Đón bé năm Mậu Tuất, mẹ bầu Sài Gòn trang trí phòng kiểu "cún con" đẹp mê ly

Ngày 22/02/2018 10:08 AM (GMT+7)

Vì mua sắm đồ cho con từ sớm nên chị Nữ có thêm nhiều thời gian để chọn lựa, so sánh giá cả để có được món đồ ưng ý nhất.

Căn phòng tràn ngập "cún con" chị Bạch Nữ chuẩn bị để đón con yêu.

Khi mang bầu, chắc hẳn bà mẹ nào cũng ngày ngày trông ngóng, háo hức mong đến giây phút được tự tay sắm sửa những món đồ sơ sinh cho thiên thần nhỏ của mình. Đặc biệt với những chị em lần đầu mang bầu, thì việc chọn đồ sơ sinh dù tốn không ít thời gian và công sức nhưng lại trở thành niềm vui không thể kìm nén. Và chị Nguyễn Mai Bạch Nữ (29 tuổi, sống tại Tp.HCM) cũng không ngoại lệ. 

Đón bé năm Mậu Tuất, mẹ bầu Sài Gòn trang trí phòng kiểu amp;#34;cún conamp;#34; đẹp mê ly - 1

Lần đầu có con, cả hai vợ chồng chị Bạch Nữ đều cực kỳ hào hứng và hạnh phúc.

Đón bé năm Mậu Tuất, mẹ bầu Sài Gòn trang trí phòng kiểu amp;#34;cún conamp;#34; đẹp mê ly - 2

Mang bầu 12 tuần đã bắt đầu sắm đồ cho con 

Chị Nữ cho biết ngay từ khi kết hôn, vợ chồng chị đã xác định sẽ có bé luôn nên trước khi cưới đã khám tổng quát và tiêm phòng đầy đủ. Vậy nhưng hai vợ chồng đợi suốt 9 tháng cũng không thấy tin mừng. "Một, hai lần đầu trễ kinh là thử que ngay nhưng đều bị hụt. Thế là cảm xúc mong ngóng nó cũng tụt dần đi. Sau khi cưới 9 tháng, hai vợ chồng bàn nhau là thôi nếu con chưa tới thì xác định là chơi cho đã, dùng tiền để giành làm thêm shop kinh doanh, mua xe đi phượt. Thế mà ngay tháng đó có bé luôn. Mình đi Phú Quốc về bị trễ, lúc đầu cứ nghĩ là như mọi lần nên không hào hứng mấy, dù cảm giác có lạ khác nhưng lại sợ hụt hẫng", chị Nữ kể. 

Vậy rồi 3 giờ sáng, chị Nữ không ngủ được nên lọ mọ dậy thử que. Chồng chị thấy ở trong nhà vệ sinh lâu quá không ra nên mò dậy hỏi xem có bị gì không. Vậy rồi chị đưa chồng cái que thử thai hai vạch mà hai vợ chồng "vẫn đơ đơ không tin nổi". 

"Lúc đó không phải là niềm vui hay vỡ oà sung sướng như tưởng tượng, mà cứ như là sắp bước vào hành trình mới lạ. Không dám vui nhiều vì sợ chưa chắc chắn, rồi cũng sợ rủi ro khi mang thai nữa. Niềm vui nó cứ thấm dần dần chứ cũng không xúc động khóc òa gì hết", chị Nữ tâm sự.

Đón bé năm Mậu Tuất, mẹ bầu Sài Gòn trang trí phòng kiểu amp;#34;cún conamp;#34; đẹp mê ly - 3

Ngay từ tuần thứ 12, chị đã bắt đầu "rục rịch" sắm đồ cho con.

Làm mẹ một cách bất ngờ, ban đầu thậm chí có chút hoang mang do chưa chuẩn bị tinh thần, vậy nhưng từng ngày thai nhi lớn lên trong bụng cũng là từng ngày tình mẫu tử trong bà mẹ trẻ càng tăng cao. 

Ngay từ tuần thứ 12, khi con mới hình thành, chị Nữ đã bắt đầu tham khảo những món đồ mình cần mua cho con. Nhưng vì chưa biết giới tính của bé nên chị chỉ dám sắm ít một đồ unisex. Đến khi 21 tuần, biết Mio (tên thân mật của con chị Nữ) là bé trai, chị bắt đầu "mua sắm thả cửa".  

"Mẹ mình dặn là qua 7 tháng mới mua nhưng do mê con quá nên mình cứ sắm dần rồi cất. Hai vợ chồng chuyển từ hẹn hò cafe thành đi trung tâm mua sắm để mua đồ", chị Nữ chia sẻ. 

Đón bé năm Mậu Tuất, mẹ bầu Sài Gòn trang trí phòng kiểu amp;#34;cún conamp;#34; đẹp mê ly - 4

Mỗi món đồ mua về đều được chị giặt sạch sẽ và sắp xếp cẩn thận, chờ ngày đón bé chào đời.

Hai vợ chồng cùng nhau lên ý tưởng và trang trí phòng "cún con"

Hiện tại bước sang tuần thai thứ 38, chị Nữ đã chuẩn bị đầy đủ đồ để sẵn sàng đón con yêu. Để cám ơn con trai yêu vì dù sức khỏe của mẹ không tốt, thai kỳ cũng có vài vấn đề mà bé Mio vẫn ngoan ngoãn cùng mẹ vượt qua nên hai vợ chồng chị Nữ đã cùng nhau lên ý tưởng và trang trí căn phòng tràn ngập hình ảnh "cún con" cho bé. 

Đón bé năm Mậu Tuất, mẹ bầu Sài Gòn trang trí phòng kiểu amp;#34;cún conamp;#34; đẹp mê ly - 5

Căn phòng "cún con" dành cho bé Mio sinh đúng năm Mậu Tuất.

"Khi bầu khoảng 20 tuần, mình bị viêm xoang sưng mủ phải uống kháng sinh. Đến 25 tuần thì vì mình làm việc nhiều, leo cầu thang nên thường xuyên bị gò đau nhưng không biết, chỉ nghĩ là do em bé cử động mạnh thôi. Đến khi đi siêu âm định kỳ thì mới biết mình bị hồ huyết bánh nhau, bác sĩ chỉ định nghỉ dưỡng thai vì sợ mấy chỗ hồ huyết vỡ ra gây xuất huyết nguy hiểm", chị Nữ kể. 

Từ ngày bị động thai phải nghỉ hẳn ở nhà, chị Nữ càng có thêm thời gian để lên ý tưởng và chuẩn bị đồ cũng như trang trí phòng cho con. 

Đón bé năm Mậu Tuất, mẹ bầu Sài Gòn trang trí phòng kiểu amp;#34;cún conamp;#34; đẹp mê ly - 6

Đón bé năm Mậu Tuất, mẹ bầu Sài Gòn trang trí phòng kiểu amp;#34;cún conamp;#34; đẹp mê ly - 7

Tất cả các món đồ của Mio đều có biểu tượng "cún".

"Nghỉ ở nhà có nhiều thời gian rảnh nên mình thường xuyên lên mạng tìm tòi ý tưởng. Lúc chớm biết là con trai rồi mà bầu bé này là bé cun nên mình rất thích sưu tầm những thứ gì liên quan đến cún rồi sau đó là nghĩ chuyện sẽ làm "chuồng" cho em. Vậy là mình bắt tay vào đặt giường các thứ, mua sắm đồ rồi ghép lại. 

Mình cũng không biết chính xác là hai vợ chồng chuẩn bị phòng cho con mất bao lâu nữa. Chỉ biết là mỗi khi làm cùng nhau, hai vợ chồng đều cười nói rất vui vẻ, trong lòng nghĩ đến Mio sắp chào đời nên hạnh phúc biết mấy. Có con rồi, điều gì hai vợ chồng cũng muốn giành cho con, muốn tự tay làm, lúc làm thì nghĩ mãi đến con", chị Nữ tâm sự.

Đón bé năm Mậu Tuất, mẹ bầu Sài Gòn trang trí phòng kiểu amp;#34;cún conamp;#34; đẹp mê ly - 8

Hai vợ chồng vui vẻ trang trí phòng cho con rồi quyết định ngủ "ké" lại một đêm.

Mua đồ từ sớm cũng là "bí kíp" giúp chị Nữ không bị rơi vào tình huống tốn kém nhiều mà đồ cần thì thiếu, đồ lại không dùng đến. 

"Mình thường canh những đợt giảm giá để đặt hàng bên Mỹ về hoặc đi các trung tâm thương mai vào dịp lễ để săn hàng. Mình mua sớm nên cứ thong thả lựa cho thật vừa ý chứ không bị cảm giác gấp rút mua vội. Mình cứ mò mẫm, tìm hiểu rồi so sánh hàng này với hàng kia, thật ưng rồi mới mua. Như vậy mình cũng không bị mua nhiều quá mà phí phạm không dùng tới", chị Nữ chia sẻ. 

Đón bé năm Mậu Tuất, mẹ bầu Sài Gòn trang trí phòng kiểu amp;#34;cún conamp;#34; đẹp mê ly - 9

Theo chị Nữ, đèn điện chị chỉ dùng để trang trí cho đẹp còn khi sinh bé thì sẽ bỏ hết vì sợ nguy hiểm cho con.

Chị Nữ cũng giống như bao bà mẹ khác, từ khi có con thì thú vui sắm sửa, chăm chút cho bản thân chuyển thành mua đồ cho con. Bởi lẽ ông bố, bà mẹ nào cũng mong muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Chỉ 1-2 tuần nữa thôi là bé Mio sẽ cất tiếng khóc chào đời. Bé chắc chắn sẽ sống những tháng năm đầu đời thật hạnh phúc trong căn phòng lung linh cất chứa vô vàn tình yêu thương của bố mẹ. 

Chế độ ăn “vào con không vào mẹ
Mang thai đôi nhưng chị Thúy chỉ tăng 17kg. Hai bé chào đời nặng lần lượt 3,3 và 3,4kg, không hề kém hơn những bé thai đơn.
Minh An - Ảnh NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mang thai 6-9 tháng