Nữ ca sĩ trải qua 5 đời chồng từ Việt Nam sang Mỹ, đang hạnh phúc bên ông xã kém 6 tuổi "đẹp trai, chịu chi như đại gia"

ANNE - Ngày 16/01/2024 19:00 PM (GMT+7)

Carol Kim cho biết lúc gặp chồng: "Khi đó ổng cũng đẹp trai, ngon lành, chịu chi như đại gia".

XEM VIDEO: Carol Kim hát Oh Carol - Unchain My Heart.

Chồng cũ người Mỹ mê và theo đuổi khi nghe cô hát nhạc Việt

Mới đây trong chương trình Nhà có khách, danh hài Thúy Nga đã có dịp gặp gỡ với một ca sĩ nổi tiếng một thời. Cô cho biết đây là ca sĩ vừa cao, dáng đẹp mà đặc biệt là có giọng hát rất mạnh mẽ. Đó là Carol Kim, một giọng ca nổi danh ở Sài Gòn trước năm 1975. 

Carol Kim tên thật là Hoàng Kim Hoa, sinh năm 1948, quê ở Châu Đốc (An Giang). Nổi tiếng năm 1968, thời cấp 3 cô đi thi ở Buôn Mê Thuột được giải Nhất với bài hát Bước chân chiều chủ nhật, sau đó, cô nổi tiếng với hàng loạt ca khúc như Hãy khóc đi em, Xa lộ không đèn, Điệu ru nước mắt, Biển động... Khi lấy chồng và sang Mỹ định cư, sự nghiệp của cô dừng lại. Tuy nhiên với sự kiên trì, cố gắng, sau đó Carol Kim đã quay lại với nghề.

Nữ ca sĩ Carol Kim trong chương trình mới đây.

Nữ ca sĩ Carol Kim trong chương trình mới đây.

Gặp gỡ đàn chị, Thúy Nga tâm sự: "Trước đây tại Mỹ, Nga không có người thân. Những họa nạn của tôi trong cuộc đời xảy ra ở Mỹ, chị Carol Kim giống như một người hùng đã đứng ra cứu Nga rất là nhiều trường hợp. Tôi rất quý mến và trân trọng chị. Chúng tôi không hề thân nhau luôn, chỉ đi hát sô gặp nhau chứ chưa bao giờ hai chị em có một mối thân tình".

Carol Kim chia sẻ đã biết đàn em từ lúc ở Việt Nam. Khi gặp đàn chị, Thúy Nga đã rất thích phong cách của Carol Kim. Ngay cả khi đã lớn tuổi, mỗi lần nữ ca sĩ đi hát, sự tươi trẻ, phong cách "quậy" và làn gió mạnh mẽ của đàn chị làm sân khấu như được nóng lên và thu hút khán giả. Nữ danh hài cảm giác tên tuổi của Carol Kim như chưa bao giờ nguội đi.

Vẻ đẹp nóng bỏng của Carol Kim thời trẻ.

Vẻ đẹp nóng bỏng của Carol Kim thời trẻ.

Nói về cơ duyên sang xứ người, giọng ca Đừng bỏ em một mình cho hay: "Tôi qua Mỹ đã gần 50 năm rồi. Sau khi kết hôn với người chồng Mỹ, ông ấy đưa tôi sang đây. Ông này nói tiếng Việt rất rành và ổng mê tôi khi hát bài nhạc Việt là Hãy khóc đi em của Trịnh Công Sơn. Ngày xưa tôi hát nhạc ngoại nhiều, nhạc Việt thỉnh thoảng tôi mới được thu trong những cuốn phim. Ông ấy lại thích cái bài đó và để ý. Ổng nói là muốn cầu hôn". 

Được hỏi chồng ngoại quốc đã theo đuổi bao lâu, cô dí dỏm: "Cũng không lâu lắm, vì tính tôi cái gì lâu hay bị nhàm chán". Nói thêm về người chồng này, Carol Kim tiết lộ: "Ổng cũng đẹp trai lắm. Lúc đó tôi 29 - 30 tuổi". Nữ ca sĩ khi ấy đã mơ mộng xuất ngoại nhưng khi sang cô không được đi hát ngay như mong muốn.

Giọng ca 4x tâm sự cùng Thúy Nga.

Giọng ca 4x tâm sự cùng Thúy Nga.

Trải qua 5 đời chồng và cơ duyên với chồng kém 6 tuổi

Carol Kim là con lai, cha là người Cần Thơ, mẹ người Malaysia sinh sống ở Việt Nam nhiều năm. Nữ ca sĩ 2 dòng máu tâm sự về đời mình: "Cuộc đời tôi được rất nhiều may mắn về tất cả mọi chuyện, chỉ có tình duyên hơi bị lủng củng thôi".

Sau khi lấy chồng và sang Mỹ, Carol Kim đi học làm đẹp, làm tóc và làm bưng bê trong bar. Lý do không thể đi hát là chỗ cô sinh sống ở xa cộng đồng người Việt, lại là vùng hay gặp bão tuyết. "Mùa đông mưa gió bão bùng, tuyết ngập lên kinh khủng lắm. Đi hát như vậy thì ớn lắm. Cuối năm chạy show mà đi ngang đó sợ lắm", giọng ca 4x tâm sự.

Cô kể: "Tôi xin bưng bê trong bar có nhạc. Người ta phỏng vấn, hỏi tôi ngày xưa làm gì, tôi bảo mới ở Việt Nam qua. Lúc đó tôi đẹp lắm, trẻ, tóc dài, người gầy. Tôi hát, ổng nghe vậy thôi. Khi tôi làm phục vụ, đem rượu cho khách uống thì thấy họ có ban nhạc, cô ca sĩ Mỹ tóc bạc hát đúng dòng nhạc của tôi, tôi thèm hát 'chảy nước miếng', muốn xin lên được hát. Ông chủ nói: 'Mày có muốn lên hát không?' Nhưng người quản lý ban nhạc cho biết luật lệ của tụi nó không cho người lạ lên hát. 

Trời xui đất khiến sao, một hôm bà ca sĩ bị bệnh. Ông chủ bảo: 'Carol, nghe nói mày ngày xưa làm ca sĩ phải không? Tối nay Christina bị bệnh, mày có thể lên hát không?' Tôi mừng quá trời. Nhưng vừa hát vừa bưng bê. Chỉ hát 1 - 2 bài thôi. Tôi lên hát, khán giả ngạc nhiên trước cô phục vụ. Đêm đó, tôi được 'tip' nhiều". 

Sau đêm đó, vẻ đẹp lạ khác với những ca sĩ Mỹ cùng giọng hát của Carol Kim đã gây chú ý. Nữ ca sĩ hát dòng nhạc đồng quê. Tuy được lên sân khấu nhưng giọng ca nổi tiếng hài hước cho biết: "Tôi khoái bưng bê hơn, tại có nhiều tiền, được tip và chạy tới chạy lui, vui lắm". Số cô khi đó chỉ hát được một vài tháng.

Cô từng đi bưng bê kiếm sống sau khi sang Mỹ.

Cô từng đi bưng bê kiếm sống sau khi sang Mỹ.

Đến khi vợ cũ của nhạc sĩ Lam Phương tổ chức một đại nhạc hội lớn ở Mỹ đã mời cô: "Lúc đó khoảng những năm 70 - 80, giữa những Thanh Thúy, Giao Linh... thì dòng nhạc của tôi đặc biệt, không đụng ai. Đi hát mà được trả 500 đô la, mừng quá trời". Cô cũng từng hát bài Oh, Carol cho Paris by Night những số đầu tiên và khán giả đã để ý tới sự trở lại của nữ ca sĩ. Năm 1984, khi chuyển về California, có vũ trường và cô được đi hát mỗi đêm cuối tuần.

Carol Kim cho biết cuộc đời cô trải qua nhiều chông chênh: "Con gái tôi là nhà văn, nó nói: Con có thể viết một câu chuyện về cuộc đời mẹ". Nữ ca sĩ cho biết cha mẹ mình có 11 người con, cô là thứ 7 nhưng hiện tại chỉ còn 7 người còn sống. Trong nhà chỉ mình cô theo nghệ thuật, giờ Carol Kim có con gái cũng là ca sĩ và viết văn. Cô tiết lộ mình có 2 người con.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Đúng ra, tôi muốn huấn luyện con theo nghệ thuật từ nhỏ, nhưng mà nó chê, nó cười. Nó bảo không thích nghề ca hát. Không hiểu sao, lúc gần 30 tuổi, tự dưng nó bắt đầu hát, tôi hết hồn luôn. Nếu con hát từ sớm, tôi giới thiệu cho cộng đồng của mình thì bước đi sẽ dễ hơn".

Tâm sự về những chuyện đã qua, Carol Kim cho biết: "Biến cố thì rất nhiều nhưng những gì không được đẹp thì tôi không muốn nhớ tới. Tôi mất một người chồng. Anh đó cũng trong nghề, làm đánh trống. Anh ấy mất vào thập niên 60 khi mới 30 - 31 tuổi.

Khi đó chúng tôi lấy nhau vài năm và chưa có con cái. Đó là cú sốc khiến tôi nhớ hoài không bao giờ quên. Hồi đó còn trẻ, tôi cũng bon chen và bay bướm lắm. Khi lấy anh, một đứa thì lùn tịt, một đứa thì cao, tôi cao hơn anh ấy nhưng rất hạnh phúc".

Nữ ca sĩ trải qua 5 đời chồng từ Việt Nam sang Mỹ, đang hạnh phúc bên ông xã kém 6 tuổi amp;#34;đẹp trai, chịu chi như đại giaamp;#34; - 5

Nữ ca sĩ trải qua cú sốc một người chồng qua đời.

Trải qua những truân chuyên, giờ đây Carol Kim đã có được hạnh phúc bên người chồng hiện tại kém 6 tuổi. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho hay: "Chồng tôi mới bị bệnh nặng, phải thay gan cách đây 5 năm. Tôi có bổn phận phải lo cho anh. Thành ra, tôi muốn về Việt Nam thăm gia đình anh ấy nhưng phải bay cả chục tiếng đồng hồ, anh ấy phải khỏe mới được. Tôi thì có nhiều sức khỏe song đi hát chỉ 5-7 thôi chứ 2-3 tuần thì không được".

Nói về cơ duyên với ông xã, nữ ca sĩ cho hay: "Lúc đó tôi vẫn còn trẻ, trai tráng 'bu' um sùm. Mà anh này ngồi gần trước mặt tôi gần 10 năm mà tôi không để ý, trong vũ trường. Anh ấy âm thầm thích tôi, đi chơi chung anh ấy nói mới biết. Bữa đó, đi hát xong đi ăn với cả nhóm, tôi xưng chị, ổng bảo: 'Trời, Kim bao nhiêu tuổi mà gọi tôi bằng em?' Tại vì nếu mà kêu 'em' thì đâu có 'dê' được. Tôi liền chuyển sang xưng em", cô cười.

Carol Kim cho biết: "Khi đó ổng cũng đẹp trai, ngon lành, chịu chi như đại gia. Mấy người xung quanh toàn kêu là đại ca, anh hai. Một bữa sau Giao thừa đi chơi đầu năm mới, tôi thấy ổng đi với một cô gái. Tôi cũng nhào vô, cô ấy có vẻ không thích. Mà cô ấy giàu, có nhà ở thành phố lớn. Sau này ổng kể, cô đó muốn cưới ổng, lo cho ổng có nhà, có tàu mà ổng không chịu. Ổng lại mê tôi.

Khi tôi nhào vô nói chuyện, ổng cũng vui vẻ. Cô ấy chỉ đi theo cua ổng thôi. Ổng đứng lên đưa cô ấy về. Thấy 2 người đi 2 xe, tôi mừng quá trời. Hồi đó tôi quậy lắm". Nữ ca sĩ cho biết chồng là người rất hoàn hảo, ga lăng. Trước khi đến với nhau, ông xã đã biết cô hay đi ăn cùng con gái có với chồng trước. 

Carol Kim hạnh phúc với hiện tại.

Carol Kim hạnh phúc với hiện tại.

Giọng ca sinh năm 1948 hài hước tiết lộ: "Bên Mỹ có nữ ca sĩ 5 chồng thì Việt Nam có Carol Kim, 5 đời!" Tiết lộ này của nữ ca sĩ khiến danh hài Thúy Nga bất ngờ. Carol Kim cho biết, những đời chồng không cưới nhưng ở với nhau vài năm. 

"Câu chuyện cuối cùng vì sao mình an phận, tôi nghĩ chắc có lẽ tại mình. Tôi thèm một mái ấm gia đình lắm, mê nấu ăn. Đến người này, người ta không bảo, không đòi hỏi làm tự tôi làm. Người này thấy là mê tít luôn. Người vợ bao giờ cũng phải lo cho chồng. 

Không cần biết ra ngoài đời làm mấy triệu nhưng mà về phải chăm lo cho chồng. Tôi cơm nước hầu hạ, kể cả đi show vài ngày tôi cũng nấu để sẵn trong tủ, tại anh ấy không ăn ngoài được", cô tâm sự. Hiện tại, con gái của Carol Kim sống xa cô và rất bận rộn. Con trai cũng ở một nơi khác.

Theo ANNE
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thúy Nga