Thai nghén uống nước cũng nôn, mẹ Hải Phòng xót xa đẻ con tuần 28 được vỏn vẹn 5 lạng

Ngày 10/07/2019 06:00 AM (GMT+7)

Dù mới 28 tuần nhưng do huyết áp tăng cao chị đã phải cho em bé ra ngoài vỏn vẹn 500 gram.

Chị Nguyễn Bích Thơm ở Hải Phòng cùng chồng tổ chức đám cưới năm 2015. Sau ngày cưới cả hai đều mong chờ một đứa con cho vui cửa vui nhà, lại thêm phần có trách nhiệm với nhau. Để “thả cửa” với hy vọng con sẽ tìm về bên bố mẹ. Dù không dùng biện pháp kế hoạch nhưng một thời gian dài vẫn chưa có em bé, sau nhiều lần xét nghiệm đều không có kết luận cụ thể.

Thai nghén uống nước cũng nôn, mẹ Hải Phòng xót xa đẻ con tuần 28 được vỏn vẹn 5 lạng - 1

Chị Nguyễn Bích Thơm ở Hải Phòng cùng chồng tổ chức đám cưới năm 2015. 

Mãi mới may mắn cấn thai thì ba lần con về cũng là 3 lần các con lặng lẽ ra đi khi mới bước vào tuần thứ 8 – 9 của thai kỳ. Sau ngày đó, chị Thơm đi khám và phát hiện bị buồng trứng đa nang, viêm lộ tuyến, nhờ kiên nhẫn điều trị kết hợp các phương pháp chữa dân gian nên chị nhanh chóng khỏi bệnh.

Sau những thất bại liên miên, đến tháng 5/2018 chị Thơm tiến hành thụ tinh nhân tạo (IUI) nhưng vẫn không có kết quả mặc dù sức khỏe hoàn toàn bình thường. Không muốn tin vào kết luận trước đó chị nhờ bác sĩ nhận hình ảnh phim chụp và đọc lại thì chị được phát hiện vòi trứng giãn tắc.

Thai nghén uống nước cũng nôn, mẹ Hải Phòng xót xa đẻ con tuần 28 được vỏn vẹn 5 lạng - 2

Một tháng sau điều trị thì chị thử que lên hai vạch

Tìm ra căn nguyên dẫn đến việc khó có con, chị cùng chồng chăm chỉ điều trị. Một tháng sau thì chị thử que lên hai vạch, kể từ đó chị bắt tay vào hành trình gian nan dưỡng và giữ thai. Thai năm tuần chị Thơm đi khám bác sĩ chuyên khoa phụ sản thì được thông báo chưa có noãn, lại ra máu dọa sẩy, tiên lượng xấu.

May mắn kết quả xét nghiệm sau 2 ngày đều ổn định, chị Thơm cùng gia đình mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy sinh sống và làm việc ở Hải Phòng nhưng cách 5 – 7 ngày là hai vợ chồng chị lại bắt xe lên Hà Nội để theo dõi thai kỳ.

Thai nghén uống nước cũng nôn, mẹ Hải Phòng xót xa đẻ con tuần 28 được vỏn vẹn 5 lạng - 3

Để “thả cửa” với hy vọng con sẽ tìm về bên bố mẹ.

Thai bước sang tuần thứ 6 em bé bắt đầu có tim thai, đến hơn 7 tuần chị được phát hiện tụ dịch màng nuôi và ra máu đến tận tuần thứ 11. Tuần thai 16 bác sĩ nói chị bị động mạch cổ tử cung cao khiến con hạn chế hấp thụ dẫn đến chậm phát triển, con càng ngày càng còi so với tiêu chuẩn. Tuần 19 của thai kỳ, sau khi siêu âm bác sĩ phát hiện cổ tử cung ngắn hở eo phải khâu gấp.

Chị Thơm nhớ lại: “Mấy lần khám sau động mạch cổ tử cung của mình vẫn cao, con vẫn rất bé. Bác sĩ nói với mức tăng trưởng như hiện tại thì em bé sinh ra dù có đủ tháng đủ ngày cũng chỉ khoảng 2,5kg. Mặc khác, do lúc bầu mình nghén lắm, nghén đến mức uống nước lọc cũng nôn, ngày nôn đến 5 – 6 lần, nhất là trời càng lạnh thì càng nôn”.

Thai nghén uống nước cũng nôn, mẹ Hải Phòng xót xa đẻ con tuần 28 được vỏn vẹn 5 lạng - 4

Dù không dùng biện pháp kế hoạch nhưng một thời gian dài vẫn chưa có em bé

Khá giống với rất nhiều bà bầu khác, do thai nghén nên chị Thơm không ăn uống được. Thời gian 4 tháng đầu thai kỳ chị sụt mất 5kg. Đến hơn 27 tuần chị bỗng nhiên thấy tăng cân bất thường, gần một tuần chị tăng 4 cân, chân và mặt sưng phù.

Hốt hoảng phi tới bệnh viện kiểm tra, chị được bác sĩ đo huyết áp và xét nghiệm nước tiểu. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, chị được bác sĩ khuyên nhập viện gấp. Sau đó chị Thơm được các bác sĩ cấp cứu và cho uống thuốc hạ áp, tuy nhiên càng uống chị lại càng nôn và đau đầu khiến tình trạng sức khỏe không thể ổn định.

Nhận thấy tình hình phức tạp, chị được chuyển lên bệnh viện tuyến trung ương, khi này sức khỏe của chị mới dần ổn định được chuyển sang phòng dưỡng thai bệnh lý.

Thai nghén uống nước cũng nôn, mẹ Hải Phòng xót xa đẻ con tuần 28 được vỏn vẹn 5 lạng - 5

Em bé phải chào đời ở tuần 28 do mẹ bị cao huyết áp

Bước vào tuần thứ 27 được vài ngày thì huyết áp của chị Thơm vụt lên 260mmHg ở mức “báo động” cho phụ nữ mang thai. Ngay lập tức bác sĩ gọi người nhà lên và làm cam kết, chị Thơm được mổ bắt con sớm vì nếu chậm trễ sẽ rất nguy hiểm cho cả mẹ và con. Em bé chào đời thể trạng yếu, phản xạ kém, không thở, tím tái và chỉ vỏn vẹn 5 lạng. Sau một tiếng đồng hồ nhờ hỗ trợ thở máy nên em bé mới thở được và được chuyển đến phòng chăm sóc trẻ sơ sinh thiếu tháng.

Sau mổ là chuỗi ngày chờ tin con từng ngày, cả gia đình sống trong lo sợ. “Sợ nhất là chuông điện thoại có đầu số lạ từ bệnh viện. Hành trình tìm con, giữ con của mình gian nan lắm, quá nhiều nước mắt, thời gian, tiền bạc và cả máu, thậm chí là suýt mất cả mạng sống. Nhưng mình chấp nhận đánh đổi tất cả dù là mạng sống, chỉ cần con được bình an về với gia đình” - mẹ 9X tâm sự.

Lên cơn co giật rồi hôn mê, cô gái Yên Bái tỉnh dậy ngỡ ngàng phát hiện đã sinh con
Cô gái sinh năm 1993 Triệu Thị Lai bất ngờ có dấu hiệu đầu tiên là những cơn đau đầu không thể kiểm soát.
Bình An - Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai