Trò chơi nhân tình (Phần 11)

Trò chơi nhân tình (Phần 11)

Phan sợ hãi khi nghĩ đến khả năng xấu. Cậu chẳng dám nghĩ nhiều nữa, co chân lên đạp thẳng vào cửa khiến cho bản lề của nó bung ra. Phan mở xoạch cửa ra và xông vào.

Trò chơi nhân tình (Phần 10)

Trò chơi nhân tình (Phần 10)

Sĩ càng được thể lấn tới. Anh ta bóp mặt Lương và cố cưỡng hôn cô. Lương giơ chân lên đạp vào người anh ta, nhưng không ngờ lại thuận thế để anh ta chen vào giữa hai chân mình. Hơi thở nồng...

Trò chơi nhân tình (Phần 9)

Trò chơi nhân tình (Phần 9)

Thái cúi xuống, lần này anh ôm lấy mặt cô, không hỏi câu nào mà dán môi mình vào môi cô. Nụ hôn ập đến bất ngờ và mạnh bạo, như thể anh sợ rằng cô không cảm nhận được tình yêu của mình dành...

Trò chơi nhân tình (Phần 8)

Trò chơi nhân tình (Phần 8)

Cô chợt phát hiện ra thứ gì đó trong thùng rác. Hai gói thuốc ngủ đã bị xé ra. Một vài điểm nghi ngờ chợt dấy lên trong đầu Lương. Ký ức đêm qua bỗng dưng hiện hữu trước mắt, lần này thì lại...

Trò chơi nhân tình (Phần 7)

Trò chơi nhân tình (Phần 7)

Như những gì Thái đã sắp đặt, vài phút sau, Lương gục đầu xuống. Thái vội đỡ lấy đầu cô, không để cô va thẳng xuống mặt bàn cứng. Thái khom người đỡ Lương dậy, đưa cô vào phòng ngủ của mình....

Trò chơi nhân tình (Phần 5)

Trò chơi nhân tình (Phần 5)

Thái sững người khi nghe câu hỏi của bà Hoài. Làm sao mà bà biết được? Anh và Lương đều cố gắng diễn một đôi vợ chồng yêu nhau thắm thiết, à không, đối với Thái, có lẽ anh đã yêu cô từ lâu....

Trò chơi nhân tình (Phần 4)

Trò chơi nhân tình (Phần 4)

Trông Phan lúc này như một quý ông lịch sự và sẵn sàng làm mọi thứ vì những cô gái vậy, khiến cho trái tim Lương đột nhiên đập thình thịch như trống bỏi. Đó là điều mà Thái chẳng bao giờ có...

Trò chơi nhân tình (Phần 3)

Trò chơi nhân tình (Phần 3)

Lương đứng dậy, gật đầu với Phan rồi vẫy tay chào cậu nhóc. Cô phải quay lại với bà Hoài. Sau cuộc nói chuyện này, Lương nhận ra sự tách bạch giữa việc yêu thương bà và việc theo đuổi cuộc...

Trò chơi nhân tình (Phần 2)

Trò chơi nhân tình (Phần 2)

Đó là gì? Anh chưa từng yêu Lương ư? Nếu không yêu, tại sao anh lại đồng ý kết hôn với cô? Chính Thái cũng không biết. Anh chẳng hiểu vì sao năm đó mình lại làm thế, và cũng không hiểu cảm...

Trò chơi nhân tình (Phần 1)

Trò chơi nhân tình (Phần 1)

Lương đặt tờ đơn ly hôn lên bàn. Thái ngước lên nhìn cô, anh thật sự không muốn ký vào tờ đơn này một chút nào. Nhưng ngay từ đầu, cả hai đã giao kèo rằng sẽ tự động đường ai nấy đi sau khi...

Tin hay đừng bỏ lỡ