hiểm, các hóa đơn, tiền thuốc men, khám bệnh... nhưng gặp khó khăn về tài chính. Cô tiết lộ mình đang có một số dự án kinh doanh nhưng chưa thu được lợi nhuận. Có lẽ vì thế Oksana đầu tháng trước đã phải bán nhẫn cưới trị giá gần 250.000 USD để có tiền điều trị, giữ đứa bé trong bụng khi cô ở Thụy Sĩ. Chiếc nhẫn được mua lại với giá rẻ, chỉ bằng một phần ba giá trị ban đầu. 

Ngày 8/11, ông Muhammad V đã đề xuất lập một quỹ tín thác trị giá 250.000 USD để Oksana nuôi Leon đến khi tốt nghiệp đại học, với điều kiện mẹ con cô phải cắt đứt liên lạc. Ngoài ra, Oksana còn được yêu cầu xoá tài khoản mạng xã hội với hơn nửa triệu người theo dõi của cô và tất cả các bức ảnh liên quan đến cựu vương. Oksana được cho là đã từ chối những điều kiện trên và hai bên vẫn chưa đi đến thống nhất về thỏa thuận hậu ly hôn.

Các nguồn tin từ phía Malaysia cho hay ông Muhammad đã rất buồn sau khi cuộc hôn nhân của ông với người đẹp Nga bị mọi người biết đến. Ngoài ra, cựu vương cũng được cho là bị sốc khi không lâu sau đám cưới xa hoa ở Moskva vào tháng 11/2018, báo chí tiết lộ Oksana từng quan hệ tình dục với một đối tác nam trong bể bơi khi tham gia một show truyền hình thực tế.

Sau 4 năm làm bà hoàng, người đẹp gốc Việt dám ném điện thoại vào mặt chồng đòi ly hôn
Thậm chí, người phụ nữ này dám ném cả một chiếc điện thoại di động vào mặt chồng hờ và quyết định "đường ai nấy đi".
Lê Lê (t/h)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện tình người đẹp