Lo ngay ngáy vì bầu bí uống sữa đậu nành

Ngày 24/04/2013 10:00 AM (GMT+7)

Em rất sợ uống nhiều sữa đậu nành sẽ ảnh hưởng đến giới tính của con.

Không hiểu cơ địa em thế nào mà ngay từ lúc có cấn thai đã nghén ghê gớm lắm. Khi mà em còn chưa biết mình có thai, chưa thử que mà mới chậm kinh nguyệt có 4 ngày, em đã thấy có triệu chứng ốm nghén. Thấy em hay nôn khan, còn mặt mũi thì tái đi là mẹ chồng em đã phán em có bầu. Thử que thử thai thì 2 vạch hồng đã nổi lên. Em hạnh phúc lắm nhưng cũng từ lúc đó em bắt đầu cuộc chiến với ốm nghén.

Suốt 3 tháng thai kỳ, em chẳng ăn uống được gì nhiều. Suốt ngày chỉ nôn ói. Cứ ăn bất cứ thứ gì hay ngửi mùi lạ một chút là em buồn nôn ngay. Chẳng như người ta bầu bí thì tăng cân, em đây 3 tháng đầu giảm mất 4kg. Buồn lắm ý vì vốn dĩ em đã chẳng mập mạp gì. Em không sợ mình gầy đi sẽ xấu mà lo không đủ dưỡng chất để nuôi con.

Lo ngay ngáy vì bầu bí uống sữa đậu nành - 1
Thực đơn hàng ngày của em gồm 3 ly sữa. (ảnh minh họa)

May mắn là hết tháng thứ 3, triệu chứng nghén ngẩm thuyên giảm dần. Em ăn uống cảm thấy ngon miệng hơn và cũng từ đó em phải đối mặt với thực đơn bồi dưỡng của mẹ chồng. Bà đã nghỉ hưu lại là người rất chu đáo trong việc bếp núc nên có nhiều thời gian để chăm sóc, lên thực đơn cho em. Bà bảo em nghén ngẩm nhiều, mang bầu xấu xí hơn nên chắc chắn sẽ sinh con trai. Em nghe cũng mừng lắm vì chồng em là con độc trong gia đình nên việc sinh cho ông bà một thằng cháu đích tôn còn gì tuyệt vời hơn.

Thực đơn hàng ngày của em rất khoa học mà mẹ chồng đã kỳ công đọc sách báo để đúc rút ra. Mỗi ngày em được ăn đầy đủ 4 nhóm dinh dưỡng là tinh bột, chất béo, đạm và chất xơ (đúng như trẻ tập ăn vậy các mẹ nhỉ?). Đặc biệt theo thực đơn này, một ngày em phải uống đủ 3 ly sữa (tương đương 1 lít) trong đó 1 ly sữa tươi và 2 ly sữa bầu. Sữa tươi thì em có thể 'nín tì tì' được nhưng không hiểu sao em lại sợ sữa bầu đến thế. Mỗi lần uống là em phải nín thở và uống thật nhanh.

Thấy em khó khăn trong việc uống sữa bầu quá, mẹ gợi ý là sẽ chuyển sang sữa đậu nành cho em thử. Công nhận là món sữa đậu nành mẹ chồng em làm ngon và thơm thật. Mỗi ngày mẹ làm đều đặn cho em 1 ly 200ml uống buổi sáng và 500ml mang đến cơ quan uống. Thấy em uống ngon lành, bà rất hài lòng và tiếp tục làm cho em uống suốt mấy tháng qua. Có ngày em uống sữa đậu nành thay cả sữa tươi luôn. Bà bảo uống sữa đậu nành cũng rất tốt vì chúng chứa hàm lượng cao protein, axit folic và rất nhiều vitamin khác, rất có lợi cho bà bầu.

Lo ngay ngáy vì bầu bí uống sữa đậu nành - 2
Vì trót uống nhiều sữa đậu nành nên em lo quá các chị ạ. (ảnh minh họa)

Vậy nhưng mới đây, khi thấy em ngày nào cũng mang một bịch sữa đậu nành đến cơ quan uống, chị đồng nghiệp mới hỏi em mang bầu con trai hay con gái mà uống nhiều sữa đậu nành vậy? Chị nói rằng phụ nữ mang bầu con trai thì nên hạn chế, tốt nhất là không dùng loại đồ uống này vì sẽ ảnh hưởng đến giới tính của con. Theo như lời chị nói thì trong sữa đậu nành có chứa hàm lượng estrogen (một hormone nội tiết tố ở phụ nữ) nên sẽ ảnh hưởng đến giới tính con trai.

Sau khi nghe chị nói em đã rất băn khoăn. Cả ngày hôm đó em lên mạng tìm hiểu tuy nhiên những điều em đọc được hầu hết là những thông tin trái chiều. Nhiều mẹ cho rằng mang bầu con trai mà uống nhiều sữa đậu nành sẽ sinh con bị lẫn lộn giới tính. Có mẹ thì chia sẻ rằng vẫn uống sữa đậu nành trong thai kỳ mà chẳng sao cả. Em còn đọc được thông tin rằng vỏ của đậu nành có chứa chất gì đó không tốt cho thai nhi.

Đọc xong những thông tin này mà em buồn quá. Em đã trót uống rất nhiều sữa đậu nành rồi. Mà theo như kinh nghiệm của mẹ chồng thì em đang bầu bí con trai. Em lo quá, biết đâu cái sự vô tình bồi bổ bằng sữa đậu nành của em lại hại con. Các chị có kinh nghiệm gì trong vụ này không, tư vấn cho em với ạ?

Em cảm ơn nhiều!

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan