Sản phụ đau đớn vì khó sinh, nào ngờ xảy ra cảnh tượng ngoài phòng mổ khiến cô uất ức

Chương Ngọc - Ngày 10/03/2025 00:00 AM (GMT+7)

Sự việc xảy ra khiến bà mẹ này mất hết niềm tin vào chồng và gia đình chồng.

Cô Tiểu Tuyết, 31 tuổi, đến từ tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Khi bước vào bệnh viện để chờ sinh, cô luôn háo hức và tràn đầy hy vọng chào đón sự ra đời của đứa con đầu lòng. Nhưng nào ai ngờ, xung quanh việc sinh nở của cô, một cuộc xung đột gia đình kịch liệt đã âm thầm bùng nổ.

Tiểu Tuyết và anh A Bân quen nhau qua một buổi xem mắt do gia đình giới thiệu. Khi ấy, hoàn cảnh hai người khá tương đồng, sau nửa năm hẹn hò, dưới sự thúc giục của gia đình, họ chính thức về chung một nhà. Chỉ 6 tháng sau ngày cưới, Tiểu Tuyết mang thai, mang đến niềm vui lớn cho cả nhà. Lúc này mọi người đều háo hức chờ đón thiên thần nhỏ chào đời nhưng chẳng ai ngờ rằng mâu thuẫn lại bắt đầu từ chính quyết định về cách sinh đứa trẻ này ra. 

Sự cố xảy ra, mâu thuẫn phát sinh

Một tuần trước ngày dự sinh, Tiểu Tuyết đột nhiên bị đau co bóp tử cung và được đưa ngay đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ phát hiện thai nhi bị dây rốn quấn cổ, lại nằm ở tư thế không thuận lợi, khiến việc sinh thường trở nên rất rủi ro.

Mẹ của Tiểu Tuyết nhìn con gái nằm trên giường bệnh đau đớn, xót xa không chịu nổi, lập tức đề nghị cho sản phụ sinh mổ, đặt sự an toàn của con gái và cháu ngoại lên hàng đầu. Thế nhưng, mẹ chồng của Tiểu Tuyết lại kiên quyết đòi sinh thường. Vì bà cho rằng, sinh thường ít tổn hại sức khỏe hơn cho sản phụ, đồng thời cũng thuận lợi hơn cho việc sinh con thứ hai sau này.

Sản phụ đau đớn nằm chờ sinh. Ảnh minh họa.

Sản phụ đau đớn nằm chờ sinh. Ảnh minh họa.

A Bân, chồng của Tiểu Tuyết, là một người đàn ông điển hình của việc "nghe lời mẹ". Trong chuyện hệ trọng này, anh chẳng chút do dự mà đứng về phía mẹ mình, khăng khăng muốn Tiểu Tuyết sinh thường.

Trước sự cố chấp của nhà thông gia, mẹ Tiểu Tuyết dù rất bất mãn nhưng để tránh xung đột leo thang, bà đành nhượng bộ. Tuy nhiên, quá trình sinh nở không hề suôn sẻ. Cổ tử cung của Tiểu Tuyết mở rất chậm, thời gian trôi qua từng giây từng phút, cả mẹ và bé đều đối mặt với nguy hiểm lớn. Bác sĩ một lần nữa khuyên nên mổ lấy thai để đảm bảo an toàn cho cả hai mẹ con.

Tuy nhiên, người chồng A Bân và mẹ anh vẫn không lay chuyển ý định sinh thường, họ liên tục nhấn mạnh lợi ích của sinh thường đối với cơ thể sản phụ và kế hoạch sinh con sau này, cương quyết phản đối mổ đẻ.

Rạn nứt khó có thể cứu vãn

Mẹ Tiểu Tuyết không thể chịu đựng thêm, bà kiên quyết đòi mổ, hai bên lời qua tiếng lại, không ai nhường ai, cảm xúc dần mất kiểm soát, suýt nữa đã lao vào ẩu đả ngay ngoài phòng sinh.

May mắn thay, cuối cùng Tiểu Tuyết vẫn được mổ lấy thai thành công, hạ sinh một bé trai bụ bẫm. Khi tỉnh lại sau hành trình vượt cạn vất vả, nghe kể về những gì xảy ra ngoài phòng sinh, Tiểu Tuyết vừa thất vọng vừa giận dữ với chồng và mẹ chồng. Cô không thể hiểu nổi, vào khoảnh khắc sinh tử của mình, tại sao chồng và mẹ chồng lại cố chấp đến vậy, hoàn toàn không màng đến sự an nguy của cô.

Người phụ nữ không ngờ việc sinh con khiến 2 bên thông gia mâu thuẫn. Ảnh minh họa.

Người phụ nữ không ngờ việc sinh con khiến 2 bên thông gia mâu thuẫn. Ảnh minh họa.

Sau khi xuất viện, Tiểu Tuyết kiên quyết về nhà mẹ đẻ ở cữ sau sinh. A Bân nhận ra sai lầm, đến xin lỗi vợ, nhưng bị Tiểu Tuyết thẳng thừng từ chối. Nhìn con gái buồn bã, mẹ Tiểu Tuyết kiên nhẫn khuyên nhủ, mong cô bình tĩnh suy nghĩ, vì con nhỏ, vì gia đình mà cân nhắc tha thứ cho chồng và mẹ chồng. Tiểu Tuyết vô cùng  đắn đo, cô không biết liệu mình có thể gạt bỏ khúc mắc trong lòng để chấp nhận họ thêm lần nữa hay không.

Những trường hợp sản phụ cần sinh mổ

- Thai nhi gặp nguy hiểm như suy thai, dây rốn quấn cổ hoặc sa dây rốn; thai nhi quá lớn.

- Vị trí thai nhi bất thường: Thai ngôi ngang hoặc ngôi mông, nếu sinh thường không khả thi hoặc rất rủi ro.

- Khung chậu của mẹ không phù hợp bị hẹp hoặc biết dạng. Tình trạng này có thể do di truyền, tai nạn hoặc bệnh lý xương.

- Người mẹ gặp một số vấn đề về sức khỏe như tiền sản giật hoặc sản giật; bệnh lý tim mạch, tiểu đường nặng và nhiễm trùng nguy hiểm.

Con vừa chào đời đã 12 tuổi, mẹ rơi nước mắt còn bác sĩ thốt lên đúng là kỳ tích
Đứa trẻ vừa sinh ra đã… 12 tuổi? Nghe có vẻ khó tin nhưng đây lại là câu chuyện hoàn toàn có thật, mở ra một cột mốc quan trọng trong lĩnh vực y học,...

Câu chuyện mang thai

Theo Chương Ngọc Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]09/03/2025 22:50 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh con