Đau đớn vì sảy thai, bà mẹ coi búp bê như con ruột

Ngày 30/11/2015 00:49 AM (GMT+7)

Một người phụ nữ đã mua hai chú bê tái sinh và đối xử với chúng như con ruột sau khi bị sảy thai đứa con duy nhất của mình 3 năm trước.

Sabrina Mckenna, 35 tuổi, đến từ County Tyrone, Bắc Ireland, đã mua hai con búp bê tái sinh tên là Lilly và Jay và chăm sóc chúng như con ruột kể từ sau khi đứa con trong bụng cô chết yểu vào năm 2012.

Hàng ngày, cô dành thời gian chăm sóc búp bê, thậm chí còn thay tã và đứa chúng đi mua sắm như con ruột của mình. Cô cũng đang có ý định mua thêm những con búp bê khác về làm con mình.

Để mua 2 chú búp bê tái sinh, cô đã phải chi trả 200 bảng Anh. Chúng có hình dáng giống như người thật. Những búp bế đã được cô lựa chọn rất kỹ kể từ kích thước, màu tóc, trọng lượng cơ, thậm chí còn sắm cho chúng cả một tủ quần áo, đồ chơi và xe đẩy.

Đau đớn vì sảy thai, bà mẹ coi búp bê như con ruột - 1

Sabrina Mckenna mua 2 chú búp bê tái sinh có hình dáng giống như người thật.

“Tôi thích mua sắm cho Lilly và Jay và mặc quần áo cho chúng. Lilly rất đáng yêu và khi tôi đưa con bé đi cùng, mọi người không ai nghi ngờ rằng bế không phải là con ruột của tôi”, Sabrina nói.

Sabrina nói: "Tôi rất yêu những “đứa trẻ” của tôi, chúng rất hoàn hảo, tôi không hiểu vì sao đàn ông lại có thể ghen tỵ và không thích chúng. Thực tế thì tôi đã yêu một người đàn ông. Ban đầu anh cũng rất thích chúng, thậm chí còn ôm ấp chúng.

Nhưng chỉ sau đó 1 ngày, anh ấy nói với tôi rằng chúng rất kinh khủng và yêu cầu tôi ném chúng ra khỏi nhà”.

Tuy nhiên, Sabrina không thể rời xa chúng, Vì thế, cô và người yêu cô đã chia tay.

“Tôi biết người ngoài sẽ nghĩ điều đó thật kỳ cục nhưng với tôi, chúng rất tuyệt vời, chúng đã thay đổi cuộc đời tôi. Chúng khiến tôi thoải mái và hạnh phúc hơn bất kỳ người đàn ông nào làm cho tôi”, Sabrina nói.

Đau đớn vì sảy thai, bà mẹ coi búp bê như con ruột - 2

Ngôi mộ đứa con chết yểu của Sabrina

Trước đó, vào năm 2011, Sabrina mang thai một bé trai sau nhiều năm cố gắng để xây dựng một gia đình. Nhưng thật không may, khi cái thai được 23 tuần tuổi, các bác sĩ đã phát hiện, tim thai nhi ngừng đập.

“Tôi đã không tin vào mắt mình khi nghe bác sĩ nói. Con trai tôi, Jamie đã ra đi, không có nhịp tim - thật là một điều kinh khủng”, Sabrina nói. Đến 28/6/2012, cô vẫn quyết định sinh em bé ra mặc dù bé đã qua đời.

“Tuy không thể giữ lại Jamie và búp bê không thể thay thế con, nhưng ít ra, bây giờ tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn. Tôi có thể đưa chúng ra ngoài mua quần áo và làm những điều mà một người mẹ muốn.”, Sabrina nói.

Việc làm của Sabrina đã gây ra những luồng tranh cãi lớn trong dư luận. Nhiều người lên tiếng chỉ trích hành động của cô vì cho rằng việc làm này là tự giết bản thân mình và thật “kinh dị”. Bên cạnh đó, cũng có một số người tỏ ra thông cảm cho bà mẹ từng rất đau khổ khi đứa con trai duy nhất qua đời.

Những hình ảnh búp bê được Sabrina chăm sóc như con mình:

Đau đớn vì sảy thai, bà mẹ coi búp bê như con ruột - 3

Đau đớn vì sảy thai, bà mẹ coi búp bê như con ruột - 4

Đau đớn vì sảy thai, bà mẹ coi búp bê như con ruột - 5

Đau đớn vì sảy thai, bà mẹ coi búp bê như con ruột - 6

Đau đớn vì sảy thai, bà mẹ coi búp bê như con ruột - 7

Theo Mạc Nhiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu