Hi Eva: Chiếc váy đỏ của tôi

Ngày 08/05/2013 05:00 AM (GMT+7)

Thức dậy từ 6h sáng, tôi đứng trước gương và tự hỏi: "Mình có xinh đẹp không nhỉ?"

Thật tiếc, gương không biết nói, cũng chẳng có bà tiên (hoặc phù thủy) xuất hiện trả lời cho tôi. Tôi ngẩng mặt lên cao, rồi lại cúi xuống thấp. Tôi tết tóc thành bím lệch nằm bên vai, nhưng lát sau lại tháo ra, buộc cao kiểu cổ điển... Tôi trang điểm theo tone hồng đào, kiểu trang điểm này nhấn vào đôi mắt long lanh, làn môi mọng ngọt...  nhưng rồi, tôi vẫn tự nhủ: "Mình không xinh đẹp ư?"

Câu hỏi xoay vần, xoay vần tới lúc kim đồng hồ chỉ 6h40', không đừng được nữa, tôi mở tủ, lấy ra chiếc váy đỏ yêu thích. Tôi mặc lên người và tủm tỉm "À, thì ra cũng xinh xinh đấy chứ".

Chiếc váy đỏ của tôi thẫm hơn màu dâu tây nhưng vẫn kém sắc trái cà chua một ít. Váy cổ tròn, chất liệu mềm mại, thoáng mát lại thấm hút mồ hôi nên có thể thoải mái diện trong những ngày hè nóng nực. Chiếc váy nằm trong tủ đồ của tôi đã hai năm nay, mỗi khi mệt mỏi hay tự ti về ngoại hình, tôi đều "cầu cứu" đến nó. Hơn cả một chiếc váy, nó đánh thức trong tôi khát khao đàn bà: yêu và được yêu, khơi gợi niềm cảm hứng sáng tạo trong một ngày trời mây u ám, hay cũng có khi nó nhắc nhở tôi chầm chậm lại, dành thời gian lắng nghe những xúc cảm bé nhỏ trong tâm hồn mình.

Tôi thường kết hợp váy đỏ theo nhiều style khác nhau, tùy vào thời tiết và hoàn cảnh. Nếu gặp gỡ bạn bè, tôi mix cùng túi cói hiệu Dolce&Gabbana + giày búp bê cùng tone điểm xuyết hình họa xinh xắn. Để diện đi làm, tôi chọn túi xắc đen nhỏ có quai mắt xích, giày cao gót đế cếp màu đen tạo sự duyên dáng, thanh lịch. Nếu đi picnic cùng gia đình, tôi thường mix váy đỏ cùng một đôi oxford có sọc kẻ, vòng tay và hoa tai bằng bạc thái.

    Hi Eva: Chiếc váy đỏ của tôi - 1

Tôi ứng dụng chiếc váy đỏ theo nhiều style khác nhau: dễ thương, thanh lịch, cá tính.

Hi Eva: Chiếc váy đỏ của tôi - 2

Style này có thể diện đi làm.

Eva,

Có giây phút nào trong cuộc sống bạn gặp nỗi buồn phiền, bạn cảm thấy tự ti vì ngoại hình thiếu hấp dẫn? Thay vì loay hoay tìm phương án, bạn hãy thử để thời trang vào cuộc nhé: một chiếc túi Chanel được tặng từ lâu, chiếc quần boyfriend cá tính vẫn ngại diện hay bất cứ món đồ nào bạn yêu mến. Đừng lo lắng, cứ thử và cảm nhận, bạn sẽ thấy sự diệu kỳ của thời trang!

Chúc bạn ngày mới nhiều niềm vui, Eva! Món quà nhỏ này xin dành tặng cho bạn:

When you tell me that you love me - Diana Ross.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mặc đẹp mỗi ngày