Hải Yến từng thả con như một cục bông xuống đệm, khóc 4 ngày 4 đêm vì tưởng chồng chê

Ngày 13/03/2020 13:00 PM (GMT+7)

Hải Yến Idol cho biết, cô từng bị trầm cảm nặng nề khi mang bầu và sinh con. Rất may sau đó, nữ ca sĩ đã tự vượt qua.

Trong talkshow Chuyện Cuối Tuần trên VTV tuần này, nữ ca sĩ Hải Yến Idol đã xuất hiện và có cuộc trò chuyện với đạo diễn Lê Hoàng về vấn đề “Trầm cảm sau sinh, đừng xem thường”. Là một người phụ nữ cũng từng trải qua tình trạng ấy, Hải Yến mang tới cho khán giả những cái nhìn xác đáng về tâm sinh lý các bà mẹ sau sinh.

Hải Yến từng thả con như một cục bông xuống đệm, khóc 4 ngày 4 đêm vì tưởng chồng chê - 1

Hải Yến Idol cho biết, hiện nay, số lượng phụ nữ bị trầm cảm sau sinh rất nhiều, có thể lên đến 80-90%, tuy nhiên, điều đáng nói là phần đông những người đó không biết rằng mình bị trầm cảm.

Ngay bản thân Hải Yến Idol cũng vậy. Từ khi mang bầu, cô đã thấy tâm lý thay đổi rất nhiều, tuy nhiên khi đó nữ ca sĩ không biết đó là trầm cảm sau sinh. Chỉ đến khi sinh con một thời gian, gửi con cho ông bà chăm giúp thì cô mới nhận thấy những dấu hiệu bất thường của bản thân như mau nước mắt, hay cáu bẳn, khi đó cô mới biết bản thân bị trầm cảm.

Không chỉ vậy, cô còn sợ tiếng con khóc và bị mất ngủ. Trong suốt 2 năm liền sau khi sinh con, cô thường xuyên 3-4 giờ sáng mới đi ngủ. Thậm chí, ngay cả khi  gửi con cho bà ngoại trông giúp, Hải Yến cũng bị ám ảnh bởi tiếng trẻ con khóc. Có lần đang ngủ, cô bật dậy vì nghe  văng vẳng tiếng trẻ con khóc bên tai.

Hải Yến từng thả con như một cục bông xuống đệm, khóc 4 ngày 4 đêm vì tưởng chồng chê - 2

Hải Yến Idol sinh năm 1986, cô được biết đến khi tham gia chương trình Vietnam idol 2007 và sau đó là Sao mai điểm hẹn 2008. Năm 2010 cô kết hôn và có một con trai.

Chia sẻ về những tháng ngày trầm cảm, Hải Yến Idol cho biết, thời gian đó, trong nhà có bao nhiêu gương, cô đều lấy khăn che lại hết vì thấy mình xấu. Đặc biệt, có lần, đêm không ngủ được, trằn trọc trên giường, bị chồng nói là: “Làm gì mà cứ lục đục, lăn qua lăn lại như con sâu trên giường”, Hải Yến Idol lại nghe nhầm thành… con trâu. Vậy là  cô tưởng rằng chồng chê cô béo, xấu, đen như trâu. Nữ ca sĩ khóc ròng rã 4 ngày 4 đêm vì điều này. Chưa hết, trong một lần đưa con đi tiêm phòng, khi đến bệnh viện, Hải Yến Idol bị một cô hộ lý đứng ở đằng sau nói: “Bầu ơi cho cô đi nhờ”. Tổn thương vì bị nhầm với bà bầu sắp đẻ, Hải Yến Idol đứng khóc giữa bệnh viện.

Đỉnh điểm của việc trầm cảm sau sinh là  có lần, Hải Yến đầu óc quá căng thẳng, cô thả con như một cục bông xuống dưới đệm. Khi con chưa khóc thì cô đã khóc nhiều hơn cả con vì nhận ra bản thân mình đang bị stress và trầm cảm nặng nề. Đặc biệt, khi bố mẹ, gia đình cô ngỏ ý giúp cô chăm sóc con thì Hải Yến không đồng ý. Cô lo sợ người khác không biết chăm bé, không muốn ai, dù là người thân nhất động vào con của mình.

Hải Yến từng thả con như một cục bông xuống đệm, khóc 4 ngày 4 đêm vì tưởng chồng chê - 3

Hải Yến Idol từng thả con như một cục bông xuống dưới đệm vì trầm cảm sau sinh.

Lý giải về quãng thời gian trầm cảm sau sinh, Hải Yến Idol cho biết, một phần vì hai vợ chồng cô sinh sống một mình ở Sài Gòn, không có sự giúp đỡ của gia đình nội ngoại hai bên, mọi việc phải tự xoay sở nên nhiều lúc cả hai cảm thấy mệt mỏi. Không chỉ vậy, thời gian có bầu, kinh tế của hai vợ chồng cô cũng chưa thật sự tốt. Hải Yến tâm sự, khi mang bầu 6 tháng, cô từng phải đi ô tô qua cửa khẩu, rồi sau đó ngủ trên ô tô gần 1 ngày để đến chỗ lấy hàng. Khi mang bầu được 7 tháng, nữ ca sĩ mới quyết định mua nhà trả góp, và sau đó gần một năm, cô mới được dọn về nhà mới ở. Sự khó khăn về kinh tế cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho Hải Yến Idol bị trầm cảm sau sinh.

Để giúp người phụ nữ thoát khỏi trầm cảm sau sinh, theo Hải Yến Idol, vai trò của người chồng là vô cùng quan trọng.  Như chồng Hải Yến, sau lần  vợ sinh con đầu lòng, anh đã có có kinh nghiệm đối phó với người trầm cảm. Hải Yến cho biết, trước đây, chồng cô rất hiếm khi xin lỗi vợ, tuy nhiên, giờ đây khi có bất cứ chuyện gì, anh cũng nhận lỗi về phần mình và chủ động xin lỗi cô. Chính điều đó khiến cho cuộc sống của hai vợ chồng đỡ căng thẳng đi rất nhiều.

Hải Yến từng thả con như một cục bông xuống đệm, khóc 4 ngày 4 đêm vì tưởng chồng chê - 4

Hải Yến Idol cũng cho biết thêm, hiện tại, con trai của cô đã lớn, gần 9 tuổi. Gia đình cũng vừa đón tin vui có thêm em bé nữa.

Cô quan niệm, con  cái là trời cho, vì thế, cô cũng không quá bắt ép bản thân phải có con ngay lập tức. Nữ ca sĩ quan niệm, không nên đặt kỳ vọng vào điều gì đó quá nhiều, bởi kỳ vọng càng lớn thì áp lực càng cao. Vợ  chồng cô cũng đã chuẩn bị đầy đủ kinh tế và tinh thần để có thêm con. Bầu lần nữa, Hải Yến Idol tự tin cô sẽ không còn bị trầm cảm như trước. May mắn, nữ ca sĩ đã có tin vui. Cô thông báo vào đúng ngày 8/3 vừa qua.

Hải Yến từng thả con như một cục bông xuống đệm, khóc 4 ngày 4 đêm vì tưởng chồng chê - 5

Cuộc đối thoại thẳng thắn giữa đạo diễn Lê Hoàng và ca sĩ Hải Yến Idol về trầm cảm sau sinh được phát sóng vào 21h35 thứ Bảy ngày 14/3 trên kênh VTV9.

Hải Yến Idol: Tôi đã khóc òa vì bị loại bất ngờ
"Tôi ngạc nhiên và thất vọng đến phát khóc nức nở như một đứa trẻ khi chạy nhanh vào cánh gà sân khấu".
Theo Hải Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Show truyền hình