Xót xa bà mẹ hạ sinh con gái "không cất tiếng khóc, không thể mở mắt"

Ngày 17/01/2018 01:18 AM (GMT+7)

Không giống những đứa trẻ sơ sinh khác, cô bé Sophie Kirk chào đời hoàn toàn lặng lẽ và đôi bắt con cũng chưa một lần mở ra.

Với tình yêu thương và niềm tự hào tràn ngập trên khuôn mặt, Maria Kirk (39 tuổi, sống tại Ohio, Mỹ) nhìn chăm chú vào cô con gái xinh đẹp cô đang ôm chặt trong vòng tay. Đó là một giây phút quý giá nhưng cũng cực kỳ đau lòng. Vì cô biết cô bé con của mình, Sophie, sẽ mãi mãi không thể về nhà. 

Cô bé Sophie là đứa em gái nhỏ được 3 người anh lớn trông đợi từ lâu. Vậy nhưng khi được 35 tuần thai, bé đã chết lưu trong tử cung mẹ và sinh ra như một "nàng công chúa đang ngủ". Nặng vỏn vẹn 1,43kg, cô bé đáng thương đã đến với thế giới mà không có hơi thở. 

Xót xa bà mẹ hạ sinh con gái amp;#34;không cất tiếng khóc, không thể mở mắtamp;#34; - 1

Bé Sophie chào đời "một cách lặng lẽ".

"Con gái tôi sinh ra một cách lặng lẽ và được đặt lên bụng tôi ngay sau đó. Mọi thứ đều hoàn hảo trừ việc con không hề có hơi thở", Maria nhớ lại. 

Khi đã là mẹ của 3 cậu con trai 18, 12 và 4 tuổi, Maria phát hiện mình đang mang thai Sophie vào ngày 7/8/2015. Đặc biệt, đây cũng là ngày kỉ niệm ngày cưới giữa cô và chồng, anh Paul Kirk. 

"Chúng tôi đã cố gắng rất lâu để có được chiếc que thử thai hai vạch đỏ. Ban đầu, cả nhà đều tin rằng Sophie là một cậu bé vì tôi đã sinh liền 3 đứa con trai", Maria kể lại. 

Nhưng khi mang thai được 6 tuần, bà mẹ 3 con này bắt đầu bị chảy máu. Vì đã bị sảy thai một lần hồi tháng 1/2015 với dấu hiệu tương tự nên gia đình cô vô cùng lo lắng. 

"Tuy nhiên, chúng tôi đã thở phào nhẹ nhõm sau đó khi kết quả kiểm tra cho thấy tim thai hoàn toàn ổn định và không có nguyên nhân gây xuất huyết nào", Maria cho biết. 

Xót xa bà mẹ hạ sinh con gái amp;#34;không cất tiếng khóc, không thể mở mắtamp;#34; - 2

Maria đã gặp nhiều biến cố khi mang thai lần thứ 4.

Vậy nhưng máu vẫn tiếp tục chảy nên Maria đi khám mỗi tuần. Đến tuần thứ 9 thì lượng máu đột nhiên tăng lên nhiều nên Maria được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ phát hiện bà mẹ này có một cục máu đông ở gần nhau thai. 

"Tôi được cảnh báo là nếu cục máu đông không tan thì chúng tôi có thể mất con. Ở thời điểm đó, tỉ lệ sống sót của bé là 50/50. Trong 7 tuần tiếp theo, tôi phải siêu âm liên tục. Mỗi lần chúng tôi đều nghĩ rằng con đã bỏ ra đi nhưng tim thai lại vẫn cứ khỏe mạnh. Đến 16 tuần thì máu ngừng chảy", Maria chia sẻ. 

Xót xa bà mẹ hạ sinh con gái amp;#34;không cất tiếng khóc, không thể mở mắtamp;#34; - 3

Khi cả gia đình những tưởng mọi khó khăn đã qua đi thì bé Sophie đột ngột qua đời trong tử cung mẹ.

Tin tức tuyệt vời liên tục đến với gia đình khi họ được tiết lộ đó là một bé gái đang phát triển ở mức bình thường, cục máu đông trong người Maria đã tan và tỉ lệ mang thai thành công được nâng cao. 

Maria yên tâm mang thai và chuẩn bị đón nàng công chúa xinh đẹp cho gia đình. Vậy nhưng bước sang tuần thai thứ 35, cô đột nhiên cảm thấy Sophie giảm chuyển động. 

"Tôi cảm thấy có gì đó không đúng đang xảy ra. Càng ngày, con càng đạp ít đi và có lúc tôi gần như không thể cảm nhận được con nữa. Ngày 9/3/2016, tôi cảm thấy chuyển động của con hoàn toàn biến mất. Tôi cùng chồng đến bệnh viện kiểm tra và nhận tin tức đau đớn rằng Sophie đã qua đời", Maria nghẹn ngào kể lại.

Xót xa bà mẹ hạ sinh con gái amp;#34;không cất tiếng khóc, không thể mở mắtamp;#34; - 4

Bé Sophie chào đời như bao đứa trẻ, nặng 1,43kg nhưng chỉ khác là cô bé không có hơi thở.

Sau khi nhận hung tin, cả thế giới như sụp đổ dưới chân người mẹ 3 con. Cô về nhà và chuẩn bị đồ đạc đi sinh trong suốt 2 ngày như bao bà mẹ khác. Sau 3 giờ chuyển dạ, cô sinh ra Sophie cực kỳ đáng yêu nhưng chỉ tiếc là cô bé không bao giờ mở mắt. Hai vợ chồng Sophie đã dành 24 tiếng để tạo những kỉ niệm đẹp bên con. 

Từ khi Sophie qua đời, Maria đã thành lập một nhóm hỗ trợ những người không may mắn bị mất con hoặc người thân với tên gọi "Những thiên thần của Sophie". 

Xót xa bà mẹ hạ sinh con gái amp;#34;không cất tiếng khóc, không thể mở mắtamp;#34; - 5

Gia đình Maria đã dành 24 tiếng để tạo thật nhiều kỉ niệm với Sophie bé nhỏ.

Bên cạnh đó, cô cũng đang tích cực tổ chức những cuộc vận động nâng cao nhận thức để giảm số lượng thai chết lưu ở Anh. Mỗi năm, hơn 3.000 trẻ chết lưu ở Anh.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng nhiều sinh mạng của những đứa trẻ có thể được cứu sống nếu tất cả phụ nữ được khám thai đầy đủ, bao gồm cả chụp Doppler. 

Chuyên mục Bà bầu – nơi cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích về thụ thai, mang bầu, những kinh nghiệm sinh nở cho phụ nữ trước, trong và sau khi có thai.

Mời độc giả có những thắc mắc, chia sẻ, tâm sự liên quan đến vấn đề này gửi thư về địa chỉ babau@eva.vn để được chia sẻ, tư vấn từ chuyên gia.  

Minh An (Dịch từ Mirror)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu