Vợ đi dự đám cưới bạn thân, cô ấy vừa về tôi liền đề nghị ký vào đơn ly hôn

Hạo Phi - Ngày 19/10/2022 19:00 PM (GMT+7)

Chiều hôm đấy khi Hoa đi đám cưới cậu bạn thân về, tôi liền đưa ra tờ đơn ly hôn yêu cầu cô ấy ký vào.

Vợ tôi tên Hoa, năm nay 29 tuổi. Cô ấy trẻ trung, xinh đẹp, cao ráo, đối xử với mọi người rất niềm nở và chân thành nên ai cũng có ấn tượng tốt về cô ấy. Còn tôi là một chủ thầu xây dựng, nhiều năm qua cật lực làm việc nên gia đình cũng có của ăn của để.

Một lần được nghỉ làm, vì vợ nói có hẹn với bạn thân nên tôi dẫn con trai ra nhà hàng ăn. Nào ngờ tôi lại gặp Hoa ở đó, ngồi cạnh cô ấy là một người đàn ông lạ. Tức giận tôi liền tiến tới hỏi chuyện. Nhìn thấy tôi và con trai, Hoa có vẻ khá ngạc nhiên và bối rối, nhưng cô ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười giải thích:

- Anh đừng hiểu lầm, cậu ấy là Hùng - bạn thân nhất của em đấy. Chúng em học chung từ hồi tiểu học, do trước đây cậu ấy đi nước ngoài nên anh chưa có dịp gặp mặt thôi. Em từng đưa ảnh cậu ấy giới thiệu với anh rồi mà, nhưng đó là ảnh cũ cách đây mấy năm nên chắc anh không nhận ra.

- Thì ra là Hùng à? Vợ tôi thỉnh thoảng có nhắc tới cậu, giờ mới có dịp gặp mặt. Tôi tên Đăng, chồng của Hoa và đây là con trai chúng tôi.

Ngồi nói chuyện đôi ba câu rồi tôi chủ động dẫn con trai đi chơi để vợ và cậu bạn chuyện trò, dù sao hai người mấy năm rồi mới gặp lại nhau, chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để nói chứ tôi cứ ngồi lỳ ở đó thấy cũng kỳ. Tôi không phản đối chuyện Hoa có bạn khác giới và Hoa cũng vậy, chúng tôi rất tôn trọng các mối quan hệ bạn bè của nhau. Hơn nữa tôi hoàn toàn tin tưởng vợ mình.

Sau khi trò chuyện vài câu, tôi rời đi để vợ và Hùng han huyên câu chuyện. (Ảnh minh họa)

Sau khi trò chuyện vài câu, tôi rời đi để vợ và Hùng han huyên câu chuyện. (Ảnh minh họa)

Cho đến một ngày khi con trai nghịch điện thoại của vợ, tôi vô tình nhìn thấy đoạn tin nhắn của cô ấy với Hùng. Tôi ngỡ ngàng phát hiện ra Hùng và vợ tôi không phải là bạn bè đơn thuần. Theo như giới trẻ bây giờ thì đó là mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu và họ đã “vượt rào”, nói tóm lại là tôi bị Hoa “cắm sừng”.

Đau đớn, phẫn nộ, tôi không biết phải đối mặt với chuyện này thế nào nữa, tôi không thể ngờ người vợ hiền thục, dịu dàng của mình lại làm ra chuyện trái với luân thường đạo lý như thế này. Sau vài ngày suy nghĩ, tôi quyết tâm trả thù vợ mình. Tôi dồn nén nỗi đau trong lòng, tiếp tục giả vờ bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra và chờ cơ hội.

Tuy nhiên dù đã rất cố gắng nhưng tôi vẫn không tài nào tỏ ra bình thường được. Tôi thờ ơ, ít nói chuyện với vợ hơn, thỉnh thoảng lại đá sang chuyện ngoại tình xem phản ứng của vợ thế nào. Hoa thấy tôi khác lạ nên không dám ra ngoài “tòm tem” nữa, thành ra tôi không thể kiếm nổi bằng chứng vợ ngoại tình.

Khoảng 2 tháng sau đó, điện thoại của Hoa đổ chuông. Là Hùng gọi, cậu ta sắp kết hôn nên mời vợ tôi tới dự. Đêm hôm đó khi vợ ngủ say, tôi lén lấy điện thoại của vợ kiểm tra. Hai người lại hẹn nhau đi khách sạn “ân ái” lần cuối trước khi Hùng cưới vợ. Đúng là trơ trẽn mà. Hôm đó tôi lén đi theo, chụp được ảnh hai người tay trong tay vào nhà nghỉ.

Tôi đã từng nghĩ tới việc xông vào đánh ghen tại trận nhưng tôi không làm được. (Ảnh minh họa)

Tôi đã từng nghĩ tới việc xông vào đánh ghen tại trận nhưng tôi không làm được. (Ảnh minh họa)

Trước khi đến đây, tôi đã nghĩ tới việc sẽ lao đánh ghen tận giường, hoặc gọi người thân hai bên gia đình tới chứng kiến,… Nhưng rồi tôi lại không có đủ can đảm để làm việc đó, vì suy cho cùng chẳng được lợi lộc gì, chỉ khiến cả hai thêm tổn thương mà thôi. Chưa kể đến việc nhỡ bị tung hê lên mạng xã hội, lúc đó cả hai gia đình và con cái cũng bị ảnh hưởng nữa.

Ngày hôm sau Hoa trang điểm lộng lẫy đi dự đám cưới của Hùng. Còn tôi ở nhà lặng lẽ viết đơn ly hôn. Thực ra tôi từng nghĩ sẽ thẳng thắn với Hoa, tha thứ cho cô ấy để con trai có mái ấm trọn vẹn nhưng tôi không thể, cảnh Hoa và Hùng đi vào nhà nghỉ cứ ám ảnh trong đầu tôi không thoát ra được. Nếu đã vậy thì cả hai nên dừng lại thì hơn để tránh làm tổn thương nhau.

Chiều hôm đấy khi Hoa đi đám cưới cậu bạn thân về, tôi liền đưa ra tờ đơn ly hôn yêu cầu cô ấy ký vào.

- Anh đã biết chuyện giữa em và Hùng từ vài tháng trước rồi. Lúc đó anh muốn trả thù, muốn đợi cơ hội bắt ghen tại trận nhưng anh không làm được. Em không phải chối, ảnh em và Hùng vào nhà nghỉ anh có chụp lại.

Nói đoạn tôi ném về Hoa xấp ảnh tình tứ giữa cô ấy và Hùng. Không thể chối cãi, Hoa vội vàng quỳ xuống xin tôi tha thứ, hứa hẹn sau này sẽ không tái phạm nữa nhưng tất cả đã muộn rồi.

Trong đám cưới em gái chồng, bố chồng yêu cầu tôi một việc khiến cả bàn tiệc tròn mắt nhìn
Những tưởng cuối cùng cũng được ngồi ăn chút gì đó lót dạ cho đỡ mệt, nào ngờ tôi vừa đưa miếng thức ăn vào miệng thì bố chồng đột ngột lên tiếng.

Tâm sự

Theo Hạo Phi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự