Vợ mất tròn năm tôi lấy vợ mới, đêm tái hôn run bần bật khi nghe tiếng hát ru của vợ cũ

Thảo Nguyên - Ngày 01/10/2023 00:00 AM (GMT+7)

Khi con hơn 4 tuổi, vợ chồng tính đẻ thêm con thứ 2 song đúng giai đoạn này vợ tôi kêu mệt.

Năm lớp 9 nhà tôi phá sản nên bố mẹ phải bán nhà phố, chuyển về quê sinh sống. Tôi cũng được chuyển đến một ngôi trường làng. Ngay ngay đầu đến lớp, tôi đã được cô giáo cho ngồi cạnh một cô bạn gái rất đáng yêu. Cô ấy làm lớp trưởng rất nhanh nhẹn, học giỏi. Từ làm bạn, 2 chúng tôi đã cảm mến nhau nhiều năm nhưng không nói. Khi 2 đứa đều đỗ đại học, tôi ngỏ lời và sung sướng khi được em chấp nhận.

Sau khi ra trường, 2 đứa đều xin được việc làm ở quê ổn định. Tôi làm cho 1 doanh nghiệp nước ngoài còn em làm cô giáo dạy cấp 2. Bố mẹ 2 bên giục cưới nên chúng tôi cũng về chung một nhà, vợ chồng càng hạnh phúc hơn khi con gái chào đời và đến nay đã được hơn 6 tuổi.

Đưa vợ đi khám sức khỏe tiền sản thì phát hiện cô ấy bị ung thư máu giai đoạn cuối. (Ảnh minh họa)

Đưa vợ đi khám sức khỏe tiền sản thì phát hiện cô ấy bị ung thư máu giai đoạn cuối. (Ảnh minh họa)

Bận với việc giảng dạy ở trường nhưng vợ tôi rất đảm đang việc nhà. Cô ấy nấu ăn ngon, dạy con cái và lo việc nhà nội nhà ngoại chu toàn.

Khi con hơn 4 tuổi, vợ chồng tính đẻ thêm con thứ 2 song đúng giai đoạn này vợ tôi kêu mệt. Đưa đi khám sức khỏe tiền sản thì phát hiện cô ấy bị ung thư máu giai đoạn cuối.

Biết tin vợ bị ung thư, cả nhà tôi suy sụp. Dù đưa vợ đi chữa trị khắp nơi nhưng sức khỏe của em vẫn yếu hơn mỗi ngày. Do bệnh tật nên vợ phải ở viện nhiều hơn ở nhà. Mỗi lần về nhà, cô ấy quấn quýt bên con gái và thường hát ru cho con ngủ, đọc chuyện cổ tích cho con nghe. Mỗi lần như vậy, con gái tôi lại ngủ êm đềm trong vòng tay mẹ.

Chống chọi với bệnh tật được gần năm thì vợ tôi mất. Từ ngày mất mẹ, con gái lúc nào cũng khóc đòi mẹ. Nhiều đêm đang ngủ con cũng giật mình khóc hỏi bao giờ mẹ mới về. Nhìn con vậy mà tôi thương trào nước mắt.

Sau khi vợ mất được gần năm tôi gặp lại Liên – cô bé hàng xóm ngày trước ở thành phố tôi từng thích khi chưa chuyển nhà. Cô ấy đã lấy chồng và cũng ly hôn. Tình cờ gặp lại, hoàn cảnh lại có chút đồng cảm. Qua lại 1 thời gian thấy tâm đầu ý hợp, lại thêm cô ấy cũng mới có bầu nên tôi bảo cô ấy chuyển về nhà chung sống ngay sau giỗ đầu vợ.

Dù tủi thân cho con gái, con dâu đã mất nhưng thấy Liên đã có bầu nên gia đình 2 bên không ai ý kiến gì. Đang ốm nghén nhưng Liên cũng chăm sóc con gái riêng như con đẻ và dọn dẹp nhà cửa gọn gàng khiến tôi cũng thấy có bàn tay phụ nữ trong nhà vẫn hơn.

Khi thử que lên 2 vạch, tôi đã muốn đưa Liên đi khám thai để kiểm tra thai nhi có khỏe mạnh không. Song Liên nằng nặc bảo mới có bầu không nên khám sớm, phải kiêng kỵ. Hơn nữa cô ấy lo sự tác động có hại của sóng siêu âm không tốt cho thai nhi nên bảo đợi thêm thời gian nữa.

Trong khi đó, tôi cũng đã hỏi qua người bạn bác sĩ của mình về việc siêu âm thai có hại không thì bạn bảo đó là một phương pháp không xâm lấn giúp bác sĩ chẩn đoán được tình trạng phát triển của bào thai, phát hiện các bất thường của thai kỳ thông qua các chỉ số thu được hiển thị trên màn hình, nhằm cập nhật và đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé. Hình thức thăm khám này phổ biến ở hầu hết các bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh và chưa có bằng chứng nào chỉ ra mức độ ảnh hưởng của siêu âm tới sức khỏe thai phụ và thai nhi.

Dù vậy bạn tôi cũng khuyên mẹ bầu chỉ cần khám thai định kỳ theo các mốc thời gian cần thiết chứ không nên quá lạm dụng việc đi siêu âm thai nên tôi mới chưa giục vợ đi thăm khám.

Về phần con gái, biết bố có người phụ nữ khác, cháu có vẻ không ưng ra mặt. Con hay chống đối hoạnh họe dì đủ kiểu, lúc lại lầm lì khiến Liên rất khó xử. Lúc nào con cũng ôm điện thoại của mẹ đẻ để lại để xem hoạt hình hay chơi game. Để hợp thức hóa mối quan hệ này và cho Liên 1 danh phận, sau khi giỗ đầu vợ, tôi tổ chức 1 đám cưới nhỏ.

Đêm tái hôn, tôi còn đang thuyết phục vợ bầu đi khám thai sớm vì không thể chủ quan mãi được mà cô ấy vẫn chưa chịu nghe thì run bần bật khi nghe rõ tiếng hát ru của vợ cũ vang lên ngay bên ngoài cánh cửa phòng. Điều này khiến 2 vợ chồng hoảng hốt. Khi bật đèn ra mở cửa thì thấy con gái đang ngồi đó, nó cầm điện thoại của mẹ khóc nức nở.

Để hợp thức hóa mối quan hệ này và cho Liên 1 danh phận, nào ngờ đêm tái hôn run bần bật. (Ảnh minh họa)

Để hợp thức hóa mối quan hệ này và cho Liên 1 danh phận, nào ngờ đêm tái hôn run bần bật. (Ảnh minh họa)

Con bảo nhớ mẹ quá nên bật bài hát ru trước vợ tôi hay ru con ngủ và đã ghi âm lại trước khi mất. Rồi con đòi vào phòng ngủ với bố.

Ôm con ngủ ngoan trong vòng tay ngay đêm tái hôn, tôi ngẫm lại thấy mình hơi vội vàng khi con chưa sẵn sàng đón nhận mẹ mới đã vội tái hôn. Hẳn vì điều này mà con tủi thân hơn. Nhưng giờ sự đã rồi, tôi và Liên sẽ chăm lo cho con hết sức và cả đứa con trong bụng này nữa. Tôi không muốn có bất cứ điều gì không hay xảy đến với 2 con.

Mẹ bầu đi siêu âm thai có hại không?

Việc siêu âm thai là vô cùng phổ biến hiện nay. Theo các chuyên gia y tế nhận định, trên thực tế chưa có cơ sở chứng minh rằng siêu âm có hại cho cả mẹ và bé, nhưng việc lạm dụng siêu âm nhiều lần là không nên, thậm chí còn gây hại cho tâm lý của mẹ khi phải hồi hộp kiểm tra sức khoẻ quá nhiều lần, những rủi ro khi đi lại và gây lãng phí cả về thời gian lẫn tiền bạc của ba mẹ.

Nếu thực hiện siêu âm ở mức độ vừa phải trong các giai đoạn thai kỳ quan trọng thì sóng siêu âm hoàn toàn không có hại cho mẹ và bé.

Thực tế, trong cả chu kỳ, nhiều người mẹ trung bình siêu âm từ 9 - 10 lần hay có người mang thai ở tuần thứ 20 nhưng số lần thực hiện siêu âm lại lên tới con số 14 - 15 lần. Điều này diễn ra phổ biến ở Việt Nam ngay cả khi sức khoẻ của mẹ và bé hoàn toàn bình thường. Do đó mẹ bầu chú ý không nên lạm dụng. 

Ngoài ra để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé, mẹ bầu cần lưu ý tới chế độ ăn và chăm sóc bản thân thật kỹ. Bổ sung đầy đủ các dưỡng chất cần thiết, giữ tinh thần luôn lạc quan, thoải mái, tránh căng thẳng và chăm chỉ vận động nhẹ nhàng để hai mẹ con đều được khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.

Vợ mất tròn năm tôi lấy vợ mới, đêm tái hôn run bần bật khi nghe tiếng hát ru của vợ cũ - 3

Mắt nhắm mắt mở lấy gái ế 38 tuổi vì bị mẹ giục, sau tân hôn mới biết máy bay bà già quá chất lượng
Cứ tưởng lấy “máy bay bà già” đời sẽ lụi tàn nào ngờ “máy bay” xịn, quá chất lượng và uy tín. Chỉ sau 1 tháng cô ấy "cấn bầu" ngay khiến cả nhà vui...

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu