Vác bụng bầu đi ship hàng, tôi gặp chồng cùng cô gái lạ đi chơi Trung thu, sự thật phía sau mới sốc

Diệu Thuỳ - Ngày 30/09/2023 00:00 AM (GMT+7)

Muốn kiếm thêm thu nhập để chuẩn bị nằm ổ, tôi không ngờ mình lại gặp tình cảnh trớ trêu.

Trung thu này, tôi quyết định làm bánh trung thu hanmade để bán. Tôi hiện mang thai 7 tháng, bụng to, khá nặng nề, mệt mỏi, nhưng vì sắp nằm ổ, nhiều khoản phải chi tiêu nên tôi cố gắng để kiếm thêm thu nhập.

May mắn, tôi bán hàng rất đắt khách. Nhiều người đặt bánh, tôi làm hăng say quên cả ăn. Phải đứng mấy tiếng liên tục nên nhiều lúc chân tôi rất mỏi, bị tụ máu sưng vù, bụng gò, đau lưng. Thế nhưng nghĩ đến 6 tháng thai sản không có thu nhập, tôi lại phải cố. Đôi khi, tôi còn đích thân đi ship bánh nếu tiện đường để kiếm thêm phần phí ship.

Chồng thấy tôi làm bánh chẳng những không giúp gì mà thi thoảng còn kêu ca bừa bộn, nhếch nhác, chẳng biết lãi lờ được bao nhiêu, tốn điện, tốn nước, "đang bầu bí, em ngồi yên một chỗ cho anh nhờ",... Nghe vậy tôi cũng hơi buồn lòng nhưng mặc kệ, miễn sao mình kiếm đồng tiền chân chính là được. Ngoài những lúc làm bánh thì tôi vẫn lo việc ở công ty, việc nhà cửa bếp núc.

Tôi bủn rủn chân tay khi thấy chồng tình tứ cùng một cô gái lạ. (Ảnh minh họa)

Tôi bủn rủn chân tay khi thấy chồng tình tứ cùng một cô gái lạ. (Ảnh minh họa)

Hôm 12 âm lịch, có một chị khách đặt 10 cặp bánh nướng, bánh dẻo để đem biếu. Gần 9h tối mới làm xong, tôi đi ship luôn vì còn tiện thể tìm mua một số nguyên liệu.

Khi đang đứng trước sảnh chung cư đợi chị khách xuống lấy hàng, tôi thấy chồng mình đang chở một cô gái trẻ đẹp đi vào quán cà phê phía đối diện. Cô gái một tay cầm đèn lồng thỏ hot trend năm nay, một tay vòng lấy eo chồng tôi, ôm rất chặt. Chiều nay chồng tôi nói tối liên hoan Trung thu với mấy anh em ở công ty nên không về ăn cơm, hoá ra là nói dối để chở gái đi chơi Trung thu sớm.

Tôi gần như người mất hồn, làm rơi hết mấy túi bánh đang cầm trên tay. Đúng lúc đó thì chị khách xuống nhận hàng. Bánh rơi siêu vẹo mất vài chiếc khiến tôi bị chị khách phàn nàn. Lúc này tôi chẳng còn thiết tha bánh trái gì nữa. Dựng xe bên đường, tôi chạy thẳng sang quán cà phê, tìm bàn chồng đang ngồi. Khi tôi vào, cả hai còn đang cầm tay nhau.

Nhìn thấy tôi, mặt chồng tái mét, vội buông tay cô gái kia, miệng lắp bắp không nói năng gì. Tôi ngồi xuống bàn khiến ả trà xanh bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Em là người yêu anh Bằng à? Em biết anh ấy đã có vợ chưa? Chị chính là vợ anh Bằng đây. Tối nay chị còn chưa được ăn cơm, hì hục làm bánh Trung thu, bụng to mà vẫn đi ship bánh để kiếm tiền. Thế mà chồng chị lại bảnh tỏn rảnh rang chở em đi chơi cơ đấy”, tiếng tôi oang oang khiến cả quán hiếu kỳ, mọi người đổ dồn ánh mắt vào chúng tôi.

Bằng kéo tay tôi ra ngoài nói chuyện. Anh liên tục xin lỗi, dỗ dành cho tôi bình tĩnh lại rồi ra sức giải thích. "Em ơi chuyện không như em nghĩ đâu, em nghe anh nói đã. Anh và cô gái kia không có quan hệ tình cảm gì cả. Chỉ là cô ấy thuê anh làm người yêu với giá trọn gói ăn tối + cà phê với bạn bè là 1 triệu đồng. Anh thấy công việc cũng nhàn nên nhận lời. Anh định dùng tiền đó mua tặng em một món quà vì thấy em vất vả, tằn tiện quá. Anh xin lỗi em".

Nói rồi Bằng mở điện thoại, cho tôi xem những tin nhắn giữa anh và cô gái kia. Quả thật, họ chỉ mới liên lạc với nhau mấy ngày gần đây, những cuộc nói chuyện chủ yếu xoay quanh vấn đề giả làm người yêu, thoả thuận giá cả.

Hóa ra, Bằng giả làm người yêu của cô gái đó, nhận thù lao là 1 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Hóa ra, Bằng giả làm người yêu của cô gái đó, nhận thù lao là 1 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Dù vậy, tôi càng giận Bằng hơn. Tiền thì tôi cũng thích thật, nhưng không phải kiếm tiền bằng mọi cách như vậy. “Anh anh kiếm tiền bằng cách giả làm người yêu của một cô gái khác, rồi mang tiền về mua quà tặng vợ. Anh vui vì điều đó hay sao? Tôi tuy vất vả một chút nhưng kiếm những đồng tiền chân chính, như vậy thoải mái hơn nhiều”, tôi nức nở.

Mấy hôm nay tôi vẫn chưa hết giận chồng. Càng nghĩ càng bực mình. Nhưng rồi nghĩ lại, anh ấy cũng vì mục đích tốt, chỉ là cách làm sai. Vì thế nên tôi quyết định tha thứ cho Bằng, đồng thời nhắc nhở anh đừng bao giờ làm những chuyện tương tự nữa. Tôi có vất vả làm bánh trái, phải đứng nhiều một chút khi bầu bí cũng không sao, chỉ mong chồng đừng làm tôi buồn mà ảnh hưởng đến cái thai trong bụng. 

Khi làm bánh, mẹ bầu đứng lâu một chỗ ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe?

Khi mang thai, cơ thể của mẹ có nhiều thay đổi, nhất là những ở tháng cuối, em bé lớn dần trong bụng mẹ. Việc đứng hàng tiếng đồng hồ là điều các mẹ nên tránh, bởi nó có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe của mẹ bầu. 

Gây phù nề, đau nhức xương khớp: Đứng càng lâu càng dễ gây các bệnh về xương khớp cho các mẹ khi mang thai, gây nên những cơn đau dai dẳng. 

Vấn đề huyết áp: Các nghiên cứu đã chỉ ra, việc đứng nhiều có nguy cơ làm tăng hoặc tụt huyết áp với các mẹ bầu. 

Cản trở sự phát triển của thai nhi, dễ gây sinh non: Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, thời gian đứng của mẹ càng lâu thì khả năng sinh non càng cao và sinh bé ra có nguy cơ cao bị còi cọc, chậm lớn. 

Nếu công việc bắt buộc phải đứng quá lâu, mẹ nên: 

- Nếu phải đứng làm việc ít nhất 4 tiếng/ngày, mẹ hãy chia sẻ vấn đề với cấp trên để được tạo điều kiện ngồi bàn ghế làm việc. Cố gắng giảm thiểu tối đa thời gian gây áp lực lên bàn chân của mình. Nếu cảm thấy khó chịu, mẹ hãy chủ động xin nghỉ phép để được nghỉ ngơi. 

- Hạn chế đứng quá lâu làm việc, thỉnh thoảng mẹ nên đi lại, vận động nhẹ nhàng khoảng 5-10 phút. 

- Dùng dây đai thai sản ở tam cá nguyệt thứ 2 và thứ 3 để làm giảm áp lực lên vùng lưng. 

- Dùng những loại giày có miếng đệm ở bàn chân để đem lại cảm giác thoải mái. 

- Ngâm chân, massage chân để hạn chế tình trạng nhức mỏi. 

Đi chơi Trung thu gặp mẹ chồng cũ, nhìn bụng bầu của tôi bà sửng sốt
Nhìn thấy tôi, mẹ chồng ái ngại hỏi: “Con có bầu đấy ư?”, rồi bà rơi nước mắt.

Tâm sự bà bầu

Theo Diệu Thuỳ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu