Hóa ra hồi bầu bị chê “xấu không phanh”, Phan Như Thảo đã nghĩ “trước sau gì chẳng đẹp lại”

Ngày 21/08/2018 14:05 PM (GMT+7)

Năm 2016, Phan Như Thảo mang bầu cho đại gia Đức An, trên mạng tràn ngập hình ảnh cô cùng lời chê bai “xuống sắc” nhưng người đẹp ngay từ ngày đó đã chẳng buồn bận tâm.

(Clip: Đại gia Đức An vui đùa cùng con gái chung với Phan Như Thảo)

Là một trong những nhan sắc nổi bật của showbiz Việt, từng được mệnh danh là người khiến “Ngọc Trinh cũng phải dè chừng” nhưng cuối năm 2015, người mẫu gốc Cà Mau Phan Như Thảo lại gây bất ngờ khi tuyên bố lên xe hoa với đại gia doanh nhân Đức An, hơn cô 26 tuổi và đã từng có 3 đời vợ. Tháng 11/2016, Phan Như Thảo đã hạ sinh con gái đầu lòng cho đại gia Đức An, đặt tên ở nhà là  Bồ Câu.

Suốt quãng thời gian mang bầu và sau sinh, Phan Như Thảo liên tục phải đối mặt với những lời chê bai “Phan Như Thảo xuống sắc”, “nhan sắc Phan Như Thảo tụt dốc không phanh”…nhưng khi đó, cô cùng ông xã lựa chọn cách phản ứng im lặng.

Hóa ra hồi bầu bị chê “xấu không phanh”, Phan Như Thảo đã nghĩ “trước sau gì chẳng đẹp lại” - 1

Là một trong những nhan sắc nổi bật của showbiz Việt, khi mang bầu, Phan Như Thảo từng liên tiếp bị chê xuống sắc sau sinh.

2 năm sau, Phan Như Thảo hiện tại đã là bà mẹ một con xinh đẹp, quyến rũ, ngày càng mặn mà và từng bước lấy lại sắc vóc. Người đẹp Cà Mau lần đầu chia sẻ lại quãng thời gian bầu bí và sau sinh, khiến nhiều người bất ngờ bởi sự tự tin và bản lĩnh.

Hóa ra hồi bầu bị chê “xấu không phanh”, Phan Như Thảo đã nghĩ “trước sau gì chẳng đẹp lại” - 2

Con gái lớn, Phan Như Thảo dần lấy lại sắc vóc mặn mà của người từng một thời là "đối thủ đáng gờm của Ngọc Trinh"

Lên mạng thấy vợ bầu bị chê xấu, đại gia Đức An ngày đêm an ủi, khen ngợi Phan Như Thảo

Thời điểm năm 2016, khi chị mang bầu và mới sinh xong, trên mạng, nhiều người đăng ảnh chị đi sự kiện rồi nói “Phan Như Thảo xuống sắc”, “nhan sắc Phan Như Thảo tụt dốc không phanh”, khi đó chị và chồng thấy thế nào?

Khi nhìn thấy những bài báo chê bai như vậy, ông xã Thảo có nói “Vợ đang có bầu tất nhiên phải mập rồi!; Vợ vừa sinh xong tất nhiên chưa ốm được, chăm con cực vậy ốm vợ xỉu sao?; Vợ đang cho con bú mà, tròn chút là bình thường mà vợ; Vợ vừa mới cai sữa thôi mà, vợ còn trẻ vợ về lại dáng nhanh lắm, yên tâm đi vợ….

Hoặc nếu không là an ủi, thì anh sẽ khen ngợi “Chồng thấy vợ ốm lại rồi nè; Hôm nay vợ đẹp quá; Vợ ai mà đẹp quá vậy….Tóm lại, Thảo mập là tại anh. Nhưng mập thì đã sao, xuống sắc chút cũng có sao đâu, trước sau gì mình cũng sẽ đẹp lại thôi (cười).

Chị có mất nhiều công sức và đã làm thế nào để giảm cân và trở lại xinh đẹp như hiện tại?

Cũng không mất nhiều công sức lắm, vì đến tận khi con cai sữa Thảo mới bắt đầu chuẩn bị công cuộc giảm cân của mình. Đến thời điểm bây giờ là Thảo mới bắt đầu giảm cân được có 2 tháng. Thảo lên lịch tập lại những bài tập nhẹ nhàng như yoga và flat. Ăn uống thì vẫn thoải mái, chỉ là ít đường lại, không đồ ngọt, không trà sữa, không kem.

Lúc có bầu Thảo lên tổng cộng tầm 34kg, rất choáng (cười). Sau sinh cho con ti ăn uống lại thoải mái nên xuống rất chậm. Lúc cai sữa là khi Bồ Câu 20 tháng, Thảo xuống được 19kg hoàn toàn tự nhiên. Bây giờ mới vào giai đoạn chiến đấu với 15kg còn lại. Sau 2 tháng thì còn 10kg nữa.

Thảo nghĩ cứ thong thả, đừng áp lực bản thân quá, sống phải vui vẻ và thoải mái chứ giảm cân quá, ép cơ thể lúc nào cũng căn thẳng cũng mệt mỏi thì sống vậy để làm gì . Cuộc sống là: lúc vui có thể uống chút rượu, lúc muốn có thể nói chồng nấu gì đó ngon ngon cùng nhau thưởng thức là được.

Hóa ra hồi bầu bị chê “xấu không phanh”, Phan Như Thảo đã nghĩ “trước sau gì chẳng đẹp lại” - 3

Sau 2 năm sinh con, nhan sắc Phan Như Thảo trở lại rực rỡ như thủa con gái.

Mang bầu béo mập do uống thuốc, vẫn nghĩ mình đẹp mọi lúc mọi nơi

Tăng tới 34kg khi mang bầu, bây giờ nhớ lại, chị nghĩ nguyên nhân là do đâu?

Hồi bầu Thảo không uống sữa bầu, không ăn tinh bột, chỉ uống sữa tươi tách béo không đường, ăn uống bình thường như khi còn đi làm mẫu luôn mà vẫn mập. Thảo nghĩ mình mập vì uống thuốc cho bà bầu. Sau này Thảo mới biết là cái thuốc đó mập dữ lắm (cười).

Việc tăng cân quá mức ngày đó có để lại “hậu quả” hiện tại cho chị? Như rạn da chẳng hạn?

Người Thảo may mắn không có bị nứt ở đâu hết. Thảo thoa dầu dừa tự làm từ những tháng đầu tiên, thoa tới khi sinh luôn. Với lúc nhỏ Thảo mập lắm nên chắc da giãn sẵn rồi, không bị rạn nữa (cười).

Hóa ra hồi bầu bị chê “xấu không phanh”, Phan Như Thảo đã nghĩ “trước sau gì chẳng đẹp lại” - 4

Phan Như Thảo hạnh phúc với tổ ấm bên con gái và đại gia Đức An. Cô tiết lộ bản thân luôn đẹp trong mắt chồng, không có áp lực giảm cân sau sinh

Chị có nhớ kỷ niệm lần đầu vượt cạn? Chị đã có dấu hiệu sinh như thế nào?

Thảo sinh rất dễ, 10 phút là xong. Thảo nghĩ nguyên nhân do Thảo tập yoga bầu từ tháng thứ 2 đến lúc đi để nên được tập thở tập rặn, tập cho nở xương chậu từ trước. Trong quá trình bầu Thảo cũng không đau lưng, không chuột rút, không gì cả, bình thường như không bầu.

Hôm đó, khoảng 8 giờ sáng Thảo bắt đầu đau lâm râm, anh An lái xe chở vào bệnh viện, Thảo nằm chờ nở đủ 10 phân. Anh An khi đó bảo chắc 2 giờ chiều vợ sinh đó, Thảo còn cười nói “Gì mà nhanh vậy”.

Thế mà 1 giờ trưa bắt đầu vào phòng sinh và tầm đúng 2 giờ chiều là Thảo sinh xong thật. Bác sỹ bảo đếm 1-2-3 dùng hết sức để đẩy con ra nhé, lần 1 tập, thử lần 2 là Bồ Câu ra luôn. Suốt quá trình đẻ chỉ có mỗi anh An là căng thẳng, lo lắng hồi hộp chứ Thảo thì đẻ nhanh quá chưa kịp lo.

Hóa ra hồi bầu bị chê “xấu không phanh”, Phan Như Thảo đã nghĩ “trước sau gì chẳng đẹp lại” - 5

Vì chăm tập yoga, Phan Như Thảo sinh thường rất nhanh, ít đau đớn.

Chị có mẹo gì để trong khoảnh khắc lên bàn đẻ, và ngay cả sau sinh vẫn đẹp trong mắt chồng?

Thảo luôn nghĩ mình đẹp mọi lúc mọi nơi trong mắt chồng mình. Có hơi tự tin quá nhưng mà chồng mà chê vợ xấu, vợ không đẹp lúc vợ sắp đẻ thì anh chồng đó đáng bị “xử đẹp”. Đàn ông không có được quyền chê vợ.

Nói vậy thôi chứ Thảo vẫn hỏi chồng “Vợ xấu không chồng”. Thảo hỏi nhiều đến nỗi anh An mỗi ngày đều nói “Vợ đẹp mà vợ đừng lo”, anh nói trước khi Thảo hỏi luôn (cười).

Còn đương nhiên là lúc vừa sinh con thì xấu xí, mập ú, nhìn tất nhiên không được đẹp như lúc con gái. Nhưng ở cữ mà, phải chấp nhận. Thảo cũng có mẹo là phun xăm môi với lông mày nên cũng không đến nỗi nhợt nhạt. Đương nhiên làm từ trước đó chứ khi có bầu thì không phun xăm được, dễ hồi hộp, làm có thắt tử cũng dẫn đến dọa sinh non hoặc ảnh hưởng đến em bé. Mẹ đang cho con bú thì sau 9 tháng cũng có thể bắt đầu làm.

Hóa ra hồi bầu bị chê “xấu không phanh”, Phan Như Thảo đã nghĩ “trước sau gì chẳng đẹp lại” - 6

Phan Như Thảo được chồng yêu chiều bất chấp ngoại hình, nhan sắc, cân nặng.

Sau sinh muốn đẹp thì hãy dạy chồng cách chăm con

Nhiều chị em than thở, làm mẹ rồi chăm con mọn, “đầu bù tóc rối” thì làm sao còn sức mà xinh đẹp. Quan điểm của chị thế nào?

Các bà mẹ ở cữ mà muốn xinh đẹp thì phải có thời gian cho bản thân. Chứ 24/24 phải chăm con thì thời gian đâu mà chăm mình. Muốn có thời gian cho bản thân thì phải có chồng chia sẻ công việc. Tuy có những mẹ sẽ có ông bà phụ hoặc bảo mẫu nhưng không có ai bằng chồng mình. Đừng ôm đồm hết mọi thứ!

Đừng nghĩ việc chăm con mọn là việc của mình phải làm và đừng nghĩ chồng mình sẽ không làm được hoặc sẽ làm con đau làm hỏng việc. Các ông chồng đôi khi nếu để cho làm còn giỏi hơn cả vợ. Cái gì không biết thì học cách làm. Hãy dạy chồng cách làm, hoặc hãy không biết cách làm và hỏi chồng, nhờ giúp đỡ và chia sẽ công việc với anh ấy. Để anh ấy biết làm phụ nữ rất là khổ (cười).

Hóa ra hồi bầu bị chê “xấu không phanh”, Phan Như Thảo đã nghĩ “trước sau gì chẳng đẹp lại” - 7

Đại gia Đức An là người tích cực chăm con, cơm nước để Phan Như Thảo làm đẹp sau sinh.

Thảo luôn không đồng ý với suy nghĩ chồng thì ra ngoài kiếm tiền còn vợ phải lo hết mọi việc trong ngoài, gia đình, con cái. Con là con chung. Người vợ cũng muốn được ra ngoài xã hội để tự kiếm tiền mà, nên chồng cũng phải có trách nhiệm chăm con chứ.

Thảo thích câu nói: Là phụ nữ thì phải xinh đẹp (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ) tự làm ra tiền, và nên lấy chồng thử một lần cho biết.

Xin cám ơn chị đã chia sẻ!

Tăng 20kg, rạn da đến xót xa, Chúng Huyền Thanh gầy bất ngờ 2 tháng sau sinh
Khi mang bầu, Chúng Huyền Thanh không ăn kiêng chính vì vậy, cô tăng cân rất nhanh, lên từ 54kg thành 74kg, tăng tổng cộng đến 20kg.
Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm đẹp sau sinh