Trời lạnh -2 độ C, bà mẹ phải sinh con giữa đường vì không kịp đến bệnh viện

Ngày 27/12/2017 19:17 PM (GMT+7)

Khi đang cùng các con lớn mở quà Giáng sinh thì Hanna có cơn co chuyển dạ nhưng cô đã không kịp đến bệnh viện.

Những ngày hậu Giáng sinh, khi người người nhà nhà đang vui vẻ mở quà thì cũng là lúc hai vợ chồng Taylor và Hannah Linderman đón chào "món quà" đặc biệt đến một cách bất ngờ của mình.

Buổi sáng ngày Giáng sinh, Hannah đang cùng hai con gái Lilly (5 tuổi) và Dahlia (3 tuổi) của mình bóc quà thì những cơn đau chuyển dạ bắt đầu xuất hiện. Chỉ trong vài phút, cơn đau đã nhanh và mạnh hơn rất nhiều nên cô lập tức gọi chồng đưa đến bệnh viện.  

Trời lạnh -2 độ C, bà mẹ phải sinh con giữa đường vì không kịp đến bệnh viện - 1

Bé Poppy chào đời trên đường trong thời tiết -2 độ C.

Từ nhà họ đến bệnh viện gần nhất mất khoảng 45 phút lái xe. "Tôi đã gọi trước cho bệnh viện để thông báo tình hình. Sau đó, vợ tôi nói rằng cần gọi xe cứu thương.

Các cơn co thắt của cô ấy cực kỳ đau đớn nên tôi đã gọi xe cứu thương và giữ máy để họ có thể hướng dẫn nếu có vấn đề gì. Nhưng sau đó, họ nói tôi hãy dừng xe vì nếu tiếp tục đi thì xe cấp cứu xe không đuổi kịp", Taylor kể lại. 

Trời lạnh -2 độ C, bà mẹ phải sinh con giữa đường vì không kịp đến bệnh viện - 2

Những lần sinh trước, Hannah có thời gian chuyển dạ khá lâu nên cô không ngờ Poppy lại đến nhanh như thế.

Hai vợ chồng đành dừng xe lại giữa đường và chờ đợi trong thời tiết -2 độ C. "Trời gió rất lớn nên tôi có cảm giác như -25 độ vậy", Taylor chia sẻ. Cả hai cũng không tìm được ai giúp đỡ vì mọi người đều đi nghỉ nhân dịp Giáng sinh. 

9 giờ 18 phút sáng, khi Taylor đang nói chuyện với người điều phối trên xe cấp cứu thì Hannah đã vỡ ối. 

Hai phút sau đó, bé Poppy ra đời, nặng 2,5kg, dài 21,5cm. 

Trời lạnh -2 độ C, bà mẹ phải sinh con giữa đường vì không kịp đến bệnh viện - 3

Hai mẹ con Poppy đều có sức khỏe ổn định và sẽ sớm được xuất viện.

Chỉ vài phút sau, cảnh sát khu vực đã đến hỗ trợ hai vợ chồng trong lúc chờ đợi xe cứu thương. Họ cũng giúp cắt dây rốn cho bé Poppy. 

"Cảnh sát và các nhân viên y tá phối hợp rất tốt qua điện thoại nên tôi không quá lo lắng", Taylor cho biết. 

Anh cũng cho biết thêm rằng lần đầu sinh con, vợ anh mất đến gần 9 giờ chuyển dạ, lần thứ hai thì 3 giờ nên họ không thể ngờ lần sinh này lại nhanh đến thế. 

Hiện nay, cả Hannah và Poppy đều đã ổn định sức khỏe. Cả hai sẽ được xuất viện sớm trong 1, 2 ngày tới. 

Chuyên mục Bà bầu – nơi cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích về thụ thai, mang bầu, những kinh nghiệm sinh nở cho phụ nữ trước, trong và sau khi có thai.

Mời độc giả có những thắc mắc, chia sẻ, tâm sự liên quan đến vấn đề này gửi thư về địa chỉ babau@eva.vn để được chia sẻ, tư vấn từ chuyên gia.  

Minh An (Dịch từ Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu