Ly hôn khi đang mang bầu, bà mẹ một mình lái xe đi đẻ giữa đêm Giáng sinh

Ngày 12/12/2017 15:34 PM (GMT+7)

Khi quyết định tiếp tục có em bé, Caroline Thain không hề nghĩ rằng mình sẽ phải chào đón em bé một mình mà không có chồng bên cạnh. Thế nhưng, đó lại chính xác là những gì cô phải trải qua khi chào đón em bé thứ 4 của mình.

Khi quyết định tiếp tục có em bé, Caroline Thain không hề nghĩ rằng mình sẽ phải chào đón em bé một mình mà không có người thân, bạn bè bên cạnh. Thế nhưng, đó lại chính xác là những gì cô phải trải qua khi chào đón em bé thứ 4 của mình.

Ly hôn khi đang mang bầu, bà mẹ một mình lái xe đi đẻ giữa đêm Giáng sinh - 1

Caroline và chồng đã kết hôn được 8 năm và có 3 đứa con, trước khi cuộc hôn nhân của họ đi vào ngõ cụt khi cô đang mang bầu em bé thứ 4 được 3 tháng.

Cũng như những mẹ bầu khác, Caroline đã phải trải qua một thai kì với những căng thẳng, âu lo thường trực. Tệ hơn, cô còn mắc phải hyperemesis gravidarum - chứng ốm nghén nặng khiến cô liên tục có cảm giác muốn nôn ói đến 30 lần mỗi ngày. Cùng lúc, cô vẫn phải gánh vác cuộc sống thường ngày với công việc, và chăm sóc 3 đứa bé khác, bao gồm Mac 9 tuổi, Isabella 6 tuổi và Nathaniel 3 tuổi hoàn toàn một mình.

Ngày dự sinh của Caroline là 27 tháng 12. Vì thế, cô đã "thỏa thuận" với các con của mình là sẽ đón Giáng sinh cùng bà ngoại của chúng nếu như ngày đó cô phải lên bàn sinh bởi vì bố của chúng là một bác sĩ trong đoàn phim với lịch trình dày đặc và không cố định, thường xuyên phải công tác xa. Và khi Caroline bắt đầu cảm thấy những cơn đau chuyển dạ vào đêm Giáng sinh, cô biết rằng điều mình dự tính đã đến, cô chuẩn bị chào đón một "em bé Giáng sinh".

Chỉ một năm trước đây, gia đình cô đã chuyển tới một ngôi làng cách nhà hộ sinh gần nhất nửa tiếng lái xe. Không có chồng bên cạnh, Caroline cũng không có một người bạn nào đủ thân thiết sẵn sàng làm người đồng hành với cô trong lần sinh nở này, đặc biệt là trong dịp lễ lớn như Giáng sinh. Mặc dù mối quan hệ giữa cô và chồng cũ vẫn khá thân thiện, cô cảm thấy rằng việc chồng mình ở bên cạnh mình khi sinh là không thích hợp. Bởi lẽ đó, cô đã quyết định tự trải qua ca vượt cạn này một mình.

Cô gọi cho nữ hộ sinh nhờ gọi giúp một xe cứu thương nhưng họ từ chối, và chỉ đồng ý chuyển xe cứu thương đến nếu như đó là một ca cấp cứu khẩn cấp. Tất cả taxi xung quanh nơi Caroline sống đều đã đặt kín chỗ bởi những người đi chơi Giáng sinh. Vì thế, cô đành tự lái xe đến bệnh viện trong đêm tối lạnh giá. Cho đến giờ, cô vẫn không thể tin được rằng mình đã phải tự lái xe đến bệnh viện chờ sinh một mình, với tử cung co thắt mỗi 5 phút, lo sợ rằng mình sẽ sinh con trên xe một mình.

Ly hôn khi đang mang bầu, bà mẹ một mình lái xe đi đẻ giữa đêm Giáng sinh - 2

Em bé đã gặp phải tình huống nguy hiểm. 

May mắn là Caroline đã kịp đến bệnh viện trước khi em bé chào đời. Tuy nhiên, do chưa đủ điều kiện để sinh ngay lập tức, cô được bác sĩ chuyển đến phòng chờ sinh. Bầu không khí xung quanh với những hình ảnh hạnh phúc của các mẹ bầu chờ sinh khác bên cạnh chồng khiến cô cảm thấy tủi thân, cô đơn và đau đớn hơn bao giờ hết.

Theo dõi các cơn co thắt tử cung trên điện thoại, Caroline nhận thấy mỗi cơn kéo dài khoảng 2 phút, và cách nhau chừng 10 phút. Những cơn co thắt kéo dài suốt cả đêm, và Caroline cứ như vậy nằm khóc trong im lặng khi chứng kiến hình ảnh hạnh phúc của những cặp đôi khác còn mình thì lẻ loi và hoàn toàn không có bất kì sự hỗ trợ nào, từ chồng, người thân hay nhân viên y tế.

8 giờ sáng, một nhân viên y tế đến kiểm tra tình hình của Caroline. Caroline cho rằng em bé đã vận động ít hơn. Vì thế, bác sĩ đã thử đo nhịp tim em bé, thế nhưng, vừa chuẩn bị đo thì bác sĩ lại bị gọi đi cho một ca khẩn cấp, và trở lại sau đó nửa tiếng. Sau khi kiểm tra, bác sĩ đã thông báo rằng Caroline đang ở trong một tình huống khẩn cấp.

Ngay lập tức, 9 y bác sĩ tập trung quanh giường của cô và chuyển cô đến phòng sinh. vội vàng đến mức khiến cô bị va vào tường và cửa khi di chuyển. Nhịp tim của em bé đã ngừng lại, chậm lại và yếu dần đi. Các bác sĩ đã phải đưa em bé ra ngoài bằng giác hút sản khoa. Tuy nhiên, với những diễn biến bất ngờ như vậy, Caroline đã trở nên cực kì hoảng loạn và không thể tập trung để rặn đẻ. 

Ly hôn khi đang mang bầu, bà mẹ một mình lái xe đi đẻ giữa đêm Giáng sinh - 3

Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực, em bé đã chào đời, xanh tím và cần được hồi sức cấp cứu. May mắn là em bé đã được cứu sống kịp thời trước khi quá muộn.

Sau đó, các bác sĩ giải thích rằng dây rốn của Caroline dài bất thường, trong khi em bé trong bụng cô lại khá hiếu động, và bé bị dây rốn quấn quanh người và thắt nút, khiến bé khó có thể hô hấp bình thường, suýt mất mạng nếu không được đưa ra khỏi bụng mẹ đúng lúc. Như một cách để ghi nhớ, cô đã đặt tên con mình là Sebastian.

Giờ đây, bé Sebastian là một "thiên thần đáng yêu" với khuôn mặt luôn tươi cười và tính tình hoạt bát. Giáng sinh năm nay, Caroline đã sẵn sàng chờ đón những giây phút hạnh phúc bên cạnh những đứa con của mình.

Chuyên mục Bà bầu – nơi cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích về thụ thai, mang bầu, những kinh nghiệm sinh nở cho phụ nữ trước, trong và sau khi có thai.

Mời độc giả có những thắc mắc, chia sẻ, tâm sự liên quan đến vấn đề này gửi thư về địa chỉ babau@eva.vn để được chia sẻ, tư vấn từ chuyên gia.  

Nam Phương (Dịch từ The Sun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu