Tán đổ Phan Như Thảo, đại gia Đức An vác vali theo 4-5 tháng, giờ "già rồi" đi không nổi

ANNE - Ngày 28/06/2021 18:55 PM (GMT+7)

Cựu người mẫu, diễn viên đã có nhiều trải lòng về cuộc sống hiện tại sau thời gian dài nghỉ đóng phim.

XEM VIDEO: Ngoại hình của Phan Như Thảo sau khi có con.

Phan Như Thảo lọt Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, giải nhất Người mẫu triển vọng 2008, đại diện Việt Nam tham gia Asia’s Next Top Model 2013. Ngoài nghề người mẫu, cô cũng từng đóng nhiều phim truyền hình. Trước khi vào showbiz, Phan Như Thảo từng có thành tích học tập rất xuất sắc, vô đỗ khoa Marketing của Đại học Tài chính - Marketing, sau đó học song song 2 trường tại Singapore.

Kể từ khi kết hôn với đại gia Đức An, Phan Như Thảo dần rút lui khỏi showbiz và cuộc sống cũng có nhiều thay đổi. Mới đây, cô xuất hiện trong chương trình Cho ngày hoàn hảo trên VTV và có nhiều chia sẻ với đạo diễn Lê Hoàng về công việc cũng như cuộc sống gia đình của mình.

Phan Như Thảo trên truyền hình.

Phan Như Thảo trên truyền hình.

Chồng trách móc "Em bỏ rơi cha con anh"

- Phan Như Thảo đang làm công việc gì?

Hiện tại công việc chính của mình là kinh doanh và chăm con. Trước đây mình làm người mẫu, diễn viên, thi hoa hậu và khá là nhiều thứ.

- Thảo có tuổi thơ như thế nào?

Tuổi thơ của Thảo chủ yếu là đạp xe ngoài đường, chạy chơi giữa cánh đồng ruộng, đi học... vậy thôi. Nhưng mình được ba mẹ rất là yêu thương, chiều chuộng. Bây giờ lớn lên mình nghĩ mình đã có một tuổi thơ rất hạnh phúc. 

- Hàng ngày khi tỉnh dậy, Thảo làm gì?

Thời gian biểu của tôi là thức dậy, tắm rửa, thỉnh thoảng tập yoga (3 ngày/tuần) vào buổi sáng, đưa con đi học rồi về ăn sáng với chồng và bắt đầu làm việc. Tôi sẽ làm việc liên tục từ khoảng 10 giờ sáng, không nghỉ trưa tới khoảng 3 rưỡi - 4h chiều tùy ngày, rồi tới giờ đi đón con. Sau đó tôi chơi với con, chờ chồng nấu cơm xong và dọn ra thì ăn cơm chung với nhau.

Nhà tôi có một thói quen là ăn cơm hơi bị lâu như 6h tối bắt đầu dọn lên là sẽ ngồi ăn, nói chuyện tới 8h, thậm chí 10h. 

Thời sinh viên Thảo được mẹ cho rất nhiều tiền nhưng vẫn đi kiếm tiền.

Thời sinh viên Thảo được mẹ cho rất nhiều tiền nhưng vẫn đi kiếm tiền.

- Người ta đồn rằng Thảo có một người chồng cực kỳ giàu có. Thảo làm là niềm vui đúng không? Hay muốn chứng tỏ với chồng là mình có thể độc lập được?

Tôi thích kiếm tiền, từ nhỏ rồi. Hồi xưa đi học đại học, mới lên Sài Gòn, mẹ tôi cho nhiều tiền lắm, nhà tôi không có khó khăn gì hết. So với các bạn cùng từ Cà Mau lên, tôi có nhiều tiền nhưng tôi vẫn đi kiếm tiền như làm PG, tư vấn Anh ngữ... Tôi chỉ muốn ra ngoài đi làm thôi.

Cho nên lúc tôi lấy chồng, tôi có khoảng 9 tháng có bầu ở trong nhà không làm gì hết. Tôi stress, nghĩ cuộc đời mình chắc là banh rồi, vô dụng, giờ sống sao bây giờ? Chắc chết. Mình nghỉ làm rồi, có con rồi, không lẽ mai mốt xin tiền chồng mình sao? Xài tiền của mình, tôi nghĩ mình cũng được tôn trọng hơn chứ.

Đại gia Đức An hay trách vợ bỏ rơi cha con anh.

Đại gia Đức An hay trách vợ "bỏ rơi" cha con anh.

Anh ấy hay trách móc là tôi là: "Em mê việc quá, em bỏ rơi cha con anh. Cha con anh cảm thấy rất là cô đơn và tội nghiệp tại vì cha con anh không thấy mẹ ở đâu cả ngày. Làm ít thôi, làm chi nhiều vậy". 

Tôi làm việc tại gia vì cho tôi ra ngoài là tôi mất tích luôn đó. Tôi đòi ra ngoài bao nhiêu lần rồi mà không cho đi. Anh bảo: "Ở đây còn chạy lên chạy xuống, em mà đi ra ngoài chắc là không thấy mặt em luôn, em đi luôn".

- Có ai nói với Thảo rằng đây là một cô gái có tính Nam bộ rất đậm nét không?

(Cười) Mọi người hỏi tôi là ở Sài Gòn bao nhiêu năm rồi. Tôi bảo 15 năm. Người ta bảo: "Vẫn Cà Mau lắm". Tôi biết.

Bỏ sang Singapore học vì bị coi thường

- Thảo làm diễn viên trước hay làm người mẫu, thi hoa hậu trước?

Tôi thi hoa hậu trước rồi làm người mẫu sau đó mới làm diễn viên. Tôi không học qua trường lớp sân khấu, tôi học Đại học Marketing.

Thi hoa hậu là vô tình thôi, tôi đi làm thêm PG bên siêu thị, gặp anh Tiệp (Vũ Khắc Tiệp) để lấy cát-xê làm thêm. Anh Tiệp hỏi tôi là: "Ô con bé này xinh thế? Có thi hoa hậu không em?. Tôi bảo không, anh bảo: "Tháng sau có cuộc thi hoa hậu ở Nha Trang kìa. Đi đi, anh đưa em đi, anh lo hết quần áo cho em".

Thế là tôi đi, dễ dụ. Đơn giản vậy, tôi đi với tâm thế không chuẩn bị gì hết nên là hơi sai, hơi thiếu tự tin. Tôi đi giống như đi du lịch vậy đó. Nếu như là bây giờ thì tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn. Cuộc thi đó tôi chỉ lọt Top 10, không đoạt giải gì hết nhưng bắt đầu được báo chí chú ý đến, mời đi chụp hình.

Một lần đạo diễn Hồng Ngân gọi cho tôi và hỏi có muốn casting phim của chị hay không, tôi lên cast cũng trầy trật lắm. Vì không phải là diễn viên nên dở lắm, phải 5-7 lần mới được. Cuối cùng phim không chiếu.

Phan Như Thảo cho biết cô đi hoa hậu do cơ duyên tình cờ gặp Vũ Khắc Tiệp.

Phan Như Thảo cho biết cô đi hoa hậu do cơ duyên tình cờ gặp Vũ Khắc Tiệp.

- Nếu chưa lập gia đình, Thảo có thích đóng phim nữa không?

Tôi rất vui vẻ với chuyện mình sẽ phải thức khuya dậy sớm, lăn lộn mưa nắng, đứng ngoài đường trong khi mọi người ở trong nhà. Tôi thích không khí đông đúc, anh em trong đoàn ăn cơm chung với nhau, thích lắm...

Thảo đóng phim truyền hình Việt Nam nhiều, ví dụ như phim Bồng bềnh trên sông - bộ phim cuối cùng Thảo tham gia. Trong những bộ phim truyền hình, Thảo thường đóng những vai hiền, ngây thơ, kiểu như dễ bị ăn hiếp, cũng có phim đóng vai ác. Nhưng thường mặt mình hình như "dễ dụ" hay sao, nên mình thường nhận những vai kiểu giống vậy.

Thảo cũng có đóng phim ở nước ngoài: Indonesia, Malaysia. Phim ở Malaysia tham gia năm 2012-2013 và chuẩn bị chiếu.

Thật ra không có phim nào tôi hài lòng 100% hết, tôi vẫn còn rất nhiều thứ phải sửa, phải học thêm. 

Phan Như Thảo ngày xưa.

Phan Như Thảo ngày xưa.

- Thảo từng đóng chung với nam diễn viên nào?

Tôi đóng với Huy Khánh, Nhan Phúc Vinh, Hoàng Anh... toàn những anh đẹp trai. Những bạn nữ đóng chung với tôi ngày xưa cũng đang rất là hot. Ví dụ tôi đóng chung với Lan Ngọc, lúc tôi đóng vai chính thì Ngọc đang đóng vai phụ nhỏ trong đó. Giờ người ta rất đẹp, rất rực rỡ. 

Mọi người hay hỏi tôi nhìn có tủi thân không, tiếc nuối gì không? Tôi cũng không tiếc gì mấy. Vì nếu tôi còn tham gia chưa chắc tôi đã nổi bằng bạn ấy. Bạn ấy giỏi mà, bạn ấy đẹp nữa. Tôi nghĩ mỗi một con người có số phận của riêng mình.

- Thảo cũng lạ nhỉ, giận đạo diễn một cái là bỏ sang Singapore học mấy năm chỉ để về cãi nhau với đạo diễn thôi?

Tôi không phải là cãi nhau gì nhưng mình cảm thấy người ta sẽ rất coi thường mình. Mình là một diễn viên cũng có vai khá lớn trong đó nhưng lại không nói được tiếng Anh. Mỗi khi diễn mình phải nói tiếng mẹ đẻ của mình và mọi người không hiểu. Khó cho cả đạo diễn vì họ không hiểu tiếng Việt. Họ không cảm được nét diễn của mình nữa nên sẽ thấy cái cô này chán quá đi, tại sao lại ở trong phim này chẳng hạn. Lúc trong phim đó tôi cũng casting nhưng bản thân mình hạn chế nhiều thứ lắm.

2 năm ở trường IF Singapore, thỉnh thoảng tôi vẫn về đi show. Cuối tuần tôi bay thường xuyên luôn, thường bay 11h đêm, về đến nơi là 2-3 giờ sáng.

- Đi máy bay mà như đi Thủ Đức vậy?

Vé máy bay lúc đó rẻ lắm. Bây giờ đi đâu toàn thế giới, tôi toàn tự book vé máy bay, tự book vé khách sạn nhờ những năm đi học đó.

Cô từng bay qua bay lại giữa Việt Nam - Singapore như đi chợ.

Cô từng bay qua bay lại giữa Việt Nam - Singapore như "đi chợ".

Đại gia Đức An ôm vali đi theo Thảo mấy tháng trời

- Nhiều người đã đóng phim là mê lắm nhưng Phan Như Thảo từ khi lấy chồng là bỏ hết những gì mà rất nhiều người đã mong muốn. Đó là tự nguyện hay do hoàn cảnh mà Thảo thấy là hợp lý?

Tôi rất thích công việc đó, cái nghề đó, đam mê đó. Nhưng phải ở nhà chăm con rồi kinh doanh, không đi đóng phim nữa là sự lựa chọn của tôi. Lúc tôi nghỉ là tuổi trẻ cũng đã rực rỡ rồi, cũng có hẳn mười mấy năm sống theo ý của mình rất vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng con người có giai đoạn: Giai đoạn mình sống theo đam mê của mình, giai đoạn mình phải đẻ con, chăm con. Những năm đầu của con, tôi muốn 24/24 bên cạnh nó.

Với lại, chồng tôi cũng già rồi! Đi phim là đi luôn, đâu có về nhà, ôm vali đi cả tháng, đi tỉnh nữa coi như mất tích luôn. Rồi chồng con để cho ai? Người ta hốt mất (Cười).

Mấy cô có chồng vẫn đóng phim được vì mấy anh chồng đó trẻ, khỏe, đi theo dõi được, chồng tôi đi không nổi!

Phan Như Thảo cho rằng giờ chồng già rồi, theo không nổi khi cô đi đóng phim.

Phan Như Thảo cho rằng giờ chồng "già rồi", theo không nổi khi cô đi đóng phim.

- Chồng Thảo làm quen Thảo cũng từ đoàn phim đúng không?

Đúng rồi. Không phải anh ấy đóng phim mà buổi off phim anh ấy được mời tới dự vậy thôi. Cả hai gặp nhau trong buổi off phim của đoàn phim. Lúc gặp anh ấy thì tôi đang đóng phim, cực lắm. Xong anh ấy cũng đi theo tôi. Anh ấy chưa bao giờ đi miền Tây hết, anh ấy cũng ôm vali đi theo.

- Từ đó Thảo xiêu lòng?

Anh ấy chịu khó đi theo lắm. Chắc phải 4-5 tháng quá trình quay phim đó luôn. Từ Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang... xuống tới gần biên giới Campuchia cũng đi theo luôn.

- Khi nghỉ đóng phim, Thảo có tuyên bố gì không hay tự nhiên mọi người gọi?

Mọi người gọi thì tôi nói tôi đang có bầu, tôi không đóng phim được nữa. 8-9 tháng sau họ gọi lại hỏi đẻ rồi phải không, quay phim được chưa, tôi bảo: "Em đẻ rồi nhưng giờ em đang cho con bú". Hỏi bao giờ cai sữa, tôi bảo khoảng 6 tháng nhưng khi hỏi lại tôi bảo: "Vẫn chưa cai anh ơi". Cứ như thế...

Bây giờ nhiều anh chị hỏi có muốn đi phim nữa không, tôi bảo chưa được, chắc phải 3-4 năm nữa. Các anh chị bảo: "Ở nhà lâu vậy Thảo!"

Cựu người mẫu bị chấn thương tâm lý vì bị hỏi về ngoại hình.

Cựu người mẫu bị "chấn thương tâm lý" vì bị hỏi về ngoại hình.

- Không phải là Thảo không trân trọng quá khứ đâu. Tôi từng đến nhà Thảo tôi biết, nhà vẫn thấy treo đầy ảnh ngày xưa.

Đó là chồng tôi treo, không phải tôi. Cái đó không giống tôi bây giờ. Mỗi ngày vẫn có người đến và hỏi: "Trời ơi Thảo ơi, em đó hả?" Tôi bị "chấn thương tâm lý" mỗi ngày với những câu hỏi kiểu vậy.

- Bây giờ báo chí vẫn nhắc hoài về việc Thảo không đóng phim.

Tôi vẫn rất mừng vì người ta vẫn nhớ đến mình, vẫn xem mình là một người trong giới nghệ thuật. Như mọi người hay vào chửi em là "Người nổi tiếng mà mập quá!", người ta vẫn xem mình là người nổi tiếng nhưng 4 năm nay mình không làm gì hết.

Mình vui nhưng tôi khi cũng là một áp lực. Vì bây giờ đã nhà kinh doanh nuôi chồng nuôi con rồi, đừng bắt tôi làm người mẫu 52 kg ngày xưa được không?

Phan Như Thảo: Đừng bắt tôi làm người mẫu 52 kg ngày xưa được không?

Phan Như Thảo: "Đừng bắt tôi làm người mẫu 52 kg ngày xưa được không?"

- Dường như Thảo bị một tính xấu là không có tham vọng?

Hồi xưa lúc mới còn là người mẫu, tôi bị anh Tiệp mắng hoài là không có tham vọng: "Em sẽ không bao giờ lên được đâu, không bao giờ trở thành nổi tiếng được đâu". Tôi bị mắng suốt ngày, tôi biết. Tôi dễ cảm thấy hạnh phúc, dễ vui vẻ, dễ hài lòng với những thứ mình có.

- Thảo có thể nói vài lời với người hâm mộ hay những con người mình vẫn nhớ tới trong điện ảnh?

Tôi nhớ hết tất cả mọi người đó chứ! Tôi nhớ từng giây từng phút diễn phim gì, cảnh ở đâu, tôi có trí nhớ rất là tốt. Kịch bản đọc 1 lần, mấy năm sau tôi vẫn nhớ nhân vật đó nói cái gì. Tôi nhớ mọi người rất nhiều, hi vọng một ngày nào đó tôi có thể quay lại làm việc với mọi người. Chỉ 1-2 phân đoạn nhỏ qua đường cho vui nhưng tôi rất hào hứng với không khí đoàn phim.

Tôi chúc mọi người làm được những tác phẩm mà mọi người cảm thấy hạnh phúc, thỏa mãn đam mê của mình giống như đam mê ngày xưa của tôi!

Sao Việt 24h: Phan Như Thảo nịnh chồng khi tậu cho gần 5.000m2 đất bên bìa rừng thơ mộng
Ngoài ra là tin: Hồ Ngọc Hà xấu hổ với những người xung quanh trên chuyến bay vì con trai Leon gắt ngủ la thất thanh. Vy Oanh tâm sự lần 3 mang bầu,...

Phan Như Thảo

ANNE
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phan Như Thảo