15 ngày giam mình trong phòng, Siu Black tưởng bản thân đã "đi rồi"

ANNE - Ngày 28/04/2024 19:00 PM (GMT+7)

Không chỉ nữ nghệ sĩ mà chị hai của cô cũng ngỡ em gái của mình đã đi rồi. Có thời điểm Siu Black đã uống một vốc thuốc nhưng Chúa chưa cho cô đi.

XEM VIDEO: Cuộc đời Siu Black luôn nhớ và mang ơn 3 người này.

10 năm trước, thông tin Siu Black vỡ nợ khiến khán giả bất ngờ. Ban đầu con số chỉ dừng ở 2,5 tỷ, sau đó trong đêm nhạc tái xuất giữa tâm bão với sự giúp đỡ của những người bạn thân thiết Phương Thanh, Minh Thuận, Cindy Thái Tài… tất cả mới hết hồn khi phát hiện số tiền nợ vốn dĩ gấp nhiều lần như thế. Trong đêm nhạc năm đó, Siu không thể lên sân khấu vì áp lực của chủ nợ, lúc hát xong cũng chẳng thể nào ra về. Những người bạn của cô phải nhờ đến sự trợ giúp cơ quan chức năng để đưa Siu về nhà khách sạn, sau đó chuyển từ khách sạn về nhà của một người bạn để sáng hôm sau Siu bắt chuyến bay sớm về quê. Từ đó, cô mất tích.

Mấy năm trở lại đây, khán giả mới thấy Siu Black trở lại và câu chuyện ngày ấy mới được Siu Black chia sẻ trong series "Siu Black - Cuộc sống Kon Tum" của mình. Giờ đây, khi đã bước qua được sóng gió, những khó khăn cũ chỉ còn là những trải nghiệm khó quên. Siu Black cảm thấy hạnh phúc vì sau tất cả, khán giả vẫn đón nhận cô trở lại với vai trò ca sĩ.

3 ân nhân của "Họa mi núi rừng"

Nhắc đến con đường ca hát, Siu Black luôn ghi lòng tạc dạ những người đã làm nên cô hôm nay: “Ở trong đời, để trở thành Siu Black, tôi nghĩ có 3 người tôi cần ghi nhớ. Người thứ nhất là cô Linh Nga Niê Kdam, cô ấy lôi tôi từ rẫy cà phê đến học thanh nhạc. Người thứ hai tôi muốn nhắc là nhạc sĩ Nguyễn Cường. Anh Nguyễn Cường có nói là: 'Hai mươi năm nữa cũng không ai có giọng hát như cô này'.

Người thứ 3 tôi muốn nhắc tới là anh Ngọc Tân. Lúc đấy báo chí người ta hỏi: 'Sao tự nhiên anh mời một ca sĩ vô danh? Không ai biết cô này mà thể hình cũng không được gì cả, tại sao anh dám mời cô này trong một liveshow lớn'. Anh nói là: 'Nghe cô đó hát đi, nhìn cô đó đi thì những câu hỏi này không là gì cả'”.

Siu Black và cô Linh Nga Niê Kdam.

Siu Black và cô Linh Nga Niê Kdam.

Nhạc sĩ Nguyễn Cường đánh giá rất cao giọng hát của Siu Black.

Nhạc sĩ Nguyễn Cường đánh giá rất cao giọng hát của Siu Black.

"Người ta tặng cho tôi là 'Họa mi núi rừng'. Tôi nghĩ tôi không phải là họa mi mà là đàn bà núi rừng".

- Siu Black -

Nhưng nhạc sĩ Ngọc Tân tự tin bao nhiêu thì Siu Black tự ti bấy nhiêu, nhìn thấy phản ứng của dư luận, cô đã tự nhủ bản thân: “Thôi xong rồi, Siu Black đã hết rồi. Năm đó tôi nhớ tôi 17 tuổi thôi. Khi mình ở vùng đất Tây Nguyên, không có gì để trở thành một ca sĩ cả thì mình định bỏ cuộc. Người ta không tin tôi và người ta không cần phải nghe tôi hát. Làm ca sĩ mà vừa thấp, vừa béo thế này thì không được. Rất là buồn nhưng tôi nghĩ thôi, cái để mình trở thành ca sĩ không có.

Sân khấu đầu tiên, tôi không tự tin nhưng khi bật nhạc lên, tôi đã cho mọi người thấy tôi hát nội lực như thế nào. Từ lúc đó, tôi có một cái tên mà người ta tặng cho tôi là 'Họa mi núi rừng'. Tôi nghĩ tôi không phải là họa mi mà là đàn bà núi rừng”.

Thất bại trong kinh doanh, nợ nần bủa vây

Khi tên tuổi đã có chỗ đứng, Siu Black mở một quán cà phê. Thời điểm đó, cô không thể tưởng tượng đây là ngọn nguồn của mọi sự thất bại. Cuộc sống đang rực rỡ bỗng chìm trong bóng tối, nợ nần bủa vây, những lời đàm tiếu đã nhấn chìm “Họa mi núi rừng”.

Siu Black nhớ lại: “Tôi muốn tôi và người nhà có chốn riêng, đặc trưng Tây Nguyên ở thành phố nhưng sai lầm của tôi là không làm được kinh doanh. Khi tôi làm quán đó, tôi đi diễn nước ngoài rất lâu, có lần lâu nhất đến 4 tháng. Tôi cũng thuê quản lý giỏi nhưng không làm được gì bởi vì không có mình ở đó thì đương nhiên sẽ không bao giờ tốt được.

Siu Black mất đi nhiều thứ vì mở quán cà phê.

Siu Black mất đi nhiều thứ vì mở quán cà phê.

Tôi mất đi rất nhiều thứ, tiếng tăm và người ta đồn thổi rất nhiều. Tại vì tôi không thể nào ôm đồm được hết. Tôi là một nghệ sĩ mà, kinh doanh thất bại là đúng rồi. Khi tôi quyết định từ Sài Gòn về quê, tôi bị suy sụp hẳn và suy nghĩ tại sao lại như thế này. Tôi thu gọn mình trong một góc, không mở cái cửa đó ra vì tôi mở ra sẽ có bao nhiêu thứ dồn dập. Tôi chỉ muốn nằm và thiếp đi thôi.

15 ngày như thế, chị hai tôi nghĩ tôi đi rồi. Đại khái là tôi giống như không còn sinh tồn nữa. Tôi uống cả vốc thuốc, có thể là Chúa vẫn chưa cho tôi đi. Hồi đó tôi không hát được, hàm bị cứng, tôi khóc và nghĩ là mất hết rồi. Nếu tôi không nghĩ đến người thân thì lúc đó tôi chết rồi.

Siu Black giam mình trong phòng suốt 15 ngày.

Siu Black giam mình trong phòng suốt 15 ngày.

Chị gái của Siu đã rất lo lắng.

Chị gái của Siu đã rất lo lắng.

Chị tôi nói: “'Thôi bây giờ em tập hát lại đi' nhưng tôi không thể mở cổ họng được, nói tôi còn không muốn nói thì làm sao hát được. Tôi bị mất đi sức khỏe, không còn gì hết, tất cả mọi thứ rất nặng nề. Huyết áp cao, mở trong máu, tiểu đường, thấp khớp, trí nhớ hay quên… lúc đó tôi rất buồn, lại một lần nữa tôi đóng cửa. Chúa đã lấy đi hết của tôi rồi, thôi xong rồi, hết rồi đó”.

Sức khỏe kém đi khiến chị ngày càng suy sụp.

Sức khỏe kém đi khiến chị ngày càng suy sụp.

May mắn là khi đang ở vũng lầy của sự tiêu cực, Siu Black vẫn còn chút lý trí và ý thức về trách nhiệm. Cộng với sự ủng hộ về mặt tinh thần của mọi người trong ca đoàn, cô bắt đầu hát trở lại.

“Tôi suy nghĩ lại và lấy được ý thức. Tôi còn 2 đứa con, nếu mình muốn làm gì đó, mình phải quyết tâm. Siu Black cũng có những người bạn đã ủng hộ và đồng hành, Cha rồi các anh chị ở trong ca đoàn tới chơi. Thứ nhất là để tôi không buồn, thứ hai người ta khuyên mình nên vào ca đoàn đi, tập từ từ rồi em sẽ hát được thôi. Cứ nhắc đến là tôi khóc. Dần dần tôi thấy thương các anh chị trong ca đoàn và tôi tham gia, bỏ đi gánh nặng. Tôi 72kg, bây giờ tôi 54kg, 20kg thoát ra khỏi cơ thể tôi, tôi thấy nhẹ bớt bao nhiêu và dần dần tôi lấy lại được giọng để bây giờ, tôi vẫn hát được bình thường.

Sau biến cố xảy ra, tôi chiêm nghiệm người luôn chăm sóc tôi là chị hai và các con. Cái mà người ta đồn thổi, cái mà người ta dán cho tôi không còn quan trọng nữa. Sức khỏe của tôi bây giờ mới quan trọng. Tôi có thể đứng ở đây, có thể hát được thì đó là một ý chí mà tôi tự khen mình, mình đã làm được. Và hạnh phúc là tôi vẫn hát được, tôi cảm ơn đời vì điều đó”, Siu Black tâm sự.

May mắn với sự giúp đỡ của những người thân yêu, Siu Black đã vực dậy.

May mắn với sự giúp đỡ của những người thân yêu, Siu Black đã vực dậy.

Cô sụt 20kg và tập hát trở lại.

Cô sụt 20kg và tập hát trở lại.

Họa mi núi rừng hạnh phúc vì cô vẫn còn có thể hát.

"Họa mi núi rừng" hạnh phúc vì cô vẫn còn có thể hát.

Siu Black đang từ một ngôi sao lớn mà mất hết, chồng cũng đi
Nữ ca sĩ cũng hé lộ khoảng thời gian ông xã "cực đoan" không cho cô đi hát, Siu đã phải bế 2 con nhỏ theo.

Siu Black

Theo ANNE
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện đời qua Youtube