Mua nhà cho con dâu con trai ra ở riêng nhưng chúng không chịu, tôi đành sang nhà con gái sống

Thảo Nguyên - Ngày 27/07/2023 18:30 PM (GMT+7)

Sau khi vừa hết 3 tháng cữ của con dâu, tôi quyết định mua 1 căn chung cư để 2 con ra ở riêng.

Tôi có 2 đứa con 1 gái 1 trai nên lúc nào cũng hết mực chăm chút, yêu thương.Ông nhà tôi mất khi các con còn quá nhỏ, một mình tôi vẫn cố gắng nuôi chúng khôn lớn nên người. Được cái 2 con rất ngoan ngoãn, chịu khó ăn học. Ra trường, chúng đều xin được việc làm ổn định và cho thu nhập khá.

Sau khi con gái lấy chồng đã 3 năm thì con trai tôi cũng lập gia đình. Con dâu kém con trai tôi gần chục tuổi nên tính khí rất nhõng nhẽo, trẻ con và lười biếng. Tuy con dâu rất xinh đẹp nhưng lại không biết nấu ăn, lười làm việc nhà. Đi làm về là con ôm điện thoại, máy tính mặc kệ mẹ chồng cơm nước phục vụ.

Tôi quyết định cho các con ra riêng cho chúng tự lập và để tôi đỡ vất vả hầu hạ nhưng con dâu không chịu. (Ảnh minh họa)

Tôi quyết định cho các con ra riêng cho chúng tự lập và để tôi đỡ vất vả hầu hạ nhưng con dâu không chịu. (Ảnh minh họa)

Ban đầu khi các con cưới nhau, tôi cũng xác định sẽ sống chung với 2 vợ chồng nó cho vui cửa vui nhà. Nghĩ con dâu mới về nhà chồng nên tôi cũng chiều chuộng, ít bắt nó làm việc nhà. Ngày nào tôi cũng ở nhà vừa bán hàng vừa cơm nước. Con dâu chẳng biết giúp đỡ mẹ nên khiến tôi càng ngày càng thất vọng. Con trai tôi thì bận bịu công việc tối ngày chẳng bao giờ để ý đến việc nhà hay bảo ban vợ nó.

Bởi thế khi con dâu mới có bầu, tôi quyết định cho các con ra ăn riêng để chúng tự lập và để tôi đỡ vất vả. Trái với suy nghĩ của tôi là các con sẽ mừng lắm nào ngờ chúng xị mặt ra bảo không ra ăn riêng, muốn ở cùng mẹ. Nhất là khi con dâu bầu bí cần có người chăm sóc.

Nghĩ đẩy các con ra ăn riêng lúc con dâu đang bầu hơi quá nhẫn tâm với lại thấy chúng tha thiết muốn ăn chung nên tôi lại thôi, còn nghĩ chúng sống tình cảm. Vậy là suốt thai kỳ của con dâu, tôi lại càng vất vả nấu nướng món ngon tẩm bổ, chăm sóc cho đến lúc mẹ tròn con vuông. Nhiều khi vất vả và chóng mặt vì vừa bán hàng vừa chăm sóc con dâu, cháu nội mà tôi chẳng dám kêu ca. Con dâu cứ lấy cớ bầu bí và con nhỏ, cấm có đụng tay vào việc gì.

Sau khi vừa hết 3 tháng cữ của con dâu, tôi lại quyết định mua 1 căn chung cư để 2 con ra ở riêng. Nhưng lại 1 lần nữa con dâu con trai nhất quyết không chịu. Chúng bảo ở với mẹ già sướng, được chăm sóc tận răng. Hơn nữa cháu còn nhỏ, ra ngoài sống phải thuê người trông cháu nên 2 đứa không yên tâm.

Tôi lại mủi lòng cho các con sống cùng vì thương con cháu. Căn nhà chung cư kia tôi phải cho khách thuê. Từ ngày có tiền thuê nhà, tôi cũng không bắt 2 đứa đóng tiền ăn và sinh hoạt nữa mà bảo chúng để đó mà chăm con.

Mới đây, khi cháu nội tôi mới được gần 2 tuổi thì con dâu có bầu đứa thứ 2. Không thể chịu nổi cảnh làm ô sin không công cho 2 con, lần thứ 3 tôi lại đề nghị 2 con ra riêng và sẽ hỗ trợ trông cháu nội hàng ngày.

Con trai tôi đồng ý nhưng con dâu vẫn nhất quyết không chịu. Con dâu bảo ở nhà với mẹ chồng sung sướng quen rồi, giờ ra ở riêng phải tự làm mọi việc sẽ khổ. Con cũng đang bầu đứa thứ 2, lần này con thấy ì ạch hơn và bụng nhanh to hơn nên mệt mỏi, rệu rã càng cần có mẹ chồng chăm sóc hơn. Lấy lý do này, con không chịu rời đi.

Giục 2 con nhiều lần dọn đến nhà chung cư kia ở mà con dâu nhất quyết không nghe vì thế tôi quyết định sang nhà vợ chồng con gái con rể ở, ngay cả cháu nội tôi cũng không trông cho dù rất xót.

Bất lực với con dâu bầu bí nhưng lười và ỉ lại, tôi phải dọn sang nhà con gái ở cũng không yên. (Ảnh minh họa)

Bất lực với con dâu bầu bí nhưng lười và ỉ lại, tôi phải dọn sang nhà con gái ở cũng không yên. (Ảnh minh họa)

Tôi mới chỉ sang nhà con gái ở được hơn 1 tháng nay mà ngày nào con dâu con trai cũng gọi điện giục mẹ về. Chúng bảo giờ con dâu bầu bí lần 2 có nhiều sự thay đổi khác lần 1 nên mệt mỏi hơn, không có bà ở nhà cháu nội nheo nhóc và biếng ăn nên gầy hơn.

Nghe con nói thế tôi tuy trong lòng cũng thấy sốt ruột nhưng lại nghĩ nếu mình cứ chiều thì không biết bao giờ con mới tự lập được nên vẫn kiên quyết không về. Ấy vậy mà tối qua lại có sự việc bất ngờ xảy ra, con trai tôi gọi điện nói vợ nó bị ra máu, động thai đang phải cấp cứu ở bệnh viện. Tôi cuống cuồng vào viện thăm con dâu, nghe bác sĩ nói thai 3 tháng đầu thường chưa ổn định, từ giờ con dâu tôi cần nghỉ ngơi nhiều hơn để tránh xảy ra tình trạng này lần nữa sẽ dễ bị dọa sảy thai. 

Thôi thì bác sĩ đã nói thế, tôi lại thu xếp về ở với chúng để chăm sóc cho con dâu đến lúc mẹ tròn con vuông. Tôi tự hứa với lòng mình, khi con dâu đẻ xong, hết cữ, tôi sẽ ở riêng để chúng tự lo gia đình mình. 

Con dâu tôi đã bị dọa sảy thai một lần, giờ cần lưu ý gì để tránh xảy ra tình trạng này lần nữa?

Cần làm gì khi bị dọa sảy thai ở 3 tháng đầu?

Dọa sảy thai ở 3 tháng đầu thai kỳ có thể dẫn đến sảy thai. Dọa sảy thai là tình trạng thai nhi vẫn còn sống chưa bị bong khỏi niêm mạc tử cung và phát triển trong buồng tử cung nhưng thai phụ lại có dấu hiệu như đau bụng và ra máu. Tình trạng này nếu được phát hiện và điều trị sớm thì có thể giữ lại được con.

Hiện nay, không có cách xử lý nào được xem là tốt nhất giúp mẹ khắc phục tình trạng động thai. Tuy nhiên, khi có những biểu hiện bất thường, mẹ nên nghỉ ngơi và đi khám thai để được bác sĩ tư vấn những cách xử lý hiệu quả. Bác sĩ có thể kê cho mẹ thuốc chống co thắt tử cung hoặc khâu vòng tử cung để bảo vệ thai nhi nằm im trong bụng mẹ trước khi chào đời.

Nếu thấy đau bụng, mẹ bầu không được dùng tay xoa bụng vì động tác này có thể kích thích tử cung co thắt, tăng nguy cơ đẩy thai nhi ra ngoài gây sảy thai hoặc sinh non. Đặc biệt, hãy uống thuốc theo đúng đơn mà bác sĩ kê, tuyệt đối không được tự ý mua thuốc về dùng.

Khi bị động thai, mẹ cũng cần chú trọng vào chế độ ăn uống để giúp an thai và cung cấp đủ dinh dưỡng cho thai nhi phát triển. Hãy bổ sung thêm các thực phẩm dễ tiêu hóa vào bữa ăn hằng ngày, ăn nhiều trái cây, rau xanh. Hạn chế tối đa đồ ăn nhiều dầu mỡ, chất kích thích như rượu bia, thuốc lá…

Một lưu ý quan trọng nữa là nếu đã từng bị động thai, tuyệt đối bà bầu không được quan hệ vợ chồng vì nó tạo hưng phấn kích thích cổ tử cung co bóp và có thể ảnh hưởng xấu đến thai nhi. Mẹ cũng nên vệ sinh vùng kín sạch sẽ, kiểm tra âm đạo thường xuyên để phát hiện bất thường kịp thời nhằm đưa ra giải pháp xử lý phù hợp.

Mua nhà cho con dâu con trai ra ở riêng nhưng chúng không chịu, tôi đành sang nhà con gái sống - 3

Bố chồng thông báo muốn lấy vợ, người ông dẫn về khiến cả nhà tôi đứng không vững
Mẹ chồng tôi mất đã được 5 năm, việc bố muốn có người bầu bạn không ai cản, nhưng người mà ông định lấy khiến chúng tôi ngỡ ngàng.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu