Danh hài khét tiếng tuyên bố "lúc nào tôi cũng có cả quyển tiền" nhưng nhất định không cho ai vay, kể cả người thân

Cẩm Giang - Ngày 21/01/2024 00:01 AM (GMT+7)

Khi NSƯT Hồng Vân giả vờ vay tiền, “Vua hài đất Bắc” Xuân Hinh lập tức từ chối. Ông nói, từ hồi nào tới giờ ông không cho ai vay, kể cả người thân.

XEM VIDEO: Xuân Hinh nói không cho Hồng Vân vay tiền.

Xuân Hinh tên đầy đủ là Bùi Xuân Hinh, sinh năm 1960, năm nay ông 64 tuổi. Nếu như ngày xưa, Xuân Hinh chạy show từ Nam chí Bắc thì ở thời điểm hiện tại, ông dành phần lớn thời gian để nghỉ ngơi, ít khi nhận lời đi diễn. Vì theo lời Xuân Hinh, đến thời điểm hiện tại, ông đã “khinh” tiền và quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn.

Trong số những chương trình ông nhận thời gian gần đây có Xuân phát tài, một chương trình mà ông và rất nhiều người bạn thân thiết nhận lời hàng năm, trong đó có NSƯT Hồng Vân, Thanh Thanh Hiền.

Danh hài khét tiếng tuyên bố amp;#34;lúc nào tôi cũng có cả quyển tiềnamp;#34; nhưng nhất định không cho ai vay, kể cả người thân - 1

Trong một đoạn video NSƯT Hồng Vân chia sẻ trên Youtube, khi cô ra Hà Nội để tập chương trình Xuân phát tài, nữ nghệ sĩ đã có cuộc hội ngộ cùng Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền. Tại đây, sau khi cùng nhau chạy chương trình, Xuân Hinh đã mời Hồng Vân đi ăn. Vì chiều đàn anh, Hồng Vân đã đi theo dù gương mặt phờ phạc vì mệt mỏi.

Ban đầu, cả hai đi bộ ra quán ốc, trên đường đi Hồng Vân đã linh cảm quán sẽ đóng cửa bởi hôm đó là ngày Tết tây. Tuy nhiên, “Vua hài đất Bắc” vẫn khăng khăng quán không đóng cửa, chỉ là Hồng Vân đúng còn ông thì sai. Quán đóng cửa thật, đứng trước quán, Xuân Hinh lại bắt đầu cằn nhằn Hồng Vân: “Cô tham quá, cô lại ra đúng ngày Tết, ngày Tết người ta nghỉ. Ai biết đóng cửa vào ngày Tết, mà bà này chỉ có ngày Tết mới ra tập, còn ngày thường bà ấy đi kiếm tiền. Nhìn thấy tiền là phải khinh tiền, đây lúc nào cũng tiền”.

Xuân Hinh mắng Hồng Vân: Nhìn thấy tiền là phải khinh tiền, đây lúc nào cũng tiền, sức yếu còn tham.

Xuân Hinh mắng Hồng Vân: "Nhìn thấy tiền là phải khinh tiền, đây lúc nào cũng tiền, sức yếu còn tham".

Xuân Hinh nói đến đâu, Hồng Vân cười đến đó. Cười vì 5 phút trước, Xuân Hinh còn khăng khăng quán không đóng cửa, một lúc sau lại đổ cho Hồng Vân ra Hà Nội không đúng lúc. Chưa hết khi nghe Hồng Vân hỏi thuê xe về hay sao, ông lập tức tiếp lời: “Sức yếu thế này rồi mà vẫn tham. Người ta hơn chục tuổi vẫn đi phăm phăm. Khiếp, lại còn cả một cái sân khấu, lo cho hàng trăm người. Cái thân cái xác đi chả đến nơi đến chốn”.

Khi di chuyển được đến một quán ốc khác, trong khi những người bạn đồng nghiệp vừa ăn vừa khen ngon thì Xuân Hinh dành nhiều thời gian để trò chuyện. Ông kể chuyện ngày xưa, khi ông vào diễn ở sân khấu của Hồng Vân cả tháng trời dù chỉ được cô trả một ít cát-xê. Đối với họ đó là kỷ niệm rất đẹp. Nhân đó, NSƯT Hồng Vân năn nỉ mời ông và Thanh Thanh Hiền vào biểu diễn ở sân khấu của cô lần nữa nhưng ông từ chối vì đã lớn tuổi rồi.

Ngồi cùng Xuân Hinh, một người vốn nhanh miệng như Hồng Vân cũng chỉ biết “tắt đài”, cười phụ họa. Cô tiết lộ rằng, ngay đến cách "chửi" cũng học từ ông, ở miền Bắc người mà cô cũng thân nhất là ông. Thế nên, dù mỗi lần gặp đều nghe ông mắng mỏ, cô vẫn thấy vui. Được đà, Xuân Hinh “mắng” luôn Thanh Thanh Hiền bên cạnh vì quá bận ăn mà không thèm nghe mình nói chuyện.

Dù bị Vua hài đất Bắc mắng mỏ nhiều nhưng Hồng Vân vẫn quý đàn anh.

Dù bị "Vua hài đất Bắc" mắng mỏ nhiều nhưng Hồng Vân vẫn quý đàn anh.

Rồi Xuân Hinh lại quay qua cằn nhằn Hồng Vân tiếp: “Năm nay khó khăn, mở sân khấu làm gì cho chết mệt? Ngồi ở đây mà lúc nào cũng alo alo”. Nhưng khi Hồng Vân đề nghị: “Bây giờ ông nuôi em đi rồi em không làm nữa”. Ngay lập tức, Xuân Hinh cắt lời: “Bà có phải là mẹ tôi không? Mẹ không phải, vợ thì không, con không phải, thế sao tôi rước về nhà tôi nuôi”. Hồng Vân tiếp lời: “Thế thì mạnh thằng nào thằng nấy làm đi. Cứ lèm bèm, cằn nhằn mắng mỏ, cho ăn được một bữa có phải khổ không”.

Trong khi đó Thanh Thanh Hiền nói rằng dù cả hai gặp nhau là cằn nhằn nhưng không thể tách rời. Rồi làm như sợ Hồng Vân không thấm được những lời mắng mỏ nãy giờ, Xuân Hinh nhẹ giọng khuyên: “Em phải yêu cái thân em nhất”.

Nhưng sau khi nghe “văn” vay tiền của Hồng Vân, ông lại từ chối ngay: “Tôi đã nguyền người nhà còn không cho vay tiền nữa là cô, người ngoài. Cho cô vay người ta lại tưởng tôi và cô có vớ vẩn cái gì”. Nghe xong, Hồng Vân lại xin Xuân Hinh: “Thế thôi đừng mắng người ta nữa để cho người ta đi làm”.

Xuân Hinh nói với đàn em: Nhà tao ngoài tiền ra còn gì nữa đâu, thiếu gì tiền.

Xuân Hinh nói với đàn em: "Nhà tao ngoài tiền ra còn gì nữa đâu, thiếu gì tiền".

Trong một clip hậu trường, khi Hồng Vân đòi Xuân Hinh đi ăn và được đàn anh đồng ý. Nam danh hài còn nói: "Bọn em thích ăn gì cứ ăn chơi xả láng đi". Đàn em liền hỏi nam nghệ sĩ có mang theo tiền không, ông mở ví ra lấy một xấp tiền mới cứng và còn nói: "Nhà tao ngoài tiền ra còn gì nữa đâu, thiếu gì tiền. Gớm, lúc nào cũng tiền".

Quang Thắng đặt vấn đề muốn Xuân Hinh cho anh mượn 400 triệu đồng và hứa sẽ trả trong ngày mai, "Vua hài đất Bắc" lập tức hỏi: "Vay tiền phải trình cái dự án ra xem có khả thi không. Hôm qua đấy, cô Vân (Hồng Vân) vay tiền, tôi bảo không cho vay, có người bảo tôi keo kiệt nhưng cũng có người đồng tình. Phải đến 90% bảo không cho vay là chuẩn. Tôi hỏi anh, anh giải trình là anh vay làm gì đi".

Quang Thắng đùa là "đầu tư" vào lô đề, Xuân Hinh liền hốt hoảng: "Lô đề á? Ối giời, anh nói cho Thắng biết này, anh nhìn thấy bọn lô đề cờ bạc là anh ghét lắm! Nhìn mặt là đã muốn chửi rồi. Vay tiền cờ bạc, uống rượu với chơi không dừng được là không bao giờ nhé.

Vay mua nhà thì may ra. Mua cái nhà mấy tỷ đồng thiếu 1 tỷ đồng thì anh cho vay. Nhưng mà vay tiền thì đưa sổ đỏ đây, tôi cầm sổ đỏ mà tôi còn phải soi xem sổ đỏ có 'cầm' ở đâu không. Chứ cho vay xong tôi lại phải bỏ tiền ra, tôi có yêu cô nào ở ngân hàng đâu mà lắm tiền thế! Cô Hiền cũng hỏi vay tiền, cô Vân cũng hỏi vay tiền, nhưng mất lòng trước được lòng sau, tôi không cho vay".

Xuân Hinh mở cả xấp tiền trước mặt các đàn em.

Xuân Hinh mở cả xấp tiền trước mặt các đàn em.

Nghe đàn anh nhắc tới mình, Hồng Vân lập tức phân bua: "Nguyên tắc của em là không bao giờ vay tiền, em thử lòng anh thế thôi. Bây giờ anh thử đưa tiền ra bảo cho em vay xem em có thèm không".

Thấy đàn em thách thức, Xuân Hinh vẫn giữ thái độ nhất quán: "Lúc nào tôi cũng có cả quyển tiền, nhưng đưa cho cô bao nhiêu chả hết. Đồng tiền của tôi xương máu, tôi nói thật nhé có giận tôi, có thù tôi cũng không vay mượn gì. Cho các cô các chú vay xong có khi gặp tôi lại rẽ sang lối khác".

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/1-2024/images/2024-01-20/image5-1705758833-962-width660height495.jpg width660 /

Nói Xuân Hinh giàu thôi e rằng chưa đủ, phải là giàu có khét tiếng mới đúng. Cũng đúng thôi vì Xuân Hinh đa tài lắm, từ diễn hài đến chèo, xẩm, quan họ, cải lương, chầu văn… ông đều giỏi. Nói về ông, đồng nghiệp trong nghề và hậu bối “chỉ biết khen thôi chẳng biết gì”, chương trình nào có ông góp mặt đều cháy vé, cát-xê của Xuân Hinh cũng vì thế mà ở mức ngất ngưởng.

Trong khi đó, Xuân Hinh vốn dĩ không phải là kẻ se sua, ông sống giản dị, lại có phần tiết kiệm. Hàng ngày, công chúng vẫn thấy ông đi ăn bún riêu ở quán quen, chạy xe máy ra đường. Đi diễn xong cũng chẳng la cà nhà hàng này nhà hàng nọ mà chỉ về ăn cơm vợ nấu, bởi ông thích những bữa cơm quây quần. Đã thế, vợ ông lại còn là con gái một gia đình giàu có ở Hà Nội, tài sản của gia đình nhỏ cứ thế mà tăng lên.

Danh hài khét tiếng tuyên bố amp;#34;lúc nào tôi cũng có cả quyển tiềnamp;#34; nhưng nhất định không cho ai vay, kể cả người thân - 7

Ở giữa phố cổ Hà Nội có một căn nhà như Xuân Hinh là mơ ước của bao người.

Xuân Hinh là người tiết kiệm, không hề ăn diện hay sắm sửa siêu xe.

Xuân Hinh là người tiết kiệm, không hề ăn diện hay sắm sửa siêu xe.

Ngoài căn nhà ở phố cổ, ông còn có biệt phủ ở Bắc Ninh và cơ ngơi mới ở ngoại thành Hà Nội.

Ngoài căn nhà ở phố cổ, ông còn có biệt phủ ở Bắc Ninh và cơ ngơi mới ở ngoại thành Hà Nội.

Xuân Hinh là người đi đến đâu cũng khiến người khác bật cười, vì vậy ông luôn được nhiều người yêu mến.

Xuân Hinh là người đi đến đâu cũng khiến người khác bật cười, vì vậy ông luôn được nhiều người yêu mến.

Hiện tại, tài sản của Xuân Hinh nhiều như thế nào, chẳng ai dám chắc. Khán giả chỉ biết ông có một căn nhà rộng rãi, đắt đỏ ở phố cổ Hà Nội, biệt phủ ở Bắc Ninh và bảo tàng Đạo mẫu rộng 5.000 mét vuông ở ngoại thành Hà Nội. Chỉ một vài công trình thống kê chưa đầy đủ thôi là đã biết Xuân Hinh giàu đến cỡ nào.

Riêng nói về bảo tàng Đạo mẫu, đây là công trình đẹp đến mức được báo nước ngoài đăng tải và khen ngợi. Cơ ngơi này trải dài 5.000m2 trên vườn cây ăn quả 50 năm tuổi. Công trình được xây dựng từ 5 triệu viên ngói cổ và 1 triệu viên gạch thất cổ. Số ngói đất sét nung này Xuân Hinh đã phải tìm rất lâu mới đủ. Cứ hễ nghe ai có mà không dùng đến, ông lập tức tới xin mua lại. Sau khi công trình hoàn thảnh, ông đã cho trưng bày rất nhiều vật phẩm quý giá. Thế nên, ai đã một lần được đến đây ngắm nghía hay chỉ nhìn qua trang cá nhân của danh hài cũng cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ về tâm huyết mà ông đã bỏ ra ở đây.

Danh hài khét tiếng tuyên bố amp;#34;lúc nào tôi cũng có cả quyển tiềnamp;#34; nhưng nhất định không cho ai vay, kể cả người thân - 11

Danh hài khét tiếng tuyên bố amp;#34;lúc nào tôi cũng có cả quyển tiềnamp;#34; nhưng nhất định không cho ai vay, kể cả người thân - 12

Bảo tàng Đạo mẫu – niềm tự hào của Xuân Hinh ở thời điểm này.

Bảo tàng Đạo mẫu – niềm tự hào của Xuân Hinh ở thời điểm này.

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/1-2024/images/2024-01-20/image2-1705758833-404-width660height440.jpg width660 /

Danh hài khét tiếng tuyên bố amp;#34;lúc nào tôi cũng có cả quyển tiềnamp;#34; nhưng nhất định không cho ai vay, kể cả người thân - 15

Mỗi chi tiết trong Bảo tàng đạo mẫu đều được ông chăm chút rất cẩn thận.

Xuân Hinh và bà xã, vợ ông là con gái một gia đình giàu có ở Hà Nội.

Xuân Hinh và bà xã, vợ ông là con gái một gia đình giàu có ở Hà Nội.

Dư dả về tài chính nên Xuân Hinh chỉ mong con cái được hồng phúc.

Dư dả về tài chính nên Xuân Hinh chỉ mong con cái được hồng phúc.

Danh hài khét tiếng tuyên bố amp;#34;lúc nào tôi cũng có cả quyển tiềnamp;#34; nhưng nhất định không cho ai vay, kể cả người thân - 18

Danh hài khét tiếng tuyên bố amp;#34;lúc nào tôi cũng có cả quyển tiềnamp;#34; nhưng nhất định không cho ai vay, kể cả người thân - 19

Đến thời điểm này, Xuân Hinh nói rằng ông “khinh” tiền, không còn muốn chạy theo để tìm kiếm nữa mà muốn dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm lo cho sức khỏe bản thân.

Đến thời điểm này, Xuân Hinh nói rằng ông “khinh” tiền, không còn muốn chạy theo để tìm kiếm nữa mà muốn dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm lo cho sức khỏe bản thân.

Danh hài khét tiếng tuyên bố amp;#34;lúc nào tôi cũng có cả quyển tiềnamp;#34; nhưng nhất định không cho ai vay, kể cả người thân - 21

Mẹ ruột Thúy Nga đã chấp thuận nam ca sĩ đình đám là con rể, mẹ đàng trai còn đề nghị nữ danh hài sinh con
Chuyện tình cảm của Thúy Nga và Quang Lê nhận được sự ủng hộ của người thân trong gia đình và công chúng, chỉ có 2 nhân vật chính vẫn chưa đưa ra...

Chuyện đời qua Youtube

Theo Cẩm Giang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hài Xuân Hinh