Nỗi xót xa, đau đớn của cô gái Đà Nẵng bị bạn trai tạt a xít trước ngày cưới

Ngày 27/05/2019 13:08 PM (GMT+7)

Sau khi đính hôn, V. mới hay bạn trai mình là người gia trưởng, vũ phu. V. lúc này muốn từ hôn nhưng bị bạn trai đe dọa và đỉnh điểm là anh ta tạt a xít vào mặt ngay trước cửa nhà cô.

Chị L.T.L.V – 25 tuổi, nhân viên truyền thông, trú tại phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) mới đây đã chia sẻ câu chuyện đau đớn về cuộc đời mình trên MXH khi bị chính bạn trai đã đính hôn của mình tạt axít khiến gương mặt cô biến dạng. Sự việc xảy ra đã 5 tháng nhưng giờ đây V. mới chia sẻ bởi cô không muốn để ảnh hưởng đến gia đình cũng như giờ đây cô mới thực sự lấy lại được phần nào bình tĩnh để đối diện với thực tại, tương lai.

Nỗi xót xa, đau đớn của cô gái Đà Nẵng bị bạn trai tạt a xít trước ngày cưới - 1

Hình ảnh gương mặt, cơ thể chị V. bị bỏng nặng được chị chia sẻ trên MXH

Nội dung chia sẻ như sau: "Cũng 5 tháng rồi kể từ cái ngày cuộc đời mình bị huỷ hoại dưới bàn tay của một kẻ bất nhân, một thằng hèn. Cứ tưởng đã tìm được hạnh phúc nhưng từ khi đính hôn xong, kẻ kia mới bắt đầu lộ ra tính cách vũ phu, nóng lạnh thất thường. Đã bao nhiêu lần mình thẳng thừng đề nghị chia tay nhưng vì hắn ta hết lần này đến lần khác hứa hẹn sẽ thay đổi, sẽ không đánh đập mình nữa và vì gia đình mình vẫn nhân nhượng không làm to chuyện. Cho đến khi mình không thể chịu đựng thêm được nữa, quyết liệt đến cùng thì hắn ta bắt đầu sắp đặt kế hoạch lừa cả mình và gia đình mình. Hắn làm cho gia đình mình mất cảnh giác rồi ra tay tàn độc, tàn phá gương mặt của mình bằng axít.

Vốn dĩ mình vẫn chần chừ giữa việc có nên công khai chuyện này hay không vì sợ ảnh hưởng đến gia đình nhưng càng im lặng thì vụ việc lại càng bị ém nhẹm. Kẻ tàn phá cuộc sống của mình là công an, lạnh lùng và tàn độc".

V. kể thêm, kết quả giám định thương tật của cô là 46%. "Hiện hắn ta vẫn bị tạm giam chờ ngày xét xử, còn mình vẫn chật vật với từng cơn đau mỗi đêm. Một nửa gương mặt bị huỷ hoại, chân tay chằng chịt vết thương, suýt hỏng 1 mắt, phải lấy da chỗ này đắp lên chỗ kia, vá víu khắp chỗ…".

Chia sẻ của V. trên MXH nhận được nhiều quan tâm, chia sẻ

Theo lời kể của V., sự việc xảy ra vào hôm 1/1/2019. Cô bị bạn trai tạt a xít ngay trước cửa nhà. Mẹ cô khi đó kể lại thấy mặt cô bỗng đỏ ửng rồi chuyển sang đen đúa, cháy bỏng, biến dạng. Hàng xóm xúm lại, nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa V. đến Bệnh viện Đà Nẵng. Chị V. tổn thương nặng (độ 4) vùng nửa mặt và tay chân. Các bác sĩ tiến hành sơ cứu chống sốc bỏng ban đầu nên 2 ngày sau huyết động ổn định, mới chuyển bệnh nhân ra Viện Bỏng quốc gia ở Hà Nội.

Bên cạnh đó, V. tiết lộ chị là bệnh nhân đầu tiên ở Việt Nam được áp dụng phương pháp điều trị phẫu thuật bằng kỹ thuật vi phẫu và PGS-TS Vũ Quang Vinh (Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ, Viện Bỏng quốc gia) là người trực tiếp tái tạo khuôn mặt cho chị. Từ ngày 8/1/2019 đến nay, chị L.T.L.V đã trải qua 9 ca phẫu thuật với bao đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần.

Ngay sau chia sẻ của chị V. nhiều người đã quan tâm, bình luận chia sẻ với nỗi đau chi phải chịu đựng. Đồng thời họ cũng chúc chị mau chóng bình phục để trở về với cuộc sống đời thường.

Tuy nhiên không ít người khác lại tỏ vẻ hoài nghi. Họ cho rằng chị V. làm điều gì quá đáng nên mới bị chồng sắp cưới ra tay dã man như vậy. Thế nhưng chị V. phản bác rằng chị không làm điều gì sai trái, chỉ không muốn làm vợ người đàn ông vũ phu, gia trưởng nên mới mong muôn được hủy hôn.

Hiệp sĩ bắt cướp tử vong, nỗi đau của người vợ sắp cưới: Váy cưới còn chưa kịp thử...
Những kỷ niệm vẫn còn đây, nụ cười ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí, chiếc váy cưới trắng tinh khôi còn chưa kịp thử, vậy mà hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam...
Theo Quốc An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu