Các tuyến phố của Thủ đô trở nên đẹp kì lạ bởi sắc tím của những chùm hoa bằng lăng.
Tháng 5 về, khi tiếng ve kêu râm ran cũng là thời điểm hoa bằng lăng bắt đầu khoe sắc thắm. Trên khắp các tuyến phố của Thủ đô, sắc tím của loài hoa này khiến rất nhiều người dù bước qua tuổi học trò vẫn phải bồi hồi, xao xuyến. Hoa bằng lăng có rất nhiều màu khác nhau, màu tím đậm, tím nhạt, màu hồng, hồng phai… nhưng nổi bật nhất vẫn là hoa màu tím đậm.
Những ngày này, bất cứ ai đi trên đường phố Hà Nội đều bắt gặp sắc tím của hoa bằng lăng.
Mùa loa kèn kết thúc cũng là thời điểm hoa bằng lăng nở rộ.
Hoa bằng lăng có vẻ đẹp rất đặc trưng nên được trồng trên rất nhiều tuyến phố.
Những bông hoa khoe sắc thắm bên chồi lá xanh non.
Loài hoa này có 6 cánh và chỉ nở rộ trong khoảng thời gian 1 tháng.
Hoa bằng lăng khoe sắc nhẹ nhàng trong nắng sớm mùa hạ.
Bằng lăng nở rộ làm giảm đi không khí oi ả ngày hè.
Loài hoa này còn có tên gọi là "hoa báo hiệu mùa hè" vì nó chỉ nở đúng vào dịp đầu hè.
Những bông hoa tím nhạt khoe sắc bên những bông màu tím đậm.
Phố Kim Mã (Ba Đình) trở thành địa điểm quen thuộc của các bạn trẻ vào mỗi dịp hoa bằng lăng nở rộ.
Nhiều gia đình trẻ cũng tranh thủ rủ nhau tới đây chụp ảnh.
Hoa bằng lăng trải thảm một góc phố Kim Mã.
Năm nay, hoa bằng lăng nở rộ đúng vào thời điểm cả nước kỉ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam.