Bố mẹ ruột Midu từng coi nghề diễn là "xướng ca vô loài", tra hỏi bạn trai của con khi gọi điện tới

ANNE - Ngày 12/05/2024 19:00 PM (GMT+7)

Midu sinh ra từ một gia đình gia giáo. Bố mẹ cô từng chỉ mong con gái làm công an hay mở hiệu thuốc để sau này con có một đời bình an.

Mới đây, thông tin Midu kết hôn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Sau thời gian dài độc thân, nữ diễn viên kiêm giảng viên xinh đẹp đã tìm được hạnh phúc của đời mình. Gia thế của ông xã Midu cũng gây chú ý. Anh là Minh Đạt, tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học California (Mỹ). Hiện anh đảm nhận vị trí giám đốc điều hành tại Mỹ của công ty nhựa gia đình. 

Cả hai lần đầu xuất hiện ở sự kiện giải trí hồi tháng 3/2023. Đến tháng 1/2024, Midu và Minh Đạt đến Pháp để chụp ảnh cưới, đặt may váy cưới của một thương hiệu nổi tiếng. Vừa qua, họ làm lễ đính hôn kín đáo tại Đà Lạt. Hôn lễ quy tụ dàn sao nổi tiếng của Midu và chồng sẽ diễn ra vào ngày 29/6 tới. 

Midu sinh ra từ một gia đình gia giáo. Bố mẹ cô từng chỉ mong con gái làm công an hay mở hiệu thuốc để sau này con có một đời bình an. Trong một chương trình truyền hình, tâm sự với Trấn Thành, Midu kể: 

"Ngày xưa ở trường, rất là nhiều bạn trai thích em, theo đuổi, viết thư và nếu mà có tìm được số điện thoại của em thì... Em là giống như bị cách ly với lại tất cả các bạn nam, em không được chơi, làm bạn với bạn nam luôn.

Ví dụ như là có bạn nam mà gọi điện thoại bàn, em không được xài điện thoại di động nha. Ba em bắt máy trước, ba em là công an mà tay nghề của ba em là tra khảo tội phạm.

Ba sẽ nói: Con tìm Dung hả? Con tên gì? Các bạn sẽ nói là con gì đó. Con học lớp nào? Con học cùng lớp với Dung không? Cùng mới nói chuyện tiếp, còn khác lớp thì ba em cắt luôn, ba bảo khác lớp thì đâu có chuyện gì để nói.

Cùng lớp thì ba hỏi: Giờ con muốn nói chuyện gì? Gia đình con ở đâu? Tại sao con gọi điện thoại cho Dung vào giờ này? Bạn sẽ trả lời rất nhiều câu hỏi của ba em. Nhưng kết luận là: Dung bận rồi, không nghe máy đâu".

SAO NÓI - BẠN CÓ THẤU: BỐ MẸ RUỘT MIDU TỪNG COI NGHỀ DIỄN LÀ "XƯỚNG CA VÔ LOÀI", MONG CON LÀM DƯỢC SĨ HAY CÔNG AN.

Chia sẻ về con đường tạo dựng sự nghiệp của mình, Midu cho biết từng gặp phải sự phản đối của bố mẹ: "Ngày xưa em là từng là một cô bé rất rụt rè với gia đình của mình, từng rất hoang mang và không biết là mình đang làm đúng hay làm sai khi mình đã đi ngược lại với những cái mong muốn của cha mẹ mình.

Trong quan điểm của ba mẹ em, con gái là phải tề gia nội trợ, nữ công gia chánh, nghề diễn viên như em đang làm hiện tại là nghề xướng ca vô loài. Từ nhỏ em học tốt, ba mẹ kỳ vọng vào em rất nhiều.

Ba em hy vọng em có thể trở thành một người công an để nối bước. Mẹ em thì ước mơ đơn giản hơn, nhỏ bé hơn là mẹ sẽ mở cho em một cái tiệm thuốc tây, có thời gian chăm sóc chồng, chăm sóc con và yên phận cả một cuộc đời, rất là hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình".

Lúc ấy, Midu chỉ mơ hồ là mình có thiên hướng nghệ thuật và tìm hiểu có trường đại học kiến trúc. Midu nói với mẹ nhưng mẹ nói là họa sĩ nghèo lắm và nhớ tới câu hát "Có nhớ anh họa sĩ nghèo này không". Cô bảo con sẽ vẽ quần áo ra và bán trang phục, mẹ bảo "Thế con làm thợ may rồi". Mẹ Midu khuyên con gái nếu không làm công an như bố thì làm dược sĩ. Cô và bố mẹ không tìm được tiếng nói chung. Cô đã khóc và quyết định không tranh luận làm bố mẹ đau lòng nữa.

Nữ diễn viên đã dùng tiền bố mẹ cho ăn sáng để đăng ký lớp luyện thi. Năm đó, cô đỗ Á khoa Đại học Kiến trúc và Thủ khoa Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Lúc biết tin, bố mẹ của Midu rất cảm động vì nhận thấy con mình có hướng đi rõ ràng và nó đạt kết quả tốt. 

Giờ Midu không chỉ là một diễn viên nổi tiếng mà còn là cô chủ tiệm thời trang, nữ giảng viên trường đại học. Người đẹp càng thêm viên mãn khi kết hôn với thiếu gia giàu có, học thức. Hẳn bố mẹ của Midu đã yên lòng vì cô con gái giỏi giang của mình.

Con gái Kim Tử Long gọi vợ 3 của bố là chị Móm, người vợ trước trẻ hơn nhưng vẫn gọi mẹ
Maika chia sẻ: "Tôi cũng bảo với ba rằng, ở nhà thì mạnh ai nấy xưng hô, đừng nói gì cả".

Sao nói - Bạn có thấu

Theo ANNE
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao nói - Bạn có thấu