Trong dịp Tết năm nay, chồng tôi được thưởng Tết lên tới 100 triệu. Khi trở về nhà, anh đã tặng mẹ vợ một bao lì xì trị giá 70 triệu.
Kể từ khi sinh con đầu lòng, mẹ đã đến giúp đỡ tôi chăm con. Sau khi con vào mẫu giáo, mẹ dự định trở về quê để đoàn tụ với bố tôi nhưng tôi lại bất ngờ mang thai lần 2. Vì thế, mẹ chỉ có thể ở quê 6 tháng rồi lại quay lại thành phố để hỗ trợ tôi chăm sóc con cái, làm việc nhà.
Ban đầu, tôi lo lắng cho sức khỏe của mẹ và đã bàn với chồng về việc tôi sẽ nghỉ việc ở nhà chăm con, để mẹ có thể về quê. Tuy nhiên, mẹ đã từ chối. Mẹ tôi nhấn mạnh rằng phụ nữ nên có một công việc, dù thu nhập có thể không cao, nhưng sẽ không phải phụ thuộc vào người khác. Mẹ cho rằng việc có công việc sẽ giúp phụ nữ tự tin hơn và duy trì mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp.
Vì vậy, mẹ tôi tiếp tục hỗ trợ tôi chăm sóc con cái. Trong khi đó, bố của tôi ở quê được em gái chăm sóc.
Năm nay đánh dấu năm thứ 5 mẹ sống cùng gia đình tôi, và con thứ 2 của tôi đã hơn một tuổi. Trong năm nay, tôi đã được tăng lương, chồng tôi cũng ngày càng thành công trong sự nghiệp, và gia đình tôi đang sống ngày càng hạnh phúc hơn.
Năm nay đánh dấu năm thứ 5 mẹ sống cùng gia đình tôi. (Ảnh minh họa)
Trong dịp Tết năm nay, chồng tôi được thưởng Tết lên tới 100 triệu. Khi trở về nhà, anh đã tặng mẹ vợ một bao lì xì trị giá 70 triệu và nói:
- Mẹ, mẹ đã vất vả nhiều rồi. Những năm qua, gia đình chúng con nhờ có mẹ mới có được như hôm nay. Chúng con cảm ơn mẹ.
Nghe con rể nói vậy, mẹ tôi không kìm được nước mắt, vui vẻ nhận lấy số tiền đó. Tôi cũng cảm thấy ấm lòng khi chứng kiến cảnh tượng này.
Tối hôm đó, chồng đã đưa cho cô 20 triệu và nói rằng anh chỉ gửi cho mẹ anh 10 triệu để tiêuTết. Tôi không khỏi thắc mắc tại sao anh không cho mẹ ruột nhiều hơn. Chồng cười khổ và nói:
- Mẹ anh như thế nào, em cũng biết rồi đấy. Dù có cho nhiều hơn, mẹ cũng sẽ đưa cho em trai. Thôi.
Tôi ngẫm cũng thấy đúng. Khi sinh con đầu lòng, chúng tôi muốn nhờ mẹ chồng đến giúp trông cháu, nhưng mẹ viện lý do em dâu đang mang thai nên không thể đến. Sau đó, khi tôi sinh con thứ hai, mẹ chồng vẫn từ chối.
Trong những năm qua, chồng tôi không thường xuyên về nhà nội, mỗi năm chỉ gửi cho bố mẹ 10 triệu. Ban đầu, tôi nghĩ rằng với khoản thưởng năm nay, chồng sẽ gửi nhiều hơn cho bố mẹ, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là 10 triệu.
Nghe chồng giải thích, tôi cũng hiểu và đồng tình với anh. Bố mẹ chồng luôn thiên vị, họ nghĩ rằng con trai út ở lại quê, còn tôi và chồng đang sống ở thành phố nên chắc chắn sẽ phụ thuộc vào con trai út khi về già, không thể trông chờ vào con trai lớn.
Những năm qua, chồng tôi cũng dần nhận ra tâm tư của bố mẹ. Điều này khiến tôi cảm thấy an lòng.
Chồng đã đưa cho tôi 20 triệu để tiêu Tết. (Ảnh minh họa)
Tết năm nay, vợ chồng tôi đưa các con và mẹ về ngoại ăn Tết, không khí rất vui vẻ đầm ấm. Lần này, mẹ tôi sẽ về quê ở hẳn vì con tôi gửi đi mẫu giáo được rồi.
Tối qua gia đình tôi mới từ quê lên thành phố để đi làm việc. Lúc soạn đồ ra, tôi bất ngờ thấy một túi đen được gói kỹ lưỡng để trong túi quần áo, bên trong là một chiếc phong bì, bên trong có 60 triệu cùng một bức thư viết tay:
- Các con đang khó khăn, cần nhiều tiền nên hãy giữ lại số tiền này để tiêu. Mẹ chỉ nhận 10 triệu để lo Tết thôi.
Đọc những dòng chữ mẹ viết, nước mắt tôi đã rơi xuống. Tôi cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của mẹ, người luôn lo lắng và chăm sóc cho gia đình.
Khi chồng tôi biết được chuyện, anh cũng rất cảm động và nói:
- Mẹ vẫn là người tốt nhất.
Sau đó, chồng tôi đề xuất rằng nếu mẹ không cầm tiền thì hãy lập một sổ tiết kiệm hoặc mua cho mẹ một chiếc vòng tay vàng để thể hiện lòng biết ơn. Nghe những lời nói chân thành của anh, tôi xúc động nghẹn ngào vì biết đã lấy đúng người.