Chồng đặt may váy cưới 200 triệu nhưng khi vừa mặc thử, tôi lấy kéo cắt nát vì biết bí mật phía sau

Thảo Nguyên - Ngày 25/07/2023 11:30 AM (GMT+7)

Cứ hí hửng nghĩ được chồng tương lai tặng món quà bất ngờ nên anh bảo sao thì tôi làm vậy. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại tại đó.

Khi nhận lời yêu và lấy anh, tôi cứ nghĩ mình sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Tuy anh không yêu tôi quá nhiều như tôi yêu anh nhưng lại sống rất có trách nhiệm. Yêu nhau 8 tháng, tôi nhỡ có bầu, biết tin, anh chẳng ngần ngại về thông báo với gia đình để lên kế hoạch đám cưới cho 2 đứa.

Ngoài tinh thần trách nhiệm cao, anh còn có công việc rất ổn định và đã có nhà riêng. Vì thế, khi nhìn vào điều kiện anh có, bố mẹ tôi cũng rất an tâm vun vén cho con gái mình. Còn tôi, tuy yêu anh thật lòng nhưng nhiều lúc không tránh khỏi chạnh lòng, tủi thân trước những lời chồng sắp cưới nói.

Yêu nhau 8 tháng, tôi nhỡ có bầu. (Ảnh minh họa)

Yêu nhau 8 tháng, tôi nhỡ có bầu. (Ảnh minh họa)

Yêu nhau 8 tháng, chúng tôi chưa bao giờ có chuyến đi chơi xa cùng nhau. Mỗi lần muốn đi chơi anh lại toàn lấy lý do công việc bận rộn không thu xếp được. Hoặc khi lên kế hoạch đám cưới, tôi cũng muốn sau cưới sẽ đi trăng mật ở Quảng Bình hay Đà Nẵng nhưng anh cứ gạt đi:

“Đến các địa điểm đó làm gì, giờ đang đông chỉ người xem người. Đi thế chỉ tổ mệt ra. Với cả em mới bầu bí, đang ốm nghén mệt mỏi như vậy thì phải hạn chế đi lại mới đúng chứ”.

Thấy chồng có vẻ không muốn đi, tôi nghĩ chắc do anh không thích các địa điểm trên hoặc vì quá lo cho vợ đang bầu nên muốn thai kỳ được an toàn và khỏe mạnh. Vì thế, tôi cũng không ý kiến nữa và nghĩ điều này cũng hoàn toàn bình thường. Thậm chí còn nghĩ anh biết lo xa, thương vợ con.

Ngày cưới cận kề, chưa thấy anh nhắc đến chuyện đi thử váy cưới nên tôi bảo anh sang nhà đưa đi xem. Nào ngờ anh đã nhanh nhảu thông báo đã đặt may váy cưới 200 triệu đồng cho tôi rồi. Tôi chỉ cần gửi số đo rồi anh sẽ báo lại với bên thiết kế.

Cứ hí hửng nghĩ được chồng tương lai tặng món quà bất ngờ nên anh bảo sao thì tôi làm vậy. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại tại đó.

Ngày người ta may xong và gọi đến thử váy cưới thì anh lại đang bận đi công tác, bảo em gái sang đi cùng chị. Khi diện chiếc váy cưới anh đặt cho vừa như in và lộng lẫy mà tôi không tin ở mắt mình. Đúng là nhìn anh khô khan như vậy nhưng lại hết  sức tinh tế, hào phóng với vợ sắp cưới khiến tôi hãnh diện.

Nhưng lúc vừa mặc xong váy bước ra để cho cô em gái anh ngắm hộ thì tôi thấy thái độ của em ấy cứ đứng nhìn trân trân. Rồi bất chợt em lắp bắp bảo:

“Sao chị chọn chiếc váy cưới này lại giống hệt váy của chị Huyền thế nhỉ?”.

Khi tôi hỏi chị Huyền là ai thì cô ấy bảo là vợ sắp cưới của anh trước đó. Lúc đi chọn váy cưới, chính em gái anh đi cùng 2 người nên nhớ rất rõ hình dáng và màu sắc chiếc váy cưới chị dâu tương lai đã chọn. Chỉ đáng tiếc là ngày cưới chỉ còn cách 1 tuần thì chị ấy bị tai nạn giao thông nên ra đi mãi mãi. Chồng tôi vì chuyện này mà rất đau buồn, 4 năm qua chẳng thể yêu nổi 1 ai khác và vẫn nhớ đến người cũ cho đến khi gặp tôi.

Nghe em gái anh nói vậy nên tôi đã chợt hiểu ra rất cả. Thì ra, anh muốn tôi mặc lại chiếc áo cưới của bạn gái cũ nên nhờ nhà thiết kế sửa lại một chút cho vừa vặn với số đo của tôi. Nhưng như vậy, chắc khác nào anh không yêu tôi, chỉ coi tôi như cái bóng của người cũ. Với lại anh vẫn chưa quên được nửa kia của mình, tôi chỉ là cái bóng của người kia thôi.

Ngay cả khi đã có bầu 3 tháng nhưng tôi vẫn quyết làm mẹ đơn thân. (Ảnh minh họa)

Ngay cả khi đã có bầu 3 tháng nhưng tôi vẫn quyết làm mẹ đơn thân. (Ảnh minh họa)

Nghĩ thế, tôi vừa buồn tủi, vừa thất vọng và uất nghẹn. Tôi lao tới lấy chiếc kéo gần đó cắt nát váy cưới của mình. Dù còn yêu anh nhưng tôi là tuýp phụ nữ đặt lên thì cũng có thể buông xuống được. Ngay cả khi đã có bầu 3 tháng, tôi vẫn quyết làm mẹ đơn thân. Vì lấy người đàn ông còn lưu luyến tình cũ tôi phải khổ tâm suốt đời nên quyết dứt khoát ngay.

Mấy hôm nay vì suy nghĩ nhiều mà tôi bị ra máu. Bác sĩ bảo tôi bị ra máu dọa sảy thai vì 3 tháng đầu thai còn rất yếu ớt và thiếu ổn định nên dễ gặp biến cố. Trong khi đó, tôi đang có bầu mà lại suy nghĩ và stress quá nhiều nên ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi trong bụng, có thể khiến bản thân bị sảy thai.

Vì thế bác sĩ yêu  tôi cần phải theo dõi cẩn thận các triệu chứng ra máu này để nếu có bất thường phải đi khám tái ngay. Bởi nếu lơ là thì phải đối mặt nguy cơ sảy thai cao. Điều này khiến tôi lo quá.

Dù bác sĩ đã dặn nhưng chị em cho tôi hỏi thêm hiện tượng chảy máu khi mang thai khi nào là nguy hiểm và cần đến viện gấp?

Khi nào ra máu khi mang thai là nguy hiểm?

Nếu chị em bị ra máu khi mang thai kèm đau bụng hoặc các triệu chứng bất thường thì cần đến bệnh viện ngay. Các triệu chứng dưới đây kèm ra máu thai kỳ được xem là tình trạng nguy hiểm đối với các mẹ bầu:

- Đau bụng

- Sốt

- Chuột rút

- Ớn lạnh

- Ra máu cục hoặc kèm lợn cợn

- Choáng váng hoặc ngất

- Ra máu quá 2 ngày

- Ra máu đỏ tươi

Nếu không kèm các triệu chứng trên, các bà bầu không cần quá lo lắng. Nhưng để an tâm, hãy đến bệnh viện thăm khám sớm ngay khi thấy có dấu hiệu chảy máu thai kỳ.

Chồng đặt may váy cưới 200 triệu nhưng khi vừa mặc thử, tôi lấy kéo cắt nát vì biết bí mật phía sau - 3

Mẹ chồng tương lai bất ngờ cho 4 tỷ kèm theo điều kiện khiến tôi ê chề
Tài khoản của tôi bất ngờ nhận khoản tiền 4 tỷ đồng. Ngay sau đó, tôi nhận được cuộc điện thoại hẹn gặp của mẹ chồng tương lai.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu