Rơi lệ với tình cảm người cha dành cho con bị bệnh

Ngày 04/10/2014 00:00 AM (GMT+7)
Cha Hao Ran ôm nửa quả dưa hấu được hàng xóm cho để mang tới cho con trai. Hàng ngày ngoài việc đến bệnh viện đưa cơm cho Hao Ran và vợ, ông lại đi làm. Đôi khi một ngày chỉ ngủ 2,3 tiếng.

Cha Hao Ran ôm nửa quả dưa hấu được hàng xóm cho để mang tới cho con trai. Hàng ngày ngoài việc đến bệnh viện đưa cơm cho Hao Ran và vợ, ông lại đi làm. Đôi khi một ngày chỉ ngủ 2,3 tiếng.

C.Bon/ theo sn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội