Cô dâu Việt lấy chồng Đài Loan, nghĩ mình đẹp mà đi đẻ chồng chụp hình cho "tưởng con ma"

Ngày 02/07/2018 12:27 PM (GMT+7)

Tuy vậy, Minh Thư vẫn khẳng định cô "tu vài kiếp" mới lấy được chồng Đài Loan "cực phẩm" như vậy.

Quen ngắm nhìn những bức ảnh các mẹ bầu lên bàn đẻ vẫn đẹp long lanh, bà mẹ Minh Thư (sinh năm 1996) ngỡ rằng mình cũng vậy. Ấy thế mà không ngờ, sau khi trải qua cuộc vượt cạn kéo dài hơn 12 tiếng đồng hồ với những cơn đau thấu trời, xem lại những khoảnh khắc được chồng ghi lại, Minh Thư chỉ còn biết khóc dở mếu dở mà than "Sao trong cái khoảnh khắc thiêng liêng đó, em tưởng em đẹp, mà hoá ra em xấu đê tiện vậy trời."

Loạt ảnh Minh Thư với cái bụng bầu to tướng, mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh dài thượt, đi tới đi lui vì đau đẻ trong bệnh viện như một con ma khiến nhiều chị em ôm bụng cười bò.

Cô dâu Việt lấy chồng Đài Loan, nghĩ mình đẹp mà đi đẻ chồng chụp hình cho amp;#34;tưởng con maamp;#34; - 1

Đi đẻ nghĩ mình cũng đẹp chứ bộ! Ai ngờ khi xem xong thấy xấu "đê tiện" vậy trời.

Cô dâu Việt lấy chồng Đài Loan, nghĩ mình đẹp mà đi đẻ chồng chụp hình cho amp;#34;tưởng con maamp;#34; - 2

Anh chồng chụp ảnh quả là "có tâm" quá mức.

Tuy bị chồng "dìm đến chết chìm" về nhan sắc như vậy, nhưng khó ai ngờ, Minh Thư vẫn ngọt ngào khẳng định, cô "tu vài kiếp" mới lấy được anh chồng "cực phẩm" như vậy. 

Cô dâu Việt lấy chồng Đài Loan, đi đẻ được chồng chụp cho tấm hình như "ma lang thang"

Loạt ảnh đau đẻ "như ma nửa đêm" ở bệnh viện của bạn đang được nhiều chị em thích thú "bấm like", bạn có thể chia sẻ về "hoàn cảnh ra đời" của những bức ảnh này?

Loạt ảnh đó mình được ông xã chụp khi đi đẻ lần 2 cách đây 2 tháng. Lần đi đẻ bé đầu tiên, mình ít đau, đẻ nhanh lắm. Nhưng lần thứ 2 này thì đau bụng cả đêm. Mình nhập viện từ 9 giờ sáng mà tới 5 giờ chiều hôm sau mới đẻ được. Lúc đó mình đau ghê lắm, mà không được nằm, cứ đi loanh quanh trong hành lang bệnh viện dù khi đó đã nửa đêm. Sau này xem lại ảnh mới thấy mình thật thảm hại, buồn cười nữa. Muôn đời đúng là phụ nữ vẫn thiệt thòi.

Chia sẻ những bức ảnh đi đẻ "xấu như ma" lên mạng xã hội, bạn không ngại, không sợ "mất điểm" với chồng?

Tính mình vốn "lầy lội" từ nhỏ (cười). Nói vậy thôi nhưng thực sự mình không cảm thấy ngại vì mình cảm nhận được nó rất đẹp. Nó hiện lên được sự khắc khổ, đau đớn, xấu xí, tàn tạ, sự hi sinh của người phụ nữ khi mang thai và sinh con. Điều đó đáng trân trọng.

Cô dâu Việt lấy chồng Đài Loan, nghĩ mình đẹp mà đi đẻ chồng chụp hình cho amp;#34;tưởng con maamp;#34; - 3

Minh Thư cho biết tính cô vốn vui vẻ hài hước, không ngại chia sẻ những khoảnh khắc "xấu" của bản thân khi mang bầu.

Những bức ảnh được chụp có vẻ như không giống với một bệnh viện ở Việt Nam?

Đúng vậy. Mình sinh năm 1996, quê ở Bình Minh, Vĩnh Long nhưng đã sinh sống ở Đài Trung, Đài Loan và lập gia đình được 3 năm nay. Ngày trước mình đi làm thợ bạc trên Sài Gòn, được bà chủ thích và yêu mến nên làm mai cho với cháu của bà, sinh năm 1982.

Sang đây, công việc của mình chỉ là ở nhà chăm con, thỉnh thoảng móc len làm quần áo cho con mặc. Mình hiện đã có 2 con, bé lớn 19 tháng tuổi và bé nhỏ mới được 2 tháng tuổi.  Công việc của chồng cũng nhàn hạ. Ba mẹ chồng mở khách sạn, nhà hàng, kinh doanh nhà cửa nên chồng quản lý khách hàng cho gia đình là đủ.

Cô dâu Việt lấy chồng Đài Loan, nghĩ mình đẹp mà đi đẻ chồng chụp hình cho amp;#34;tưởng con maamp;#34; - 4

Minh Thư và ông xã người Đài Loan - "tác giả" của những bức ảnh đi đẻ để đời.

Bầu bí không phải làm gì vì chồng chiều hết mực

Bị chồng "dìm" không thương tiếc trong loạt ảnh đi đẻ nhưng bạn vẫn khẳng định mình "tốt số". Vì sao vậy?

Nói về chồng thì mình cảm thấy mãn nguyện lắm. Chắc kiếp trước mình có tu nên kiếp này mình mới được anh che chở, bao bọc, giúp đỡ gia đình mình rất nhiều. Khi mình mang bầu, mỗi tối anh đều thoa dầu cho mình không bị rạn bụng. Mọi việc gia đình như lau nhà, quét nhà, rửa bát, dọn phòng, nấu ăn... đều do một tay anh đảm nhiệm.

Đi ăn, mình luôn là người được ăn trước, lên xe, chồng luôn mở cửa trước cho lên. Mình sinh hai con, anh là người vệ sinh tắm rửa cho bé, lên mạng học cả cách chăm sóc trẻ sơ sinh... Lúc mình đau bụng gần sinh, thấy mình đau đến rớt nước mắt, anh cũng khóc theo luôn. Khoe chồng, chắc kể đến sáng chưa hết (cười).

Cô dâu Việt lấy chồng Đài Loan, nghĩ mình đẹp mà đi đẻ chồng chụp hình cho amp;#34;tưởng con maamp;#34; - 5

Dù chồng chụp ảnh có hơi "chân thật" nhưng bù lại, anh cũng là người chăm sóc Minh Thư hết lòng khi cô mang bầu và sau sinh.

Cô dâu Việt lấy chồng Đài Loan, nghĩ mình đẹp mà đi đẻ chồng chụp hình cho amp;#34;tưởng con maamp;#34; - 6

Ông bố người Đài Loan không ngại chăm sóc, vệ sinh cho con thay vợ.

Cô dâu Việt lấy chồng Đài Loan, nghĩ mình đẹp mà đi đẻ chồng chụp hình cho amp;#34;tưởng con maamp;#34; - 7

Đi ăn, Minh Thư luôn là người được ăn trước vì chồng "xung phong" bế con.

Cô dâu Việt lấy chồng Đài Loan, nghĩ mình đẹp mà đi đẻ chồng chụp hình cho amp;#34;tưởng con maamp;#34; - 8

Ở nhà, anh cũng lo mọi chuyện gia đình thay vợ khi mang bầu.

Hiện tại thì bạn đã "lấy lại hình tượng" sau sinh trong mắt chồng chưa?

May mắn là rồi (cười). Chắc do cơ địa cộng thêm việc lúc mang thai, mình có tập yoga, sau sinh lại cho con bú nên mình về dáng khá nhanh, bụng chỉ nhăn da một chút chứ không có mỡ thừa, rạn da cũng hầu như không có.

Cô dâu Việt lấy chồng Đài Loan, nghĩ mình đẹp mà đi đẻ chồng chụp hình cho amp;#34;tưởng con maamp;#34; - 9

Sau sinh 2 tháng, Minh Thư đã lấy lại được vóc dáng cũ.

Một mình ở cữ nơi đất khách quê người, bạn có gặp nhiều khó khăn khác biệt trong lối sống với bố mẹ chồng?

Mẹ chồng mình dễ tính, lại rất siêng. Bên đây chuyện ở cữ rất quan trọng. Mẹ chồng khuyên mình uống nhiều canh bổ, ăn không kiêng món gì, trừ nước đá và đồ chua. Đến bữa ăn, mẹ động viên xuống ăn cơm cùng gia đình cho cảm thấy ngon miệng, còn thích gì ăn nấy để có nhiều sữa cho bé bú là được.

Đi đẻ ở Đài Loan, có điều gì về bệnh viện nơi đây khiến bạn ấn tượng?

Mình thấy ở Đài Loan người dân rất văn minh, sạch sẽ, dân trí cao, khí hậu tốt. Về dịch vụ y tế thì có thể nói là chuẩn quốc tế. Phòng sinh đẹp như khách sạn còn toilet cho sản phụ thì luôn sạch, thơm, rộng rãi. 

Mình ở viện sau sinh, nửa đêm đều có y tá vào thăm. Nếu nghe thấy em bé khóc là y tá sẽ vỗ bé ngủ, khi mình cho con bú xong cũng có người giúp bế cho bé ợ hơi, mẹ khỏi cần động tay. Ngay cả chuyện chăm sóc vệ sinh vùng kín cho mẹ sau sinh, y tá cũng làm giúp, rất sạch sẽ. Mình nhớ khi đó mình khá ngại, nói để người nhà làm nhưng họ nói để họ làm trước rồi sẽ dạy người nhà làm theo.

Khi mình đi sinh, y tá và bác sĩ đều nói chuyện nhỏ nhẹ. Bác sĩ còn khuyên mình nhảy theo nhạc cho mau sinh, đừng tập trung vào cái bụng, hãy làm gì đó để quên nó đi thì sẽ không đau nữa. Nói chung, điều mình ấn tượng nhất và thấy khác biệt nhất không phải ở cơ sở vật chất mà chính là ở thái độ của bác sĩ, y tá tại đây. 

Cô dâu Việt lấy chồng Đài Loan, nghĩ mình đẹp mà đi đẻ chồng chụp hình cho amp;#34;tưởng con maamp;#34; - 10

Bà mẹ gốc Vĩnh Long khoe ảnh tại bệnh viện bên Đài Loan.

Cô dâu Việt lấy chồng Đài Loan, nghĩ mình đẹp mà đi đẻ chồng chụp hình cho amp;#34;tưởng con maamp;#34; - 11

Thái độ và sự tận tình của y tá, bác sĩ tại đây khiến cô gái Việt sinh con nơi đất khách thấy ấn tượng mạnh.

Xin cám ơn bạn đã chia sẻ!

Mẹ Hà Nội đi đẻ ở viện tư, mua gói 15 triệu mà thành 30 triệu vì… mổ khẩn cấp
Thu Huyền cho biết, cô khá hài lòng với quyết định lựa chọn bệnh viện. Tuy nhiên chỉ vì cao 1m55 mà con nặng những 3,9kg nên Huyền đã phải mổ đẻ ngoài...
Hạ Mây/ Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện đi đẻ