Vũ Thanh Quỳnh Người Ấy Là Ai: Chẳng Tết cũng "mang tiền về", tự hào người mẹ ruột bán nước

Lan Chi - Ngày 03/02/2022 00:00 AM (GMT+7)

Thanh Quỳnh đã mở lòng tâm sự những biến cố và nhiều cảm xúc của cô trong suốt 2 năm vừa qua.

Vũ Thanh Quỳnh là cô gái "vịt hóa thiên nga" từng gây chú ý trong chương trình Change Life - Thay đổi cuộc sống năm 2014. Cô được khen là một trong những trường hợp phẫu thuật thẩm mỹ "thành công" nhất Việt Nam với những đường nét rất tự nhiên. Cùng với nhan sắc lên hương, người đẹp sinh năm 1992 còn truyền cảm hứng tích cực, lạc quan đến cho rất nhiều người. Năm 2020, Thanh Quỳnh lên sóng Người ấy là ai và chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả.

2 năm qua đi, cuộc sống của nàng mỹ nữ Nam Định cũng có ít nhiều thay đổi. Nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, hãy cùng trò chuyện với Thanh Quỳnh và nghe những thổ lộ của cô về quá khứ - hiện tại, bạn sẽ khám phá ra được nhiều điều thú vị ở cô gái xinh đẹp này!

Vũ Thanh Quỳnh Người Ấy Là Ai: Chẳng Tết cũng amp;#34;mang tiền vềamp;#34;, tự hào người mẹ ruột bán nước - 1

- Chào Thanh Quỳnh, một năm qua cuộc sống của nhiều người bị ảnh hưởng bởi đại dịch, còn với bạn thì sao? Khoảng thời gian giãn cách xã hội đã cho bạn những trải nghiệm gì?

Tôi thấy trong khoảng 2 năm qua đã mang đến cho tôi rất nhiều cung bậc cảm xúc. Ngày trước tôi chỉ có công việc thôi nhưng khoảng thời gian này tôi nghỉ lâu quá và cũng có nhiều vấn đề xảy ra nữa nên bị thay đổi cảm xúc rất nhiều.

Thời gian đầu dịch, tôi hơi stress vì lúc đó tôi mới mở văn phòng, đầu tư khá nhiều, nghĩ là sẽ có một kế hoạch dài nhưng rồi phải dừng lại. Lúc đó tôi căng thẳng vì lần đầu mở một cái gì đó giống như khởi nghiệp, ban đầu cảm giác mọi thứ rất thuận lợi với mình song đột nhiên chựng lại nên hơi sốc, vừa vì tài chính vừa vì công việc.

Vũ Thanh Quỳnh Người Ấy Là Ai: Chẳng Tết cũng amp;#34;mang tiền vềamp;#34;, tự hào người mẹ ruột bán nước - 2

Khoảng 1 năm đầu tiên đó, tôi ở một mình, tôi ở trong phòng luôn, chẳng đi đâu hết. Sau Người ấy là ai, may mắn tôi được mọi người quan tâm nhiều, giống như một sự động viên lại với mình nên cũng đỡ. Và tôi cũng kiếm thêm thu nhập từ việc được các bạn quan tâm nên thấy cũng được bù đắp.

Năm nay vẫn tiếp tục dịch, kế hoạch vẫn chưa làm lại được. Tôi chú ý đến sức khỏe của mình hơn. Cũng có nhiều biến cố gia đình nên tôi suy nghĩ lại về bản thân và xem mình cần gì để định hướng lại, đồng thời học hỏi, học tập, trau dồi kiến thức thêm.

- Dịp Tết này có bài hát nổi tiếng là “Mang tiền về cho mẹ”, còn Quỳnh chuẩn bị gì để mang về cho gia đình mình?

Vũ Thanh Quỳnh Người Ấy Là Ai: Chẳng Tết cũng amp;#34;mang tiền vềamp;#34;, tự hào người mẹ ruột bán nước - 3

Thực ra suốt những năm tháng qua, lúc nào tôi cũng mang cái gì đó về cho gia đình. Tôi may mắn được gia đình cho đi học đàng hoàng và hỗ trợ tài chính cho gia đình suốt những năm qua. Tết này cũng sẽ như mọi năm thôi, tôi vẫn hỗ trợ gia đình.

- Được biết Quỳnh sinh ra trong một gia đình có 4 anh em, hoàn cảnh từng gặp nhiều khó khăn. Khi nối tiếng một chút và có sự nghiệp, bạn có ngại nhắc đến quá khứ nghèo khó của gia đình?

Không có! Lúc nào tôi cũng đăng hết lên. Mẹ tôi bán nước tôi cũng đăng lên, tôi bảo với mọi người mẹ tôi chỉ bán nước chứ không bán nước hại dân. Ngày xưa bố tôi là thợ mộc, mẹ tôi bán cơm, bán phở, bán đủ mọi thứ trên đời, sáng trưa chiều tối… (Cười)

Nói chung tôi nghĩ làm gì thì làm, là lao động kiếm tiền chân chính thì không có gì phải xấu hổ hết!

Vũ Thanh Quỳnh Người Ấy Là Ai: Chẳng Tết cũng amp;#34;mang tiền vềamp;#34;, tự hào người mẹ ruột bán nước - 4

- Cái Tết hồi mà gia đình còn nghèo khó so với bây giờ, Quỳnh thấy có thấy khác nhiều không? Khoảnh khắc nào bạn thích nhất vào ngày Tết?

Khác bây giờ chỉ là không có đầy đủ mọi thành viên trong gia đình thôi vì các anh ở xa và có gia đình riêng. Chứ mọi năm vẫn những món ăn như vậy, tôi vẫn nấu cơm Tết cho bố mẹ.

Tôi là một người khá truyền thống, tôi thích ngày Tết được ở bên gia đình. Do tính chất công việc, tôi phải đi quanh năm và tôi cũng không phải là kiểu người tình cảm hay tâm sự với bố mẹ nên Tết có làm gì tôi cũng sẽ về. Tết Dương có những khi tôi phải ở Hàn Quốc nhưng Tết âm lịch 30 năm nay tôi chưa bao giờ rời bố mẹ hết.

Vũ Thanh Quỳnh Người Ấy Là Ai: Chẳng Tết cũng amp;#34;mang tiền vềamp;#34;, tự hào người mẹ ruột bán nước - 5

Chỉ ở nhà ăn cơm Tất niên, mùng 1… ngồi nhìn nhau, nói chuyện thôi. Thế là đủ với tôi rồi! Tết lì xì cho bố mẹ là thấy ấm áp.

Vũ Thanh Quỳnh Người Ấy Là Ai: Chẳng Tết cũng amp;#34;mang tiền vềamp;#34;, tự hào người mẹ ruột bán nước - 6

- Tết này Quỳnh đã tròn 30 tuổi, bạn có sợ khi bị gia đình và những người xung quanh thúc giục việc lấy chồng?

Việc tôi có lấy chồng hay không thì cả họ nhà tôi đã không còn quan tâm nữa rồi. Mọi người nói với tôi là chỉ cần tôi hạnh phúc, tự chủ tài chính của mình và thấy đủ là được. Nên việc có thêm một người nữa xuất hiện trong cuộc đời tôi thì mọi người cũng không đề cập nhiều nữa. Vì mọi người biết tính của tôi tự lập nên không thúc giục nhiều. Chỉ thi thoảng đi ăn cưới, mọi người trêu thôi nhưng tôi cũng không ngại.

- Nếu không ngại, Quỳnh có thể bật mí cùng khán giả trải nghiệm về những mối tình đã qua, có kinh nghiệm sâu sắc nào đối với bạn?

Khi tham gia Người ấy là ai, tôi cũng chia sẻ rằng có chuyện tình cảm với mấy người. Song càng ngày tôi càng khép kín hơn về mặt tình cảm. Tôi cảm thấy khi mình được một điều này thì điều khác sẽ vơi đi. Vì cuộc sống phải cân bằng, khi mình có công việc, có gia đình thì chuyện tình cảm sẽ nhún xuống một bậc.

Vũ Thanh Quỳnh Người Ấy Là Ai: Chẳng Tết cũng amp;#34;mang tiền vềamp;#34;, tự hào người mẹ ruột bán nước - 7

Tôi cũng có quen nhưng cảm thấy không được lâu dài, chắc chắn nên càng ngày cảm xúc của tôi càng hơi hờ hững. Hiện tại, nếu nói có người để nói chuyện thì tôi có nhưng chuyện xác định vẫn còn mông lung lắm. Vì công việc của tôi chưa chắc chắn, đi lại khắp muôn nơi…

Song tôi cũng mong giờ mình 30 tuổi rồi, cũng sẽ có người hiểu mình và cùng mình chia sẻ nốt những đoạn đường còn lại hơi buồn tẻ này. Ai cũng được mưu cầu hạnh phúc mà, không thể nào nói mình chỉ sống một mình, không cần ai hết.

Cách đây khoảng mấy năm, tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng lấy chồng đâu, không kết hôn, cứ một mình như vậy trong lúc mình còn đang tâm huyết với nghề. Nhưng có những độ tuổi mình nên nhìn nhận lại mọi thứ một cách đầy đủ hơn.

Vũ Thanh Quỳnh Người Ấy Là Ai: Chẳng Tết cũng amp;#34;mang tiền vềamp;#34;, tự hào người mẹ ruột bán nước - 8

- Nói là gu có lẽ sẽ hơi hão huyền nhưng một người đàn ông có tính cách như thế nào sẽ khiến Quỳnh bị chinh phục?

Nếu một người để tôi cảm thấy có cảm tình thì tôi cảm thấy mình không có gu gì thật. Vì tôi để ý những người tôi từng quen, chẳng ai giống ai hết. Chỉ còn một điều giống đó là sự cầu tiến, biết tiến lên trong cuộc sống, tự chủ, giống như một người để tôi học hỏi. Tôi rất ngưỡng mộ những gì mình có thể học hỏi khi ở bên cạnh một người.

Vũ Thanh Quỳnh Người Ấy Là Ai: Chẳng Tết cũng amp;#34;mang tiền vềamp;#34;, tự hào người mẹ ruột bán nước - 9

- Quỳnh được khán giả biết đến qua chương trình Change Life - Thay đổi cuộc sống và Người ấy là ai, bạn nhận thấy những chương trình ấy đã mang đến điều gì cho cuộc đời mình?

Những chương trình đó rất thú vị và tôi thấy không phải ai cũng có được những trải nghiệm như tôi. Giống như một cuộc đời thứ 2 và nó mang cho mình nhiều thứ tích cực. Nên dạo gần đây, dù có hơi buồn vì tài chính nhưng tôi cũng nghĩ mình may mắn hơn nhiều người. Vì nếu là mình của trước kia, mình sẽ không đang như thế này, sẽ phải vất vả hơn, có nhiều thiệt thòi hơn. Khi mà có một ngoại hình ưa nhìn hơn, tôi cảm thấy mọi thứ cũng dễ dàng hơn một chút, nhờ vậy mà có thêm động lực.

Với Người ấy là ai, tôi tham gia rất tình cờ. Lúc đó văn phòng tôi nghỉ, các bạn tôi thấy lúc đó tôi không quen ai nên “tag” tên vào chương trình đó quá nhiều, thành ra ban tổ chức để ý. Mình cũng là một trường hợp khá đặc biệt thế nên ban tổ chức đã liên hệ. Đến ngày casting, tôi vẫn hỏi các bạn trong văn phòng là có nên đi hay không, vì tôi cũng “lười”, mọi người động viên cứ đi đi xem thế nào.

Vũ Thanh Quỳnh Người Ấy Là Ai: Chẳng Tết cũng amp;#34;mang tiền vềamp;#34;, tự hào người mẹ ruột bán nước - 10

Khi đến đó, tôi cũng tham gia chương trình như một trải nghiệm, đang có thời gian nữa. Mọi thứ cứ diễn ra một cách tình cờ như vậy. Tham gia Người ấy là ai, tôi thấy cũng rất vui và đúng mục đích của tôi là đến để giao lưu, có thêm bạn.

Tôi cũng không để ý là sẽ được mọi người quan tâm nhiều như thế. Lúc quay chương trình xong, tôi còn bảo với bạn tôi hay đừng phát sóng, tự nhiên lại đi chọn người yêu… Và lúc ở chương trình tôi cũng bị ngại. Không ngờ khi phát sóng lên, tôi lại được ủng hộ nhiều như vậy (Cười).

Sau những chương trình đó, lúc đầu tôi không dám xem lại, sau đó được mọi người ủng hộ, tôi cũng mạnh dạn xem để nhìn lại lúc đó mình thế nào. Thi thoảng tôi cũng xem lại những hình ảnh của mình ngày xưa, tôi cũng có những clip lúc tham gia chương trình như vậy. Tôi thấy khá là vui và một cảm xúc hơi chững lại. Tôi là người nhạy cảm, khó quên nên mỗi lần như vậy hay nghĩ ngợi linh tinh.

Vũ Thanh Quỳnh Người Ấy Là Ai: Chẳng Tết cũng amp;#34;mang tiền vềamp;#34;, tự hào người mẹ ruột bán nước - 11

- Vừa qua, Quỳnh có gặp lại Alan Phạm và cả hai cùng thực hiện một MV được các bạn trẻ khá yêu thích. Cảm giác của Quỳnh như thế nào khi hội ngộ Alan, đi chơi với nhau và còn đóng với nhau những cảnh tình tứ?

Thực ra mỗi lần tôi và Alan đến thành phố của nhau thì đều gặp, chẳng hạn lúc tôi vào Sài Gòn thăm gia đình hoặc công việc đều tranh thủ gặp, hay lúc Alan ra Bắc quay quảng cáo. Chúng tôi đi ăn uống với nhau giống như bạn bè, thoải mái lắm. Alan cũng hiền.

Lúc Alan bảo đóng MV Sẽ có người thay anh yêu em, ban đầu tôi chưa biết nội dung là gì đâu nhưng bảo quay chung tôi cũng đồng ý luôn. Tôi nghĩ chắc là có gì đó hay ho và tôi thấy tham gia cũng giống như trải nghiệm cho mình luôn, thử xem thế nào…

Vũ Thanh Quỳnh Người Ấy Là Ai: Chẳng Tết cũng amp;#34;mang tiền vềamp;#34;, tự hào người mẹ ruột bán nước - 12

- Dường như Alan sẽ muốn lấn sân vào showbiz, còn bạn thì sao? Quỳnh có muốn trở thành một diễn viên, ca sĩ, người mẫu ảnh… và theo đuổi con đường ấy không?

Thật tâm tôi, từ hồi tôi chưa phẫu thuật thẩm mỹ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là một nhân tố gì đó có tài năng hay sẽ ở trong showbiz. Trước kia tôi học thiết kế thời trang, tôi chỉ muốn làm đẹp cho các bạn khác, còn mình ở sau ánh đèn sân khấu. Tự nhiên có cơ duyên mọi người lại chú ý đến mình, thành ra mình được mọi người quan tâm ngược lại. Tôi thấy vui thôi, còn tôi chưa bao giờ có ý định sẽ làm showbiz, vì tôi cũng nhận thấy khả năng của mình không có, với tôi hay ngại lắm.

Khi mọi người mời hay để làm một cái gì đó, tôi sẽ làm hết sức mình thôi. Nếu mà có năng khiếu, được mọi người nhìn nhận thì tôi cũng cám ơn, còn mọi thứ đều do duyên hết.

- Quỳnh từng ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang và trong chương trình Change Life có chiếu một quẻ bói bài bạn xem ở Hàn Quốc nói rằng bạn rất hợp với những ngành nghề thủ công, làm ra những sản phẩm từ chính đôi tay của mình. Liệu rằng một ngày nào đó Quỳnh sẽ phát triển nó hay chỉ gắn bó với ngành thẩm mỹ như hiện tại?

Có, tôi đang có những dự định trong năm nay, sắp tới tôi cũng có ý định chuyển tới Sài Gòn để làm những dự định này, mong được mọi người đón nhận.

Vũ Thanh Quỳnh Người Ấy Là Ai: Chẳng Tết cũng amp;#34;mang tiền vềamp;#34;, tự hào người mẹ ruột bán nước - 13

Tính chất công việc của tôi trước giờ đều đi lại khắp nơi. Khoảng 5-6 năm nay, tôi không ở yên một chỗ, tháng nào cũng đi Sài Gòn, Hà Nội, Hàn Quốc. Có lúc tôi chỉ để đồ tại Hà Nội để tiện về thăm nhà ở Nam Định thôi. Nhưng tôi thấy ngành nghề và đối tượng khách hàng của tôi tập trung ở phía Nam nhiều hơn nên tôi nghĩ chuyển vào đó cũng như thay đổi môi trường sống, biết đâu lại có cơ duyên với những công việc khác nhau và có nhiều điều để học hỏi.

Tôi thấy bây giờ mình làm 1 nghề thì không thể “sống” được, tranh thủ khi mình còn trẻ làm được gì kiếm tiền thêm thì làm. Giờ sống mà chỉ có đam mê thôi thì không được, phải sống thực tế một chút!

- Kế hoạch của Quỳnh năm 2022 như thế nào? Bạn có mục tiêu gì lớn cho năm nay?

Tôi cũng mong đường bay được mở lại thì tôi sẽ mở lại văn phòng và mở một hãng thời trang riêng của mình. Tôi đang có những dự định nhưng cũng cần nhiều thứ phải chuẩn bị nữa nên tôi không dám nói trước song kế hoạch lúc nào cũng có. Tôi cũng dự định vào Sài Gòn trong thời gian tới.

Vũ Thanh Quỳnh Người Ấy Là Ai: Chẳng Tết cũng amp;#34;mang tiền vềamp;#34;, tự hào người mẹ ruột bán nước - 14

Cảm ơn những chia sẻ chân thành của Vũ Thanh Quỳnh! Chúc bạn sẽ có nhiều bước tiến mới và sớm tìm được một người bạn đời để đồng hành cùng mình trong quãng đời còn lại!

Vũ Thanh Quỳnh Người Ấy Là Ai: Chẳng Tết cũng amp;#34;mang tiền vềamp;#34;, tự hào người mẹ ruột bán nước - 15

Lan Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Tết Nguyên Đán 2023 - Khắc ghi từng giây phút yêu thương

Tin hay đừng bỏ lỡ