Mang khối u 5,3kg, mẹ Phú Yên "nghẹt thở" sinh con nặng 3,2kg như kỳ tích

Ngày 18/10/2018 05:19 AM (GMT+7)

Trường hợp hiếm gặp vừa xảy ra khi một phụ nữ quê Phú Yên sinh mổ bé trai kháu khỉnh nặng 3,2kg trong lúc mang khối u xơ tử cung nặng 5,3kg.

Ngày 17.10, lãnh đạo Khoa Sản - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định (phần mở rộng) xác nhận, Khoa vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật mổ lấy thai và các bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ khối u xơ tử cung nặng 5.3kg giúp sản phụ N.T.L (SN 1985, trú thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) sinh bé trai nặng 3,2kg.

Mang khối u 5,3kg, mẹ Phú Yên amp;#34;nghẹt thởamp;#34; sinh con nặng 3,2kg như kỳ tích - 1

Sản phụ sinh con thành công dù mang trong mình khối u nặng hơn 5kg.

Theo bác sĩ CKII Đỗ Văn Tâm - Trưởng khoa Sản, trước khi thực hiện mổ lấy cháu bé, sản phụ L đã có 5 tháng điều trị tích cực tại Khoa Sản của bệnh viện.

Chị L nhập viện vào đêm 12/5 do bị vỡ ối (lúc đó thai mới 12 tuần) và dọa sảy thai vì mang khối u xơ tử cung khá lớn. Khi khám nước ối chỉ còn 50% nên phải điều trị tích cực, dưỡng thai dần dần. Sau 5 tháng được chăm sóc, ngày 12/10 vừa qua, chị L sinh được bé trai nặng 3,2kg. Hiện, sức khỏe hai mẹ con sản phụ ổn định, có thể xuất viện trong ít hôm nữa”, ông Tâm thông tin.

Ông Tâm cho rằng, đây là lần đầu tiên tại Bình Định có trường hợp sản phụ sinh con khi đang mang khối u lớn đến vậy. Ngay cả ở hầu hết bệnh viện khác trên cả nước cũng rất hiếm gặp trường hợp tương tự. Trường hợp này, khối u nặng hơn 5,3kg, đường kính khoảng 20cm khiến việc mang thai rất khó khăn bởi khối u chèn ép thai nhi, rất dễ sảy thai hoặc sinh non. Trong quá trình điều trị lại phát hiện sản phụ bị bệnh đái tháo đường nên việc điều trị càng phức tạp.

Chồng chị L - anh P.V.K kể lại, trước khi cưới nhau năm 2017, vợ anh đã được phát hiện bị u xơ tử cung, khối u có đường kính khoảng 14cm. Bác sĩ nhận định với tình trạng như vậy khả năng có con rất thấp nên vợ chồng cũng xác định là khó có con.

Mang khối u 5,3kg, mẹ Phú Yên amp;#34;nghẹt thởamp;#34; sinh con nặng 3,2kg như kỳ tích - 2

Hiện tại hình sức khỏe của bé trai và mẹ đã ổn định.

“Nhưng khi mang thai, nhờ sự tận tâm của các bác sĩ BVĐK tỉnh Bình Định, không chỉ cháu bé được sinh ra khỏe mạnh mà khối u cũng được cắt bỏ thành công. Mẹ tròn con vuông, chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc như lúc này”, anh K nghẹn ngào nói.

Mẹ Hà Nam 10 năm mong con mòn mỏi, khi sinh đôi lại chỉ biết đờ đẫn chẳng nhìn con
10 năm mong ngóng con yêu nhưng cuối cùng khi được làm mẹ rồi, chị Du Thị Sáu (Hà Nam) lại bị trầm cảm sau sinh, không nhớ cả các con mình.
Theo Dũ Tuấn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu