Biết tin mang thai đúng mùng 1 Tết, vợ chồng vui như pháo nổ đầu năm và ngày đi đẻ được mẹ chồng cơm bưng nước rót

Thảo Nguyên - Ngày 23/01/2023 09:00 AM (GMT+7)

Sau 5 năm kết hôn, vợ chồng trẻ Sài thành mới quyết định mang bầu. Họ chẳng ngờ được tin vui ấy lại đến đúng ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022.

Dù đã sinh con trai được 3 tháng nhưng vợ chồng chị Võ Thị Đào, 26 tuổi ở Linh Xuân, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh vẫn nhớ mãi về ngày đón nhận tin vui bầu bí.

Bà mẹ sinh năm 1996 kể rằng, vợ chồng chị Đào kết hôn năm 2017, khi ấy chị chỉ 21 tuổi còn rất trẻ. Chính bởi thế sau khi đám cưới xong, họ đã lên kế hoạch hoãn sinh con. Sau 5 năm, khi cuộc sống ổn định hơn và đã sẵn sàng có em bé, vợ chồng chị mới quyết định “thả”.

Vừa “thả” được 1 thời gian, cặp vợ chồng trẻ Thủ Đức đã ngay lập tức đón nhận tin vui: “Lúc em biết tin mang thai vào đúng ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần – ngày đầu tiên của năm mới. Có con vào đúng ngày khởi đầu của 1 năm, vợ chồng em vui như pháo nổ. Bé đến đúng theo kế hoạch của 2 đứa nữa nên càng có ý nghĩa”.

Biết tin mang thai đúng mùng 1 Tết, vợ chồng vui như pháo nổ đầu năm và ngày đi đẻ được mẹ chồng cơm bưng nước rót - 1

Cả thai kỳ mẹ bầu tăng 15kg nhưng vóc dáng vẫn rất thon gọn. (Ảnh: NVCC)

Cả thai kỳ mẹ bầu tăng 15kg nhưng vóc dáng vẫn rất thon gọn. (Ảnh: NVCC)

Khi Tết Nguyên Đán vừa qua đi cũng là lúc chị Đào bước vào giai đoạn ốm nghén nặng. Suốt 3 tháng đầu thai kỳ, chị lúc nào cũng mệt mỏi, người hay đổi mồ hôi lạnh, cảm giác chóng mặt như bị say xe. Đặc biệt người ta có bầu thường nghén ngủ còn chị Đào bị mất ngủ, không biết cảm giác buồn ngủ là gì.

Sang tháng thứ 4, tình trạng nghén của mẹ bầu mới giảm dần và chấm dứt. Chị Đào bắt đầu ăn được nhưng hạn chế ăn nhiều tinh bột, chỉ ăn nhiều rau xanh và trái cây. Suốt thai kỳ, hầu như chị Đào không gặp vấn đề gì lớn. Chỉ duy nhất ở tuần 29 chị bị sốt xuất huyết nên gặp những cơn sốt cao 40 độ, tiểu cầu hạ thấp phải nằm viện vài ngày. Tuy vậy cả thai kỳ chị vẫn tăng 15kg và kết thúc thai kỳ đi đẻ ở tuần thứ 38 tuần 4 ngày.

Hôm chị Đào đi đẻ là một ngày cuối tuần. Khi ấy đang ngủ trưa thì chị thấy có cơn đau bụng nhẹ thoáng qua. Bản thân chị cứ nghĩ là bình thường nên ngủ tiếp, song cứ khoảng 10 phút lại bị đau bụng 1 lần. Tình trạng đó cứ kéo dài đến 3 giờ chiều.

Biết tin mang thai đúng mùng 1 Tết, vợ chồng vui như pháo nổ đầu năm và ngày đi đẻ được mẹ chồng cơm bưng nước rót - 3

Biết tin mang thai đúng mùng 1 Tết, vợ chồng vui như pháo nổ đầu năm và ngày đi đẻ được mẹ chồng cơm bưng nước rót - 4

Ngày đi sinh hoàn toàn bất ngờ nhưng sản phụ rặn 3 hơi là con đã chào đời. (Ảnh: NVCC)

Ngày đi sinh hoàn toàn bất ngờ nhưng sản phụ rặn 3 hơi là con đã chào đời. (Ảnh: NVCC)

“Thấy không ổn nên em dậy đi tắm gội. Lúc đó chẳng hiểu sao linh cảm của người sắp làm mẹ cho biết em sắp đẻ nên cố ăn cơm cho có sức rồi gọi chồng dậy chở đi đẻ trong sự ngỡ ngàng của cả nhà. Lúc ở nhà đi là 4 giờ chiều. Lên tới viện, bác sĩ khám đã mở 3 phân nên cho test Covid và làm tất cả xét nghiệm cũng như đo tim thai rồi về phòng. Lúc này, tử cung đã mở được 7 phân”, chị Đào nhớ lại.

Khi về phòng nằm nghỉ, sản phụ dù đau bụng nhưng vẫn chụp được hình gửi cho chị gái thông báo đi đẻ. Vừa gửi xong tấm hình thì có cơn đau thúc nên bác sĩ cho vào phòng sinh. Mẹ bầu chỉ dặn 3 hơi theo hướng dẫn của bác sĩ là con yêu đã chào đời.

“Đầu giờ tối, con trai nhỏ của vợ chồng em đã oe oe cất tiếng khóc chào đời. Cháu được 3kg, trộm vía rất khỏe mạnh”, mẹ bỉm kể.

Biết tin mang thai đúng mùng 1 Tết, vợ chồng vui như pháo nổ đầu năm và ngày đi đẻ được mẹ chồng cơm bưng nước rót - 6

Suốt cả hành trình đi đẻ và ở cữ của chị Đào, 1 tay mẹ chồng chăm sóc chu đáo cho 2 mẹ con. (Ảnh: NVCC)

Suốt cả hành trình đi đẻ và ở cữ của chị Đào, 1 tay mẹ chồng chăm sóc chu đáo cho 2 mẹ con. (Ảnh: NVCC)

Suốt cả hành trình đi đẻ và ở viện sau sinh, sản phụ 26 tuổi ngoài được chồng chăm sóc còn có sự theo sát của mẹ chồng. Chính bà là người liên tục xoa bụng cho chị Đào đỡ đau. Thậm chí lúc con dâu vào phòng đẻ, bà cứ đứng ngoài cửa nhìn vào khiến bác sĩ và các y tá còn tưởng là mẹ ruột của chị.

“Em nằm viện đều một tay mẹ chồng chăm lo cho hết, nào bế bé đi tắm, đi tiêm ngừa, cho cháu ăn, thay bỉm cho cháu. Hai vợ chồng em không phải làm gì. Hơn nữa lần đầu làm ba mẹ nên có biết gì đâu, ngay cả việc bế con khi ấy còn chưa biết bế đúng cách. Sau khi ở viện về ở cữ cũng 1 tay mẹ chồng chăm con cháu, cơm bưng nước rót chu toàn hết. Em rất biết ơn và bà đúng là số 1 trong lòng em”, chị Đào nhớ lại.

Biết tin mang thai đúng mùng 1 Tết, vợ chồng vui như pháo nổ đầu năm và ngày đi đẻ được mẹ chồng cơm bưng nước rót - 8

1 tháng sau sinh, chị Đào đã về dáng như thời con gái. (Ảnh: NVCC)

1 tháng sau sinh, chị Đào đã về dáng như thời con gái. (Ảnh: NVCC)

Nhờ có mẹ chồng chăm sóc ở cữ mà sau sinh chỉ 1 tháng, mẹ bỉm sữa đã về số cân nặng 48kg như ban đầu một cách tự nhiên mà chưa cần áp dụng bất cứ chế độ giảm cân nào.

“Nhiều người cứ hỏi em bí quyết về dáng nhanh sau sinh nhưng thực ra em về dáng hoàn toàn tự nhiên và nhanh chóng. Có lẽ do cơ địa em dễ về dáng, ngoài ra do em uống nhiều nước khi ở cữ và ăn nhiều chất đạm, chất xơ, các loại nước ép rau củ quả khi ở cữ cũng giúp mẹ tiết ra lượng sữa đều cho con bú và không lo bị tăng cân”, mẹ bỉm sữa khẳng định.

Chàng chăn bò So Y Tiết lỉnh kỉnh đồ đạc đưa vợ đi đẻ, hạnh phúc đón con đầu lòng đúng ngày Noel
Sau hành trình mang bầu với bao ngày ngóng đợi, đúng ngày Giáng sinh 24/12/2022, vợ “chàng chăn bò” So Y Tiết đã sinh con đầu lòng.

Nhân vật mang bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện đi đẻ