Rơi lệ với tình cảm người cha dành cho con bị bệnh

Ngày 04/10/2014 00:00 AM (GMT+7)
Sau lần gây mê để phẫu thuật, nằm trên giường, em không ngừng khóc vì đau đầu. Bố Hao Ran phải đặt vào bàn tay con một  cành hoa, liên tục dỗ dành “con cầm hoa này, đừng khóc, đừng khóc”. Mỗi ngày như mọi ngày, 3 năm qua em đã sống như vậy.

Sau lần gây mê để phẫu thuật, nằm trên giường, em không ngừng khóc vì đau đầu. Bố Hao Ran phải đặt vào bàn tay con một  cành hoa, liên tục dỗ dành “con cầm hoa này, đừng khóc, đừng khóc”. Mỗi ngày như mọi ngày, 3 năm qua em đã sống như vậy.

C.Bon/ theo sn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội