Cháu gái PGS Văn Như Cương vừa lấy chồng thiếu gia, nghẹn lòng dòng chữ trên chiếc khăn dành cho mẹ ruột "quyền lực"

ANNE - Ngày 22/03/2024 12:00 PM (GMT+7)
"Ngày con được sang đón/ Mẹ cười rất là tươi/ Run run chưa kịp nói/ Thì đã khóc mất rồi…/ Trăm điều còn chưa dặn/ Nghìn điều chẳng kịp răn/ Nay con về nhà mới/ Mẹ chớ có… lăn tăn".
 

"Ngày con được sang đón/ Mẹ cười rất là tươi/ Run run chưa kịp nói/ Thì đã khóc mất rồi…/ Trăm điều còn chưa dặn/ Nghìn điều chẳng kịp răn/ Nay con về nhà mới/ Mẹ chớ có… lăn tăn".
 

Theo ANNE
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhân vật show truyền hình