Mẹ Hải Dương không muốn bôi kem làm liền sẹo mổ, khi biết lý do ai cũng nghẹn lòng

Ngày 06/04/2018 14:08 PM (GMT+7)

Khác với đa số chị em phụ nữ khác, bà mẹ này muốn giữ lại vết sẹo mổ để đánh dấu một hành trình đầy vất vả để có được con yêu như ngày hôm nay.

Sẹo sinh mổ là dấu vết chị em phụ nữ luôn muốn tìm mọi cách làm mờ hay giấu nhẹm đi. Vậy nhưng gần đây trên mạng xã hội, một bà mẹ đã tăng tải những dòng tâm sự về việc mình sẽ không bôi kem làm đẹp sẹo mổ. Đó là bởi đây chính là minh chứng cho một hành trình mang thai, sinh con đầy vất vả, khó khăn của chị. 

Dòng tâm sự "lạ lùng" trên mạng xã hội 

Không khó để thấy trên các hội nhóm dành cho chị em phụ nữ trên mạng xã hội, những vấn đề được quan tâm nhiều nhất là chuyện gia đình, chồng còn và... làm đẹp. Vậy nhưng giữ hàng ngàn bài đăng hỏi cách giảm cân, cách làm mờ sẹo sinh mổ sau sinh thì ngày 4/3 vừa qua, một bà mẹ lại đăng những dòng tâm sự rất "lạ lùng", chia sẻ về việc mình muốn giữ lại vết sẹo sinh mổ.  

Mẹ Hải Dương không muốn bôi kem làm liền sẹo mổ, khi biết lý do ai cũng nghẹn lòng - 1

Tâm sự của bà mẹ mong muốn giữ lại vết sẹo mổ.

Bà mẹ này viết: "Mình sinh mổ được 5 ngày rồi. Vừa đi khám lại để mai ra viện các mẹ ạ. Mình nói với chồng là ở viện có cho bôi kem làm đẹp vết sẹo mổ, nhưng em sẽ không bôi. Em sẽ để vết sẹo này trên người mãi mãi. 

Nó sẽ nhắc em về 9 tháng 10 ngày mang thai đầy khó khăn, về ca sinh mổ đầy đau đớn, về những lần em và anh và ông bà thắt ruột thắt gan lo lắng cho em và cho con, về những lần em nôn nghén ồng ộc, những cơn u xơ gò cứng đờ, những lần doạ sảy nghẹt thở, và hơn hết, đó là vết sẹo của con, cho con.

Con mình chỉ bé có 3kg, một mình con chiến đấu với 5 cái u xơ, cái to nhất gần 10cm, nặng hơn 6 lạng. Những ngày đầu tiên trong thai kỳ, con mình bị kẹp bởi 2 cái u lớn nhất. Siêu âm không thể nhìn được mặt con vì bị u xơ chèn hết rồi. Vợ chồng mình đã suýt khóc... thế mà con đã vùng vẫy xoay sở 1 mình, con dành lại từng mạch máu nuôi, tranh thủ từng khoảng không gian chật chội để sống sót và lớn lên trong bụng mẹ.

Những lần con đạp cũng bất thường hơn các bạn khác. Con không cố ý làm mẹ đau, nhưng con buộc phải đạp rất mạnh, rất nhiều để xoay được đầu xuống. Những lần con đạp trúng cái u làm mẹ đau thốc lên trong bụng, nhưng mẹ biết đó là con đang cố gắng rất nhiều.

Giờ này nằm đây bên con, ngắm con, ôm con, hôn hít, sờ nắn cơ thể bé nhỏ của con, mẹ muốn nói ngàn lời cảm ơn đến ông bà, đến bố con và cả đến con nữa, thiên thần bé nhỏ của bố mẹ...".

Ngay sau khi đăng tải, những dòng tâm sự thật lòng của bà mẹ này đã thu hút được sự chú ý lớn của nhiều bà mẹ bỉm sữa. Hàng trăm bình luận phía dưới bài đăng đều gửi lời chúc mừng đến gia đình nhỏ và thể hiện lòng khâm phục sự kiên cường chiến đấu với bệnh tật của bà mẹ này. 

Hành trình mang thai liều lĩnh, nhiều lần thót tim của bà mẹ 8X 

Liên lạc với bà mẹ trong câu chuyện trên, chị cho biết chị tên Đ.T.B. hiện đang sinh sống tại Hải Dương. Tìm hiểu về câu chuyện của chị mới có thể thấy được những dòng tâm sự trên mạng xã hội chưa thực sự diễn tả được hết hành trình khó khăn, vất vả mà bà mẹ này phải trải qua trước khi có được con yêu. 

Chị B. kết hôn từ năm 2016. Trước đó, chị vẫn duy trì khám phụ khoa định kỳ 6 tháng/lần nên biết được mình có nhiều u xơ trong tử cung. 

Mẹ Hải Dương không muốn bôi kem làm liền sẹo mổ, khi biết lý do ai cũng nghẹn lòng - 2

Vết sẹo mổ sẽ là minh chứng cho hành trình mang thai đầy vất vả của chị. (Ảnh minh họa)

Tháng 4/2017, chị B. mang thai lần đầu. Lúc đó, tuy chỉ mới có 4 tuần thai mà u xơ tăng kích thước nhanh chóng từ 30cm lên gần 5cm. Lần đó, chị bị sảy thai tự nhiên ở khoảng tuần thứ 5. Sau đó, chị có ý định đi xử lý hết u xơ nhưng lại nhận được thông báo nếu xử lý u xơ thì phải sau 9 tháng hoặc 1 năm mới có thể có bầu được. Bản thân lúc đó đã 32 tuổi nên chị B. quyết định mang bầu trước, sinh con rồi mới chữa u xơ. 

"Thật sự lúc đó xác định để có bầu là mình coi như sống chung với lũ hay nói thẳng ra là liều lĩnh vì có u xơ khi mang thai rất nguy hiểm", chị tâm sự. 

Chị có 6 u xơ, đa nhân xơ, xơ hoá tử cung. Đây là 1 dạng bệnh của người có cơ thể cường estrogene, chất này dễ gây ra các loại u xơ ở khắp nơi (tử cung, nách, vú...), thông thường đó là u lành. Nhưng nó đặc biệt thích hợp và ptriển mạnh khi phụ nữ mang thai, nội tiết tăng cao, nạp dinh dưỡng nhiều để nuôi thai. Nó sẽ "ăn" và to lên nhanh chóng, gây ra các cơn co thắt nhằm tống đẩy thai ra ngoài để "độc chiếm" nguồn dinh dưỡng đó.

Nó làm biến dạng tử cung, mất cân bằng môi trường nuôi thai của tử cung. Nó càng lớn thì thai càng bị chèn ép, gây nguy hiểm. Thai rất dễ bị suy dinh dưỡng hoặc sinh non ,tệ hơn là mẹ bị vỡ tử cung. Vậy nhưng chị B. vẫn quyết định mang bầu để đón được con yêu trước khi quá muộn. 

Không lâu sau thì chị B. mang thai và đó cũng là lúc chị cùng con và cả gia đình đối mặt với hành trình thai kỳ đầy khó khăn, vất vả. 

"Mình liên tục bị doạ sẩy từ tuần thai thứ 6 nên phải tiêm thuốc nội tiết, hạn chế đi lại, nằm dưỡng thai 100%. Đây cũng là thời gian đầu thai kỳ, nên mình nghén không ăn nổi cái gì, sợ tiếng động, dễ giật mình, dễ khóc, không uống đc sữa bầu, nghén mùi, đau đớn, suy nhược cơ thể, sút cân nghiêm trọng. Mình phải xin nghỉ làm ở công tu, thuê người về chăm sóc.

Đến tuần thứ 12 thì bắt đầu hết nghén nhưng mình cũng không ăn lại được nhiều. Mình đi làm lại nhưng bắt đầu từ đó nhiều cơn gò xuất phát từ những cái u đó. Bác sĩ cũng khuyến cáo là u xơ dễ doạ sẩy, chèn ép thai gây gò, gây sinh non nhưng may mắn cả thai kỳ mình chưa lần nào ra máu", chị B. kể lại. 

Chị B. mang thai cùng u xơ nên cả gia đình lúc nào cũng trong trạng thái "sẵn sàng đi viện". Chị cũng phải đặt theo dõi thai kỳ với một bác sĩ riêng tại bệnh viện Phụ sản Trung ương đến tuần thứ 31. Sau đó vì quyết định về Hải Phòng sinh nên chị mang toàn bộ bệnh án trao đổi lại với bác sĩ tại bệnh viện phụ sản Tâm Phúc (Hải Phòng).

Mẹ Hải Dương không muốn bôi kem làm liền sẹo mổ, khi biết lý do ai cũng nghẹn lòng - 3

Những ngày chị B. mang thai, cả gia đình lúc nào cũng trong tâm thế "sẵn sàng đi viện".

Tại đây, chị B. phải nhập viện 1 lần khi 35 tuần do tử cung hé mở, doạ sinh non. May mắn mọi chuyện ổn trở lại. Chị giữ con đến 38 tuần 2 ngày thì bác sĩ họp hội chẩn quyết định cho sinh mổ. Đặc biệt, ca mổ của chị B. không chỉ để lấy bé ra mà các bác sĩ sẽ kết hợp bóc tách u xơ luôn. 

"Mình được hẹn mổ ngày 30/3/2018 lúc 9h nhưng phải nhập viện từ tối 29/3. Sáng 30/3, mình được đưa vào phòng cách ly sau đó vác sĩ tiến hành sát trùng, gây tê, bắt đầu đặt dao mổ lúc 9 giờ 5 phút. Đến 9 giờ 12 phút thì em bé đc đưa ra ngoài.

Các y tá cân và lau khô cho bé, để bé hôn mẹ rồi ra ngoài còn mình ở lại tiếp tục mổ tách u xơ. Khối to nhất nặng 6,2 lạng, cỡ bằng quả trứng ngỗng to. Khối thứ 2 và 3 tầm hơn 1 lạng. Quá trình bóc u xơ mất khoảng 45 phút, vẫn còn 2 khối nhỏ nhưng bác sĩ không thể bóc thêm vì lo mình mất máu nhiều", chị B. kể lại ngày đi sinh bé. 

Hiện nay, dù đã được bóc những khối u xơ lớn nhưng những ngày tháng sau này của hai mẹ con chị B. cũng sẽ vất vả không kém. Chị phải tiếp tục chiến đấu với bệnh tật nhưng với chị, có con làm động lực thì tất cả mọi khó khăn trước mắt đều có thể vượt qua. 

Trải lòng của ông bố ung thư giai đoạn cuối chiến đấu từng ngày để được thấy con chào đời
Khi Minh Nhật ngỡ rằng mình đã bước đến trang cuối cuộc đời thì vợ anh báo tin đang mang thai, giúp anh có thêm động lực để chiến đấu với bệnh tật.
Minh An - Ảnh NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhân vật mang bầu